Thầy Hàn gò Văn Lâm và đồng đội vào ‘kỷ luật sắt’

21/04/2019 07:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tịch thu điện thoại 1 ngày trước trận đấu và tập một ngày sau khi thi đấu, đó là biện pháp mà HLV người Hàn Quốc Yoon Jong Hwan áp dụng khi Muangthong United để thua Port FC 1-2 trên sân nhà tối 20/4.

Muangthong United 1-2 Port FC: Văn Lâm chơi đầy nỗ lực nhưng không cứu được Muangthong

Muangthong United 1-2 Port FC: Văn Lâm chơi đầy nỗ lực nhưng không cứu được Muangthong

Port FC đã giành chiến thắng 2-1 trước Muangthong United ở trận đấu tại vòng 8 Thai League 2019. Dù đã chơi rất nỗ lực nhưng Đặng Văn Lâm không thể giúp Muangthong United tránh khỏi thất bại.

Thất bại thứ tư liên tiếp tại Thai League khiến màn ra mắt của tân HLV Yoon Jong Hwan không như ý còn đội bóng tụt xuống cuối bảng xếp hạng thay vì nằm trong TOP cạnh tranh chức vô địch như mục tiêu hồi đầu mùa giải là lý do khiến các CĐV Muangthong United phản ứng và một số người đã bày tỏ sự bất mãn ngay tại sân ở thời điểm tiếng còi kết thúc trận đấu còn chưa vang lên.

Và việc sân vận động SCG, sân nhà của CLB Muangthong United tối 20/4 còn khá nhiều chỗ trống dù trận đấu diễn ra lúc 20h00, khung giờ khá đẹp vào ngày thứ bảy đã phần nào cho thấy, CĐV đội bóng này đang mất niềm tin vào đội bóng.

Thực tế trên sân, HLV Yoon Jong Hwan đã có một số điều chỉnh về đội hình và nhân sự so với thời của người tiền nhiệm Pairoj Borwonwatanadilok hay HLV tạm quyền Uthai Boonmoh. Muangthong United chơi với sơ đồ 4-4-2, đội trưởng Teerasil Dangda đá cặp cùng tuyển thủ Myanmar Aung Thu trên hàng tấn công, trong khi chân sút người Brazil Heberty dạt sang đá bên cánh phải.

Muangthong United tạo ra được một thế trận khá tốt trong hiệp 1, có những cơ hội rõ rệt để mở tỷ số trận đấu nhưng rồi không tận dụng thành công. Nhưng chí ít, tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên cũng mang đến niềm tin rằng Muangthong United sẽ có điểm ở trận này, cho dù đối thủ có là đội đầu bảng Port FC.

Chú thích ảnh
Hàng phòng ngự với Adisorn (giữa) đá cặp trung vệ vẫn đang là điểm yếu cố hữu của Muangthong United.Ảnh: Siam

Thế nhưng, sang đến hiệp 2, kịch bản đảo chiều và mọi chuyện diễn ra không như mong muốn của BHL Muangthong United. “Siêu phẩm” sút xa của Bordin Phala và pha dứt điểm cận thành trong tư thế không bị ai kèm của Sumanya Purisai đã đánh bại Văn Lâm.

Trong tư thế không còn gì để mất, Muangthong dồn toàn lực lên tấn công ở những phút cuối, thậm chí Văn Lâm sau khi được sự đồng ý của BHL đã rời xa khung thành lên tham gia tấn công trong tình huống phạt góc ở cuối trận đấu.

Nhưng tất cả những gì đội chủ sân SCG làm được chỉ là bàn thắng danh dự của hậu vệ cánh trái Weerawut.

HLV Yoon Jong Hwan đã có màn ra mắt không như ý trên cương vị HLV trưởng của Muangthong United và trong phòng họp báo sau trận đấu, ông đã nhận được khá nhiều câu hỏi từ các phóng viên báo chí Thái Lan.

Đến Muangthong United nhận nhiệm vụ với sự kỳ vọng lớn lao, HLV Yoon Jong Hwan đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng trong từng buổi tập với các giáo án chuyên nghiệp, bài bản, khoa học, tâm lý gần gũi.

Nhưng về chuyên môn, dấu ấn mà ông để lại trong trận ra mắt chưa có gì rõ ràng, những hạn chế dứt điểm hay hàng thủ chơi quá sơ hở như đã từng thể hiện suốt từ đầu mùa giải vẫn chưa được khắc phục.

“Chúng tôi giờ ở vào tình thế khó khăn, không còn đường lùi. Không còn cách nào khác tôi và các cầu thủ sẽ phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa”, HLV Yoon Jong Hwan mở đầu buổi họp báo sau trận.

Thay vì cho toàn đội nghỉ ngơi hồi phục 1 ngày, chiều nay 21/4, HLV Yoon Jong Hwan đã lên kế hoạch cho các cầu thủ ra sân tập luyện ngay.

Trận đấu kế tiếp của Muangthong United diễn ra ngày 27/4 khi Muangthong United đến làm khách trước PTT Rayong tại vòng 9 Thai League 2019.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm