Theo chân U19 Việt Nam thực hiện giấc mơ lớn

02/09/2015 10:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa,vn) - Có mặt tại Vientiane, phóng viên Thể thao & Văn hóa cảm nhận được sự hào hứng, tự tin nhưng vẫn khiêm tốn, cẩn trọng của các cầu thủ U19 Việt Nam trước trận bán kết giải vô địch Đông Nam Á với U19 Lào chiều 2/9.

1.Trời Vientiane đột ngột đổ mưa dầm và trở lạnh. Vientiane đón chúng tôi trong trạng thái an nhiên, như tâm thế vốn dĩ của người Lào. Thủ đô đất nước Triệu Voi nhộn nhịp hơn cách đây mấy năm chúng tôi đến. Đã có kẹt xe nhưng người Lào vẫn luôn nhường nhịn nhau. Tiếng còi xe là rất hiếm.


Khách sạn Mercure nơi các đội tuyển dự giải U19 vô địch Đông Nam Á 2015 đóng quân

Chúng tôi ngồi bên bờ Mê Kông thưởng thức hương vị khá tuyệt của bia Lào. Đêm như lắng lại. Dòng sông lấp lánh ánh bạc. Sông về đêm đẹp và trong trẻo quá. Tiếng nhạc dìu dặt thật liêu trai. Sông tuyệt không có mùi vị khó chịu. Chứng tỏ người dân Thủ đô Lào cũng như người Thái Lan ý thức cao trong việc bảo vệ dòng sông chảy qua Thủ đô và địa giới này.

Giờ đây, dòng sông mẹ của Đông Nam Á đã được người Lào tận dụng. Quán xá, nhà hàng mọc lên nhiều hơn. Tuy nhiên, ngước sang bên kia là Thái Lan, những quầng sáng tít tắp, mới thấy sự khác biệt giữa hai đất nước vẫn còn lớn.


Vientiane thanh bình, tĩnh lặng khi đêm về

U19 Thái Lan là một tập thể vô cùng chuyên nghiệp, được đào tạo với quy trình tốt hơn hẳn các nước. Ngay cả BHL của họ lên đến 14 người, trong đó bác sỹ, nhân viên trị liệu masage, HLV thể lực chuyên biệt...người nào việc đó, nhộn nhịp đến mức ra sân tập tưởng hai đội.

Lực lượng truyền thông của Thái Lan hơn 10 người, theo sát đội U19. Biết chúng tôi là nhà báo vừa sang, cầu thủ U19 phấn khởi lắm. Các em hỏi khá nhiều về tình hình bên nhà. Cũng dễ hiểu bởi kỷ luật U19 vô cùng nghiêm ngặt. Cầu thủ tự giác nộp điện thoại cho BHL trước khi vào giải.


Các nhà hàng mọc lên san sát trên các đường phố Vientiane

Chúng tôi nhắn gửi rằng hàng triệu khán giả nhà đang rất thương quý các em, mong các em vượt qua mọi khó khăn để thi đấu tốt. Nếu vô địch được thì càng tuyệt vời hơn. Những gương mặt trẻ háo hức lắng nghe. Và trong thoáng chốc, tôi thấy một vài gương mặt rớm lệ.

Chắc các em xúc động trước tình cảm người hâm mộ dành cho U19 QG lúc này là rất thật. Các em còn quá trẻ cho việc làm chủ những xúc cảm.


Sông Mê Kông về đêm thật đẹp, phía bên kia bờ là đất nước Thái Lan

Trở lại với Thái Lan. Tất nhiên, CĐV của họ ngoài có lợi thế địa lý gần nên sang đông, sự cổ vũ chuyên nghiệp luôn làm nên sự khác biệt.

2. U19 Việt Nam cùng các đội được BTC được bố trí ở khách sạn 4 sao Mercure, tốt nhất ở Vientiane. Buổi ăn sáng nay, U19 Thái Lan ngồi cùng phòng ăn với U19 Việt Nam. Tôi để ý, đúng là họ có thể trạng, tầm vóc tốt hơn 19 Việt Nam.

Làm sao để đánh bại họ đây, nếu chúng ta vào chung kết? Đây là một câu hỏi, một bài toán quá khó mang tính...lịch sử! Người Thái đã quá nhiều lần khiến chúng ta phải gục ngã trước thiên đường.


Trời Vientiane đang có mưa và se lạnh

"Chúng em không sợ đâu. Chẳng có gì phải sợ họ cả. Nếu vào chung kết, em tin U19 Việt Nam sẽ đánh bại Thái" - Phan Thanh Hậu tự tin.

"Sự tự tin là cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất là các em đừng để điều gì làm phán tán đến tư tưởng. Hãy nghĩ đến gia đình, đất nước và tấm lòng CĐV để thi đấu cho tốt và bản lĩnh". Ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch VFF trao đổi với các cầu thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Sức khỏe cũng như tinh thần toàn đội rất tốt. Tôi tin tưởng U19 Việt Nam sẽ hoàn thành nhiệm vụ".

Lặn lội từ TP. HCM sang cổ vũ cho U19 Việt Nam một cựu danh thủ, chủ nhà hàng hải sản Phi Phố Biển háo hức: "Mặc dù công việc bề bộn nhưng tôi vẫn cố gắng thu xếp để sang cổ vũ cho các em. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam nếu thi đấu trong sáng, tử tế như các em U19 thì dứt khoát sẽ bay xa.

Nếu U19 Việt Nam vô địch, tôi hứa sẽ chiêu đãi toàn đội một bữa tiệc hải sản cao cấp miễn phí".

Tạm biệt U19, chúng tôi đi chùa That Luang, ngôi chùa thiêng, biểu tượng Phật giáo Lào. Tôi để ý thấy đã có những sợi chỉ may mắn trên cổ tay một số thành viên U19 Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của đội tuyển U19 Việt Nam tại Vientianne


Các cầu thủ U19 Việt Nam được tạo điều kiện tốt nhất về ăn nghỉ tại khách sạn Mercure


Thức ăn tự chọn và hợp khẩu vị toàn đội


HLV Hoàng Anh Tuấn quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ của các học trò


Tác giả bên tiền vệ trụ cột Thanh Hậu


Các cầu thủ U19 Thái Lan dùng bữa cùng thời điểm với U19 Việt Nam, đa phần họ có thể hình cao lớn


Báo chí khu vực rất quan tâm đến một giải đấu trẻ dành cho lứa cầu thủ U19

Hữu Quý ( Từ Vientiane )

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm