Thắng tuyệt đối Kelantan, V.Ninh Bình giành vé đi tiếp

02/04/2014 18:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hạ Kelantan (Malaysia) 4-0, V.Ninh Bình thắng trận thứ 4 liên tiếp, chính thức giành vé đi tiếp tại vòng đấu bảng AFC Cup 2014 trước 2 trận.

Mới chỉ có được 3 điểm sau 3 trận nên Kelantan buộc phải thắng V.Ninh Bình mới có thể tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, việc phải đá sân khách, cộng với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng (HLV Darby chỉ có thể mang sang Việt Nam 15 cầu thủ bởi hàng loạt trụ cột bị chấn thương và treo giò) đã khiến đội bóng của Malaysia không thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Christopher Beath, V.Ninh Bình đã tràn lên tấn công, liên tục đặt khung thành của Kelantan trong tình trạng báo động.

Chỉ mất có đúng 7 phút, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã có được bàn mở tỷ số nhờ pha dứt điểm ngoài từ vòng cấm căng như kẻ chỉ của Voinea. Chân sút người Rumania đang có phong độ quá ấn tượng, anh ghi bàn trong cả 4 trận đấu đã qua của V.Ninh Bình ở AFC Cup năm nay. HLV Nguyễn Văn Sỹ hẳn sẽ tiếc nuối vì đã không đăng ký cho tiền đạo từng khoác áo CLB Livorno của (Italia) đá V.League.

Sau bàn mở tỷ số, V.Ninh Bình tiếp tục tấn công dồn dập. Không ít cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng đáng tiếc là Danh Ngọc, Văn Thắng, Văn Duyệt lại thay nhau dứt điểm hỏng trong các tình huống đối mặt với thủ môn đối phương.

Phải mãi tới phút 52, đội bóng cố đô Hoa Lư mới có thể có được bàn thắng thứ hai sau sai lầm của thủ thành Syazwan bên phía Kelantan. Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Anh Tuấn không quá mạnh nhưng người gác đền của Kelantan lại lóng ngóng đấm hụt, bóng bay vào lưới trong tiếng ồ ngỡ ngàng của các CĐV trên sân Ninh Bình.

Sau khi đội nhà đã gần như cầm chắc chiến thắng, HLV Nguyễn Văn Sỹ tung Văn Quyến vào sân (70'). CĐV có mặt trên sân Ninh Bình đồng loạt vỗ tay chúc mừng "Thằng béo". Cả mùa giải năm nay đây mới là lần thứ hai thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam được vào sân (trước đó anh được vào sân trong trận tranh Siêu Cup QG giữa V.Ninh Bình và Hà Nội T&T ngày 4/1).

Chỉ mất 7 phút, Văn Quyến đã để lại dấu ấn với đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương để Văn Thắng băng xuống nâng tỷ số lên 3-0. Trong quãng thời gian còn lại, cầu thủ người xứ Nghệ còn có thêm 3 đường chuyền sắc như "dao cạo" làm hàng phòng ngự Kelantan chao đảo, thậm chí phút 86 anh còn suýt chút nữa có bàn thắng.

Tiếc cho Văn Quyến khi cú dứt điểm trong vòng cấm của anh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tỷ số của trận đấu giữa V.Ninh Bình và Kelantan được ấn định ở phút 86 với pha làm bàn của Kavin Bryan. Toàn thắng 4 trận, đội bóng cố đô giành vé đi tiếp sớm 2 vòng đấu.

"Đây là trận đấu hiếm hoi mà không có một điểm nào tôi không hài lòng. Các cầu thủ đã chơi nỗ lực và giành chiến thắng xứng đáng. Tỷ số 4-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Tuy đã chắc chắn giành vé đi tiếp nhưng tôi vẫn muốn các cầu thủ có thêm 1 điểm ở trận tới để chắc ngôi đầu bảng G", HLV Nguyễn Văn Sỹ phát biểu sau trận đấu.

Việt Anh
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm