Than Quảng Ninh- HAGL: Lấy bóng đá để xoa dịu nỗi đau

05/08/2015 09:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thùng trà đá miễn phí bị trật tự đô thị “dọn dẹp” ở Hà Nội, cũng có thể gây bão trên các diễn đàn, thì đừng hỏi một trận đấu bóng đá trong khuôn khổ V-League được tổ chức giữa cảnh tang thương ở Quảng Ninh nói riêng và miền Bắc nói chung, không tạo sóng. Có thể phần vì nó liên quan đến Công Phượng và HAGL?

 Xưa thời Xuân Thu, Yến Anh, người nước Tề đi sứ qua Sở, từng ẩn dụ rằng: “Cây quýt trồng ở phương Bắc thường cho quả ngọt, trái sai, nhưng khi đem trồng ở phương Nam thì quả đã chua, lại còn ít. Tại sao? Đó là do phong thổ”.  Sở vương phải hổ thẹn cho thần dân mình vì câu nói của Yến Anh.

Thùng trà đá vốn quen thuộc với phương Nam, nhưng ở xứ trà Bắc, nó lại lạc tông. Đấy là chưa nói đến việc quảng cáo trá hình, vi phạm pháp luật, đáng lên án.

Trở lại với những tranh cãi, rằng một khi HAGL mà xuống hạng Nhất, BTC V-League, VPF và bản thân người hâm mộ bóng đá Việt Nam, sẽ phải chịu thiệt. Nhưng cũng có ý cho rằng, "lọt sàng xuống nia", bù lại giải hạng Nhất sẽ thu hút hơn, kiếm được nhiều quảng cáo hơn.


Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Than Quảng Ninh không thể tập trung khi gặp HAGL. Ảnh: Tuân Phạm

Thực tế, đó chỉ là một cách “đá đểu”, khi V-League là hình ảnh mang tính biểu tượng của nền bóng đá. Trọc phú xứ bưng biền không thể so với đại gia phố thị.

Từ Hà Nội T&T, đến B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và thậm chí cả kinh đô bóng đá một thời là Hải Phòng, muốn lấp đầy sân bóng, cũng phải viện tới HAGL. Đến ngày cả tân binh V-League XSKT Cần Thơ, cũng được hưởng lợi từ vé bán. Đấy là sự thật!  

Những ngày qua, miền Bắc đã phải chịu nhiều thiệt hại về người và của, khiến cả nước phải hướng về, sau đợt lũ lịch sử. Chỉ riêng điều này cũng có thể buộc cả giải đấu bóng đá như V-League phải hoãn, chứ đừng nói riêng việc dời trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HAGL.

Nhưng, tại sao và như thế nào, nhà tổ chức vẫn cố gắng bám víu, có thể bởi họ kỳ vọng rằng trận đấu giữa Than Quảng Ninh và HAGL sẽ xoa dịu những nỗi đau. VPF không phải không có lý, bởi bóng đá ngoài tính giải trí, còn là phương tiện kết nối.

Ví như, thông qua việc tổ chức trận đấu và bán vé, những nhà làm từ thiện (ở đây là VPF và BTC địa phương) có thể đứng ra quyên góp, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai. Đấy là “biến đau thương thành hành động”. Một trận đấu của HAGL với bất cứ đối thủ nào, hoàn toàn có thể.

Chúng ta nặng nề một cách thái quá, cũng là do nếp nghĩ. Bóng đá thế giới không thiếu những trận đấu tiền lệ để hàn gắn và để khoả lấp những nỗi đau mất mát. Không tổ chức trận đấu Than Quảng Ninh – HAGL ở Cẩm Phả, thì dời qua Hải Phòng, có khó chi mà phải băn khoăn?!

Trở lại với chuyện văn hóa, phong tục tập quán phương Nam thường có xu hướng xoa dịu nỗi đau, chia sẻ, thay vì bi thương hoá những mất mát. Thế mới có chuyện tang gia thuê mướn nhạc sống, ca sỹ về hát hò, để bầu không khí gia đình bớt tang thương.

Thùng trà đá đặt không đúng nơi đúng chỗ, có thể vi phạm an toàn giao thông, nhưng rõ ràng nó làm mát lòng mát dạ cái bụng của người nghèo hay kẻ lữ khách. Vậy có nên không? Công Phượng và các đồng đội nếu đã là những thiên sứ, vậy thì cho họ cơ hội hàn gắn cũng là điều không nên quá xôn xao.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm