Thanh Hóa chuẩn bị cho Siêu Cúp QG 2010: Chuyện tiền và tình ở xứ Thanh

16/01/2010 12:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thanh Hóa đã và đang làm khá nhiều để bước vào cuộc phiêu lưu mà họ đã đánh cược vào đó rất nhiều thứ. Duy chỉ có vài điều lăn tăn và những “nếp cũ” vẫn chưa thể bỏ.

Võ cũ cho người mới
Có những cầu thủ đã chìm trong giấc ngủ, bị đánh thức, “đàm phán” hợp đồng. Sở dĩ phải đặt 2 chữ đàm phán trong ngoặc kép là vì cũng không có nhiều thời gian để họ suy nghĩ và soi xét từng điều khoản xem có “bẫy” hay không. Đề nghị của người đưa hợp đồng, là ký ngay, mai nộp lên Liên đoàn đăng ký mùa bóng mới.

Các cầu thủ Thể Công cũng không lạ lẫm với cách ký hợp đồng này. Ngày còn chưa về Thanh Hóa, họ vẫn thường được “mời” ngồi vào bàn đàm phán kiểu đó và phần lớn những bản hợp đồng được làm theo kiểu nhắm mắt ký theo sức ép. Họ cũng từng nghe khá nhiều về những “giai thoại” ký hợp đồng của bóng đá Thanh Hóa ngày trước.

Đình Tùng là một trong 7 cầu thủ từ đội hạng Nhất Thanh Hoá được nhận
chế độ lương thưởng như các cầu thủ Thể Công chuyển về ở Lam Sơn Thanh Hoá.

Song, vẫn bất ngờ và thất vọng. Các cầu thủ chờ đợi một sự thay đổi lớn về quan niệm, cách ứng xử ở những người điều hành bóng đá nơi đây, nhất là khi tất cả giờ đã được giải quyết ổn thỏa từ phía các cầu thủ: Ai cũng xác định là đã về Thanh Hóa rồi là chí thú tập và quyết tâm đá.

Gọi là bản hợp đồng để đưa lên lên Liên đoàn, đăng ký cho mùa 2010. Nhưng nó là bản hợp đồng lao động dành cho cầu thủ chuyên nghiệp, hễ ký là có giá trị pháp lý.

Nhưng, Thanh Hóa sau khi đã giải quyết được bài toán tài chính, cũng đã đủ tiềm lực để đáp ứng một phần nào đó những đề nghị mà các cầu thủ đưa ra.

Lính biệt phái: Chỉ một năm rồi chia tay

Phước Tứ, Bảo Khanh, Anh Tuấn, Văn Nam, Khánh Lâm…, những cầu thủ đang trong biên chế quân đội, được cử xuống Thanh Hóa chơi bóng theo diện biệt phái, họ chỉ ký hợp đồng với CLB xứ Thanh 1 năm.

Đề nghị của CLB, rằng ký 2 năm đã bị từ chối, vì lệnh biệt phái của quân đội cũng như thỏa thuận của Viettel với các cầu thủ chỉ giới hạn trong vòng 1 mùa bóng. Rồi sau đó, họ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp bình thường và được tự do lựa chọn cho tương lai của mình. Thậm chí, có tin cho rằng, giấy xuất ngũ đã sẵn sàng ngay từ lúc này.

Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn phải chi ra một khoản tiền nhất định cho từng cầu thủ, đặc biệt là với số có chuyên môn tốt và có tên tuổi. Mức cao nhất được dành cho Phước Tứ, tuyển thủ quốc gia và là một trong những trung vệ hàng đầu của BĐVN hiện thời, rồi tới các cầu thủ như trung vệ Anh Tuấn…

Ngoài ra, các cầu thủ này vẫn được hưởng mức tiền ký hợp đồng đúng như quy định trong các điều khoản thỏa thuận với Viettel hơn 1 năm trước, như Phước Tứ, Bảo Khanh… thì nhận 750 triệu /mùa. Số tiền này vẫn do Viettel trả.

Với các cầu thủ còn lại, đề nghị chỉ ký 1 năm đã bị bác bỏ. Lý do nó nằm trong sự chuyển giao của Viettel cho Thanh Hóa, mà hợp đồng gốc của các cầu thủ ký với đơn vị cũ cũng là 2 năm.

Dẫu vậy, Thanh Hóa cũng có những điều chỉnh nhỏ, cho các cầu thủ tùy theo khả năng, đối với mỗi năm hợp đồng. Số này có những cầu thủ như Công Huy, Duy Linh, Quang Vinh…

Đối phó với sự bì tị

Có 7 cầu thủ được đôn lên từ đội bóng Thanh Hóa mới xuống hạng, bổ sung cho đội bóng Thanh Hóa chơi ở V-League (với tên chính thức là Lam Sơn Thanh Hóa). Để đối phó với nguy cơ bì tị, các cầu thủ này cũng được nâng cấp về chế độ lương, và dĩ nhiên cũng hưởng chế độ thưởng giống như các cầu thủ từ Thể Công chuyển về.

Ở mùa bóng 2009, Thể Công được thương theo mức 18 triệu cho cầu thủ đá chính/trận thắng (các cầu thủ dự bị vào sân, hoặc không vào sân… ở mức thấp hơn). Viettel trong hợp đồng chuyển giao tiếp tục nhận “nhiệm vụ” trả tiền lương, thưởng cho các cầu thủ ở mức mà họ hứa là không “giảm một xu”.

Có thể nói, Thanh Hóa đã giải quyết khá ổn thỏa những vấn đề về tâm lý, cơ chế để bước vào cuộc phiêu lưu mà họ đánh cược cả công sức, tiền bạc, truyền thống vào đó. Một tuần nữa sẽ là trận Siêu Cúp QG, đá với SHB.ĐN ở Ninh Bình. Mấy tháng trước, người ta tưởng trận đấu đó là “thứ bỏ đi”. Nhưng giờ lại đáng xem, ít nhất là từ phía xứ Thanh!
 
Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm