'Thủ môn' khó xé lưới nhất với Đình Tùng là HLV Miura

05/08/2015 12:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Đình Tùng thoát qua hàng thủ SLNA rất nhanh, vung chân trai khéo léo đánh bại Đức Cường mở tỉ số cho FLC Thanh Hóa. Đó là lần thứ 12 sau 19 vòng đấu Tùng “con” làm rung mảnh lưới đối phương, mang về niềm vui cho người hâm mộ bóng đá quê nhà.

Phong độ “khủng” của Đình Tùng là một trong các nguyên nhân chính giúp FLC Thanh Hóa bay cao trên BXH V-League 2015, tiếc rằng từ khi HLV Miura lên nắm ĐTQG anh vẫn chưa một lần chinh phục thành công ông thầy khó tính này.

Về quê như “cá gặp nước”

Nói về những kỹ năng đặc biệt của Tùng “con” bây giờ e là hơi thừa thãi. Bởi với 10 năm chơi bóng chuyên nghiệp người ta đã quá hiểu về chân sút xứ Thanh. Tuy vậy, vẫn phải nhấn mạnh rằng, Đình Tùng xứng đáng được liệt vào “hàng dị” của làng bóng đá nội ở vị trí tiền đạo cắm.

“Dị” không chỉ vì chiếc áo số 2, mà còn bởi sự lọc lõi, nhanh nhẹn, chuẩn xác ẩn trong một chiều cao có phần khiêm tốn. Chính những tố chất ấy khiến cái tên Hoàng Đình Tùng không bị chìm vào quên lãng, cho dù có thời điểm ở nơi đất khách anh thực sự đã là người thừa.

Trở về xứ Thanh sau 3 năm, khoác lên màu áo vàng của đội bóng quê hương, rồi lấy vợ, phong độ của Đình Tùng vẫn “khủng” như ngày nào. Hỏi Đình Tùng tại sao hay thế? Anh tủm tỉm cười bảo: “Tôi về quê như cá gặp nước, nước tốt thì cá tự nhiên sống khỏe.  Nói cụ thể hơn ở FLC Thanh Hóa bên cạnh tôi luôn có những đồng đội tuyệt vời, trên khán đài luôn có những khán giả tuyệt vời.

Đồng đội, gia đình, người thân đã tạo nên nguồn cảm hứng lớn để tôi thi đấu với phong độ tốt nhất mỗi khi vào sân. Vợ và bố vợ tôi là những cổ động viên trung thành của đội bóng FLC Thanh Hóa đấy”.

Chân sút sinh năm 1988 bộc bạch thêm: “12 bàn thắng mà tôi ghi được đó là công lao của cả tập thể, mỗi người đảm nhận một khâu, tôi chỉ là người làm công đoạn cuối cùng. Chiến thắng chung cuộc của đội bóng mới là quan trọng nhất, tôi ước rằng với tinh thần đang lên FLC Thanh Hóa có thể một lần làm nên lịch sử với chức vô địch V-League đầu tiên ở mùa giải này”.

Ông Miura vẫn chưa khẳng định sẽ gọi tên Đình Tùng trở lại ĐTQG. Ảnh V.S.I.

Ông Miura vẫn hờ hững?

Chân sút chủ lực của FLC Thanh Hóa hiện đang xếp thứ 2 trong cuộc đua danh hiệu “vua phá lưới”, chỉ xếp sau ngoại binh Patiyo của QNK Quảng Nam. Với phong độ khủng của mình, Đình Tùng nhận được rất nhiều lời khen của các nhà chuyên môn trong nước, tiếc là trong mắt HLV Miura tiền đạo xứ Thanh vẫn chưa đủ tầm.

Nói về điều này, Tùng “con” tỏ ra nuối tiếc: “Là cầu thủ tôi cũng rất muốn thi đấu trong trận gặp CLB Man City, nhưng có lẽ mỗi HLV có một triết lý khác nhau, cầu thủ nào phù hợp với lối chơi thì sẽ được gọi. Tiếc là chưa thể lọt vào mắt xanh của HLV Miura, tôi nghĩ bản thân sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể chinh phục được ông ấy.

Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, thi đấu thành công trong màu áo FLC Thanh Hóa, giúp đội bóng quê hương giành thứ hạng cao và hy vọng được trở lại khoác áo ĐTQG”.

Tâm trạng của Tùng “con” là câu hỏi mà HLV Miura cần phải giải thích, bởi thực tế, thời gian qua ĐTVN đã bỏ qua không ít cầu thủ đạt phong độ cao ở V-League. Chẳng hạn như trường hợp của tiền đạo Văn Thắng (XSKT Cần Thơ) mà Đình Tùng khá tâm đắc.

“Thi đấu trong một tập thể không được đánh giá cáo như XSKT Cần Thơ nhưng Văn Thắng vẫn đạt được hiệu suất ghi bàn đáng nể. Tôi nghĩ nếu năm nay Văn Thắng đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” thì điều này cũng không có gì bất ngờ, vì cậu ấy thật sự rất xứng đáng”.

Có một sự trùng hợp thú vị khi cả hai chân sút gốc Thanh Hóa này là anh em kết nghĩa và họ đang cùng có 12 bàn thắng sau 19 vòng đấu. Ngoài cuộc đua vô địch và trụ hạng, người hâm mộ cũng đang rất chờ đợi màn đua tranh hấp dẫn của hai tiền đạo xứ Thanh ở mùa giải này.

Ghi bàn đang là việc đơn giản với Tùng “con”, nhưng có “thủ môn” khá khó "nhằn", đấy là… ông Miura!

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm