Than Quảng Ninh vượt khó

27/04/2014 08:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Thanh Hóa diễn ra rất hấp dẫn. Với điểm tựa là “chảo lửa” Cẩm Phả, đội bóng đất mỏ đã đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 1-0.

Bỏ lại phía sau những lùm xùm khi ban lãnh đạo chậm trễ giải ngân tiền thưởng, các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn cam kết đá hết mình vì người hâm mộ quê hương. Đáp lại tinh thần quyết tâm vượt khó của các cầu thủ, sân Cẩm Phả trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa ngập tràn âm thanh và màu sắc do CĐV Quảng Ninh tạo ra.

Màn trống hội hừng hực khí thế và những bản nhạc cực mạnh vang lên trước khi trận đấu diễn ra đã khiến không khí trên sân Cẩm Phả trở nên sôi sục. Sức nóng từ trên các khán đài đã thực sự tiếp lửa tinh thần cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

Trong một ngày đội chủ nhà không có tiền vệ đội trưởng Vũ Minh Tuấn vì chấn thương, HLV Đinh Cao Nghĩa vẫn bố trí sơ đồ chiến thuật với 2 tiền đạo ngoại binh là Kalifa Dembele và Uche. Đây là lần đầu tiên Kalifa Dembele xuất trận trong màu áo Than Quảng Ninh. Cầu thủ người Mali này đã có thời gian thi đấu cho CLB SHB.Đà Nẵng ở mùa giải V-League 2011.

Tuy mới đá cặp cùng nhau lần đầu tiên nhưng Uche và Kalifa đã thi đấu khá ăn ý, khiến hàng thủ Thanh Hóa phải vất vả theo kèm. Nếu may mắn hơn trong pha đánh đầu cận thành ở phút 15, Kalifa đã có thể lập công ngay trong trận đầu tiên ra mắt đội bóng mới.

Có lẽ, sự cuồng nhiệt trên sân Cẩm Phả đã khiến các cầu thủ Thanh Hóa có phần bị khớp tâm lý. Trong khi hàng công đội khách thi đấu thiếu gắn kết và trông chờ quá nhiều vào những tình huống đá phạt cố định của cầu thủ Natja Ceh thì hàng thủ lại thi đấu thiếu chắc chắn và không tập trung.

Phút 32 của trận đấu, sau khi thủ thành Viết Nam bên phía Thanh Hóa phạm lỗi cầm bóng quá 6 giây, Than Quảng Ninh được hưởng cú phạt gián tiếp sát vòng cấm địa của Thanh Hóa. Tiền đạo Uche thực hiện cú sút đưa bóng đi chìm vào góc xa khiến thủ môn Viết Nam bất lực nhìn bóng bay vào lưới. 1-0 cho đội chủ nhà Than Quảng Ninh.

Những phút sau đó, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép đối thủ và nếu các chân sút Than Quảng Ninh tận dụng tốt các cơ hội có được thì Thanh Hóa đã phải nhận không dưới một bàn thua ngay trong hiệp một.

Bước sang hiệp 2, bên phía Thanh Hóa có sự thay đổi người khi Quốc Phương vào Xuân Tú. Sự thay đổi ngay lập tức phát huy tác dụng khi Quốc Phương thi đấu xông xáo với những pha leo biên đầy tốc độ, mở ra những phương án tấn công sáng tạo cho Thanh Hóa.

Dù chịu sức ép lớn từ hàng công của Thanh Hóa nhưng hàng thủ Quảng Ninh vẫn vững vàng dưới sự chỉ huy của Bật Hiếu, một cựu cầu thủ của Thanh Hóa. Trong tình thế bị dẫn bàn, các cầu thủ Thanh Hóa buộc vào tràn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Thế nhưng, trong một ngày tiền vệ tài hoa Najtia Ceh bị khóa chặt, tân binh Hoàng Vissai không có được sự hòa nhập tốt với lối chơi của Thanh Hóa khiến sức tấn công của đội bóng xứ Thanh suy giảm đáng kể.

HLV Đinh Cao Nghĩa đã lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh trong suốt hiệp 2. Sự ăn ý giữa Uche và Kalifa khiến cho mỗi đợt phản công của Quảng Ninh luôn tiềm ẩn nguy hiểm cho khung thành Thanh Hóa, buộc trung vệ Van Bakel phải từ bỏ ý định lên tham gia tấn công mà chỉ chuyên tâm theo kèm tiền đạo Uche.

Sự chặt chẽ của hàng thủ của 2 đội trong hiệp 2 đã khiến cơ hội ăn bàn xuất hiện không nhiều. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc Thanh Hóa chính thức phải nhận trận thua thứ hai kể từ đầu mùa.

Các cầu thủ Quảng Ninh đã có trận đấu tuyệt vời khi họ vượt khó, chiến đấu quả cảm vì khán giả Quảng Ninh. Ba điểm ở lại với sân Cẩm Phả là một kết quả xứng đáng cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm