Thanh Hóa xuất thần vào TOP 3 V League 2019

13/07/2019 05:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự tỏa sáng đúng lúc của chân sút Rimario trong hiệp 2 với một cú đúp ấn tượng đã giúp Thanh Hóa đánh bại SLNA với tỷ số 2-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

CĐV Thanh Hoá lo lắng vì HLV Đức Thắng bất ngờ từ chức

CĐV Thanh Hoá lo lắng vì HLV Đức Thắng bất ngờ từ chức

Ngay sau thất bại của Thanh Hóa trước Hải Phòng tại vòng 1/8 Cúp QG 2019, HLV Nguyễn Đức Thắng đã chủ động đệ đơn xin từ chức và nhà cầm quân này chắc chắn sẽ không còn dẫn dắt đội bóng xứ Thanh ngay trước thềm giai đoạn lượt về V-League 2019.

“Đây là chiến thắng rất khó khăn nhưng quý giá đối với chúng tôi. Tôi xin cảm ơn sự nỗ lực của tất cả các cầu thủ, sự ủng hộ của CĐV. Tôi hài lòng với màn trình diễn của Rimario và ghi nhận sự cố gắng bắt nhịp của Stevens. Thanh Hóa sẽ phải tiến lên ở những trận đấu tới cũng như ở mùa giải này. Những kết quả tốt sẽ là nền tảng cho mục tiêu đó của chúng tôi”, HLV Vũ Quang Bảo đã phát biểu như vậy sau khi Thanh Hóa có chiến thắng 2-0 trước SLNA.

Thanh Hóa xuất phát bằng đội hình thiên về tấn công với 3 mũi nhọn Rimario – Stenvens – Trọng Hùng trên hàng tấn công. Đội chủ nhà cũng lộ rõ ý đồ dâng cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu. Đây là điều dễ hiểu bởi Thanh Hóa đặt mục tiêu giành 3 điểm ở trận này.

Đáp lại, các cầu thủ SLNA đã chơi áp sát quyết liệt, sử dụng nhiều các pha tấn công biên và tạt cánh – đánh đầu. Ngọc Toàn là cái tên đã gây ra nhiều nguy hiểm nhất cho khung thành của Thanh Hóa. Tiền đạo mang áo số 9 này có ít nhất 2 pha dứt điểm đáng kể trong nửa đầu hiệp 1.

Dù phần nào kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Tân binh Stevens chơi khá nhiệt tình và vẫn thể hiện được sự sắc bén trên hàng công của Thanh Hóa. Cầu thủ này có các pha xử lý bóng tốt, kiến tạo thông minh và gây ra nhiều nguy hiểm cho khung thành của SLNA.

Tuy vậy, nổi bật nhất trên hàng công của Thanh Hóa là cầu thủ trẻ Trọng Hùng. Tiền vệ này sở hữu nhiều cơ hội ghi bàn nhất trong đó phải kể đến pha sút phạt ở giữa hiệp 1 và một số tình huống xâm nhập, đột phá khá kỹ thuật.

Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Trọng Hùng ở phút bù giờ hiệp 1. Stevens có đường căng ngang dọn cỗ để tiền vệ trẻ của Thanh Hóa băng vào dứt điểm cận thành nhưng bóng đi trúng thủ môn một cách đáng tiếc. Cơ hội ghi bàn tốt nhất kể từ đầu trận đấu bị bỏ lỡ này đã khép lại hiệp thi đấu đầu tiên khá tẻ nhạt với tỷ số 0-0.

Hai đội đều tăng tốc ngay từ những phút đầu hiệp 2 và chơi đôi công. Dù vậy, những cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm là yếu tố còn thiếu để có thể dẫn đến bàn thắng. SLNA vẫn triển khai cách chơi sử dụng bóng bổng như trong hiệp 1, còn Thanh Hóa dù có sự bổ sung Đình Tùng cho hàng công (thay Trọng Hùng) nhưng vẫn chưa khởi sắc. Rimario vẫn chơi khá cá nhân và lại bị kèm khá chặt nên cũng không thể hiện được nhiều, chưa có pha dứt điểm nào đáng kể.

Đáng ngạc nhiên là các cầu thủ SLNA đã tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm và có nhiều pha dứt điểm hơn trong hơn nửa thời gian của hiệp 2. Khung thành của thủ môn Lương Bá Sơn không ít lần chao đảo với các pha sút bóng của Vinicius, Ohala.

Trong thế trận có phần lép vế như vậy, Thanh Hóa lại phải trông chờ vào những tình huống cố định. Phút 75, Rimario đón đường đá phạt góc, đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Thanh Hóa. Bàn thắng thứ 5 mà tiền đạo người Jamaica này ghi cho Thanh Hóa ở V-League mùa này đã giải tỏa khá nhiều sức ép tâm lý cho đội chủ nhà.

Bị thủng lưới, dĩ nhiên SLNA dâng toàn đội hình lên tấn công để tìm bàn gỡ. Những khoảng trống bên phần sân của đội khách chính là cơ hội để Thanh Hóa triển khai lối chơi phản công. Phút 81, Lê Văn Thắng đã tận dụng sự sơ hở của hàng thủ đội khách, băng lên đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh nhưng cú sút của tiền vệ mang áo số 10 này đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nâng đôi cách biệt.

Dù vậy, đến phút 86, từ một pha phản công nhanh khác, Rimario đã dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 sau pha kiến tạo dọn cỗ của Stevens. Bàn thắng này gần như đã chấm dứt hy vọng có điểm của SLNA ở trận này.

Đội bóng xứ Nghệ cũng có một số tình huống dứt điểm trong những phút ít ỏi còn lại nhưng không thành công, đánh chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc.

Giành 3 điểm quan trọng, Thanh Hóa đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp dưới thời HLV Vũ Quang Bảo. Nhà cầm quân này đã bắt đầu lấy được lòng tin từ người hâm mộ CĐV xứ Thanh.

HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) cho biết: “Tôi lấy làm tiếc về thất bại này của đội nhà. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, đặc biệt là nửa đầu hiệp 2. Các cầu thủ đã cố gắng nhưng đã không tận dụng được các cơ hội ghi bàn. Dù sao, SLNA sẽ phải cố gắng hơn trong những vòng đấu tới”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm