Thương quá, Phí Minh Long!

17/01/2016 22:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khi người chơi hay nhất trong đội hình U23 Việt Nam là thủ môn, chúng ta có thể cảm nhận được thế trận một chiều và sức ép đè lên khung thành Phí Minh Long lớn đến đâu. Nhưng, gần chục pha đổ người khép góc cứu thua của Minh Long vẫn không cứu U23 Việt Nam khỏi trận thua thứ 2 liên tiếp.

Đội bóng của HLV Miura đã được kéo trở về mặt đất, thay vì cứ bay bổng.

Dù thua chung cuộc, nhưng xét về tinh thần thi đấu và sự nỗ lực, U23 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được nhiều hơn sự chia sẻ. Khác biệt lớn nhất giữa 2 đội là đẳng cấp chơi bóng và HLV Miura có thể chỉ là mắt xích yếu nhất trong rất nhiều những yếu kém của nền bóng đá.

Thua tâm phục, khẩu phục

HLV Miura đã có một sự thay đổi nhỏ ở hàng tứ vệ, khi Mạnh Hùng cầm băng đội trưởng đá chính ở hành lang cánh trái, thay vì Thanh Hiền. Nhưng tình hình vẻ như không được cải thiện nhiều, khi các mũi công của đội bóng trẻ xứ chuột túi liên tục khoét vào 2 nách của U23 Việt Nam, vào khoảng trống giữa các hậu vệ biên và trung vệ. Bên cánh phải, Tấn Tài liên tục bị vặn sườn qua người, còn ở hành lang đối diện, Mạnh Hùng cũng không khá hơn.

Không phủ nhận bộ đôi tiền vệ trung tâm Hữu Dũng và Duy Mạnh đã rất nỗ lực, bao gồm cả việc đá rắn quá mức cần thiết, nhưng sức ép lên cầu môn Minh Long không được giảm thiểu đáng kể. 2 bàn thua sau 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức đầu tiên bị cho là quá ít, so với hàng tá cơ hội ăn bàn mà U23 Australia tạo ra. Và, như đã nhắc, Phí Minh Long đã có những pha đổ người xuất thần để tránh cho U23 Việt Nam vỡ trận từ quá sớm.


HLV Miura thất bại trong mục tiêu cùng U23 Việt Nam lọt vào tứ kết. Ảnh: Anh Đức

U23 Australia chơi bóng và cũng để không gian cho đội bóng áo đỏ thi thố, nhưng những pha xử lý cuối cùng của học trò ông Miura luôn thiếu lực, hoặc đôi khi vẫn chậm hơn đối phương nửa bước chân. Nhiều người có thể đã cảm thấy tiếc nuối, song sự thật là, điều đó phơi bày tất cả giới hạn về đẳng cấp chơi bóng. Hàng công với mũi đinh ba Thanh Bình, Công Phượng và Văn Toàn bị đẩy quá xa so với cầu môn đối thủ, đương nhiên trở nên vô hại.

Bắt đầu từ giữa hiệp 2, HLV Miura lần lượt tung Hồng Duy, rồi Tuấn Anh vào sân, để tăng chất HAGL trong lòng U23 Việt Nam, nhưng câu trả lời là không gì cả. Sự thua thiệt về hình thể cũng như thể lực nền không cho phép U23 Việt Nam pressing thành công như ý đồ.

Ngoài ra, khi các cá nhân trên hàng công của đội bóng phải xử lý quá nhiều chạm, rối rắm và bế tắc, cũng là bởi các vệ tinh di chuyển không bóng để lấy không gian không tốt.

Giới hạn Toshiya Miura và nền bóng đá

Tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 40% (so với gần 60% của đối thủ), tỷ lệ giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi không quá thua thiệt, các pha tổ chức lên bóng, cũng như những tình huống đá phạt bóng cố định được tạo ra là rất sáng sủa… cho thấy, U23 Việt Nam không quá lép vế so với đối thủ. Một thế trận tương đối cởi mở so với ngày ra quân, khi U23 Australia đúng là còn dưới U23 Jordan một bậc và việc họ thua UAE 0-1 là điều dễ hiểu.


Minh Long chơi lăn xả nhưng không cứu được cho U23 Việt Nam tránh khỏi thất bại trước U23 Australia. Ảnh: Đức Anh

Nhưng, như Thể thao & Văn hoá đã đề cập trước trận đấu này, bóng đá trẻ Australia nói riêng và nền bóng đá xứ sở chuột túi nói chung, có thể đang đi xuống và đang đánh mất thế thượng phong so với các nền bóng đá hàng đầu châu lục…, nhưng so với Việt Nam, họ vẫn ở trình độ cao hơn nhiều.

U23 Australia chơi thứ bóng đá đơn giản và có phần hơi mộc mạc, dễ cho chúng ta cảm giác có thể thắng được họ. Thực tế là một câu chuyện khác và họ đã có điều mình muốn.

Tình huống ăn bàn ngon ăn nhất của U23 Việt Nam không phải cú ra chân bóng tìm đến tay một hậu vệ U23 Austrlia của Thanh Bình trong hiệp 1, mà là pha đá phạt hàng rào của Mạnh Hùng về cuối trận.

Tình huống bóng chạm tay không được chuyển hoá thành quả penalty cho U23 Việt Nam, trong khi với cú cứa lòng của Mạnh Hùng, thủ môn Duncan đã kịp cảnh giác. Thầy trò HLV Miura đã nỗ lực trong vô vọng, bởi họ đã chạm tới giới hạn năng lực rồi.

U23 Việt Nam 0-2 U23 Australia: Minh Long xuất sắc, hậu vệ mắc sai lầm

U23 Việt Nam 0-2 U23 Australia: Minh Long xuất sắc, hậu vệ mắc sai lầm

Vậy là U23 Việt Nam để thua trận thứ 2 ở VCK U23 Châu Á. Nhưng thất bại này rõ ràng để lại nhiều dư âm tích cực hơn trận thua U23 Jordan 1-3. Chúng ta cùng xem những điểm nhấn của trận đấu.


2 trận đầu ra quân, thất trận cả 2, ghi được 1 bàn danh dự và lọt lưới đến 5 bàn, nhưng ngay cả điều này cũng được dự báo từ trước. Chỉ là, cái cách mà U23 Việt Nam vận hành, vũ khí chiến thắng của đội gần như không có, thì không hiểu cơ sở nào mà HLV Miura lại đặt chỉ tiêu vào tứ kết?!

Ông Miura đã tự tin thái quá, thậm chí có chút ảo tưởng, hay HLV trưởng người Nhật Bản thực tế chẳng có bài miếng gì khiến ông nói bừa?! Có lẽ là tất cả. Phải chấp nhận sự thật để thay đổi, thay vì cứ tiếc nuối, bao biện, bởi sự yếu mềm, o bế, như thế sẽ rất tai hại.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm