Thua kém lực lượng, Than Quảng Ninh trắng tay rời Tam Kỳ

30/03/2014 05:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một ngày mà hàng tiền đạo thi đấu như “lên đồng”, QNK.Quảng Nam đã “nung cháy” các vị khách Than Quảng Ninh với thắng lợi “hủy diệt” 6-3.

Do Minh Tuấn, Hải Huy ngồi ngoài vì thẻ phạt, Bật Hiếu, Tuấn Linh gặp chấn thương, còn Uche, Tuấn Anh bị cảm, nên Than Quảng Ninh mất hơn một nửa đội hình trong chuyến làm khách đến Tam Kỳ.

Điều này buộc HLV Đinh Cao Nghĩa phải sử dụng các cầu thủ trẻ ngay từ đầu trận đấu. Chính sự non kinh nghiệm của họ, như thừa nhận của HLV Đinh Cao Nghĩa sau trận đấu, đã khiến Than Quảng Ninh bị đối phương bắt thóp và quần cho tả tơi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hà Anh Chiến, QNK.Quảng Nam tràn lên tấn công. Họ liên tục vây ép đối thủ khiến hàng phòng ngự đội khách lúng túng.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 19, tận dụng sự lơi lỏng, thiếu dứt khoát của các hậu vệ Than Quảng Ninh, Annas David nhanh chân dứt điểm vào góc gần mở tỉ số trận đấu.

Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua, Than Quảng Ninh tiếp tục nhận trái đắng thứ 2. Chỉ 3 phút sau bàn thắng đầu tiên, Yayaha đột phá xuyên qua hàng loạt hậu vệ đối phương rồi chuyền bóng vào trong để Thanh Trung nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Đã nghèo còn găp eo, HLV Cao Nghĩa cực chẳng đã buộc phải sử dụng quyền thay người ngay hiệp đấu đầu tiên, khi Ngô Anh Tuấn và Tuấn Anh bị chấn thương. Thêm vào đó, trong một ngày mà bộ ba cầu thủ ngoại cùng Thanh Trung thi đấu thăng hoa với những miếng phối hợp nhịp nhàng và sự hoán đổi vị trí uyển chuyển, không khó để họ ghi thêm 2 bàn thắng nữa ngay trong hiệp 1. Annas David (phút 37) và Kisekka Henry (phút 39) là những người lập công cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Cao Nghĩa chơi canh bạc tất tay khi tung tiền đạo Uche vào sân thay cho tiền vệ Hồng Phong. Khi thế trận chưa có gì chuyển biến thì họ đã phải nhận tiếp bàn thua thứ 5. Phút 55, Henry chuyền bóng như đặt để Yahaya thoải mái đánh đầu tung lưới thủ thành Tuấn Linh.

Không còn gì để mất, các vị khách đến từ vùng mỏ tràn lên tấn công, và những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp, khi Trịnh Hoài Nam đệm bóng vào lưới trống sau pha dứt điểm trúng cột dọc bật ra của Uche ở phút 65 để rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-5.

Trận đấu bắt đầu nóng lên sau bàn thắng này khi các CĐV Than Quảng Ninh đốt pháo sáng trên khán đài. Ở dưới sân, những tình huống sóng gió liên tiếp được tạo ra.

Đến phút 78, Yahaya hoàn tất cú đúp sau pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà để nới rộng cách biệt thành 6-1 cho QNK.Quảng Nam.

Dẫn trước với khoảng cách quá an toàn, các cầu thủ áo vàng thi đấu mất tập trung ở những phút cuối trận. Tận dụng cơ hội này, Than Quảng Ninh ra sức tấn công và liên tiếp có 2 bàn thắng do công của Uche và Văn Hà để “xứng đáng” (lời của HLV Đinh Cao Nghĩa ở buổi họp báo sau trận đấu) rời sân Tam Kỳ với thất bại 3-6.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Vũ Quang Bảo (QNK.Quảng Nam)

Trước trận đấu, chúng tôi không nghĩ sẽ giành chiến thắng đậm như thế này. Sở dĩ QNK.Quảng Nam có được 3 điểm ấn tượng là vì chúng tôi đã có bàn thắng sớm, giải tỏa sức ép, đồng thời đối thủ lại thiếu hụt lực lượng.

HLV Đinh Cao Nghĩa (Than Quảng Ninh)

Việc thiếu vắng nhiều trụ cột đã buộc tôi phải sử dụng các cầu thủ trẻ. Đối thủ đã khai thác rất tốt nhược điểm về mặt kinh nghiệm của chúng tôi để giành thắng lợi ở trận đấu này. Tôi thực sự buồn vì mục tiêu một điểm đề ra trước trận đấu không hoàn thành. Đây là trận thua xứng đáng và mục tiêu của chúng tôi vẫn là trụ hạng.

Khánh Trần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm