Thông tấn xã Việt Nam có danh hiệu Á quân tại Ngày hội người làm báo

05/07/2020 13:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sau ba tuần tranh tài, giải bóng đá Hội Nhà Báo TP.HCM - Cúp Thái Sơn Nam 2020 đã chính thức khép lại vào trưa 4/7 tại sân vận động Tao Đan (Quận 1). Đội bóng Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam (TTXVN) đã lần đầu vào chung kết của giải đấu có tuổi đời 20 năm và có cho mình tấm HCB.

Thông tấn xã Việt Nam vào chung kết giải bóng đá Hội Nhà Báo TPHCM 2020

Thông tấn xã Việt Nam vào chung kết giải bóng đá Hội Nhà Báo TPHCM 2020

Vượt qua ứng viên nặng ký cho chức vô địch HTV trong trận bán kết diễn ra sáng 2/7 trên sân Tao Đàn (Quận 1), đội bóng Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam (TTXVN) đã lọt vào trận đấu cuối cùng của giải bóng đá Hội Nhà Báo TP.HCM tranh Cúp Thái Sơn Nam 2020.

Trong trận chung kết, đối thủ của các phóng viên, biên tập viên TTXVN đa phần là những cầu thủ U23 được Liên quân bởi VOH và FPT.

Dù vậy, sức trẻ của đội bóng Liên quân cũng không làm khó được TTXVN trong hiệp 1. Ngay sau khi Văn Tuấn có bàn mở tỷ số, Việt Hằng đã gỡ hoà 1-1 cho TTXVN từ pha dàn xếp đá cột 2.

Trận chung kết diễn ra rất căng thẳng. Ảnh: Anh Hiếu
Trận chung kết diễn ra rất căng thẳng. Ảnh: Anh Hiếu

Đến hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, sức trẻ của đội bóng liên quân đã được phát huy khi họ cướp bóng phản công nhanh giữa hiệp 2 và có bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Sau đó không lâu, sai sót nơi hàng thủ TTXVN đã giúp đội Liên quân có thêm bàn thắng thứ 3.

TTXVN (xanh) chỉ chịu thua suýt sao 2-3 ở trận chung kết. Ảnh: Anh Hiếu
TTXVN (xanh) chỉ chịu thua suýt sao 2-3 ở trận chung kết. Ảnh: Anh Hiếu

Đến cuối trận, TTXVN có bàn gỡ sau nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi. Dù vậy, trận đấu vẫn khép lại với tỷ số chung cuộc 2-3 nghiêng về đội bóng Liên quân.

Các CĐV tuyệt vời của TTXVN làm sôi động cả góc khán đài sân Tao Đàn tuần qua. Ảnh: Anh Hiếu
Các CĐV tuyệt vời của TTXVN làm sôi động cả góc khán đài sân Tao Đàn tuần qua. Ảnh: Anh Hiếu

Thất bại trong trận chung kết giải đấu có truyền thống 20 năm, TTXVN vẫn có niềm vui lớn khi lần đầu chứng kiến nhiều kỷ lục của riêng mình như lần đầu lọt đến trận cuối cùng và có tấm HCB.

Đây cũng là bất ngờ lớn nhất giải năm nay bởi trước giải, đội không được đánh giá cao bằng nhiều đội bóng giàu truyền thống khác.

Dù không thành công trọn vẹn nhưng sự đoàn kết và niềm vui là có thừa ở tập thể này. Ảnh: Anh Hiếu
Dù không thành công trọn vẹn nhưng sự đoàn kết và niềm vui là có thừa ở tập thể này. Ảnh: Anh Hiếu

Điều đặc biệt nhất khiến những người chứng kiến giải đấu cảm kích chính là việc hàng trăm CĐV của Cơ quan Thông tấn đã đến để ủng hộ đội nhà, khuấy động bầu không khí sôi nổi ở sân Tao Đàn ngày cuối tuần qua.

Các cầu thủ tiếc nuối vì không có món quà trọn vẹn dành tặng CĐV yêu mến của họ nhưng đã nhận lại tình cảm chia sẻ và những nụ cười cảm thông, sự động viên tinh thần lớn từ những người đồng nghiệp thân thương.

Tấm HCB cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của đội. Ảnh: Anh Hiếu
Tấm HCB cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của đội. Ảnh: Anh Hiếu

Bóng đá dù chỉ là cuộc chơi nhưng nó chứa đầy cảm xúc và gắn kết tình thân. Đội bóng TTXVN đã có được rất nhiều tình cảm từ các CĐV nhà và sự trân trọng từ BTC và các Cơ quan bạn đang làm việc tại những đơn vị Báo, Đài ở TP.HCM vốn là đối thủ tại giải năm nay.

Niềm động viên khác với TTXVN là những giải thưởng cá nhân đã hầu hết lọt vào đội bóng này. Trong đó, thủ môn Huỳnh Anh Văn nhận giải Thủ môn hay nhất, tiền đạo Việt Hằng giành danh hiệu Vua phá lưới của giải cùng Đình Thảo (Báo Sài gòn giải phóng) và Minh Nghĩa (CLB Phóng viên thể thao TP.HCM) với 12 bàn thắng.

Hạng 3 thuộc về Đài truyền hình TP.HCM (HTV) và giải phong cách thuộc về Báo Sài gòn giải phóng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm