Than Quảng Ninh thắng dễ HAGL: 'Hàng cứu trợ' là những bàn thắng

06/08/2015 08:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu những ai muốn tìm sự khích lệ để vượt qua những khó khăn ngày lũ ở Quảng Ninh thì hẳn họ đã được an ủi bởi chiến thắng ngọt ngào 3-0 của Than Quảng Ninh trước HAGL trong trận đấu muộn vòng 19 V-League tối qua (5/8).

Cuộc chạm trán Than Quảng Ninh và HAGL tại vòng 19 V-League chắc chắn sẽ được ghi nhận là trận đấu truân chuyên nhất tại giải đấu năm nay. 2 lần trận đấu bị hoãn bởi ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn nhất tỉnh Quảng Ninh trong hơn 40 năm qua. Người hâm mộ, các cầu thủ Than Quảng Ninh đều muốn trận đấu dừng lại hoặc chuyển địa điểm vì còn ai có tâm trí để xem bóng đá trong những ngày khó khăn như thế này.

Thế nhưng, 90 phút tại Cẩm Phả đã xô đổ mọi hoài nghi. Trên khán đài, hơn 9.000 ghế ngồi được lấp đầy. Trong đám đông người hâm mộ, có người hâm mộ Than Quảng Ninh, có người đến sân chỉ để chứng kiến đội bóng của bầu Đức thi đấu với đội bóng quê nhà. Nhưng tất cả đều nở nụ cười khi chứng kiến sự cống hiến của cả 2 đội bóng.

Sự cống hiến ấy đều xuất phát từ những động lực chiến thắng riêng ở mỗi đội bóng. HAGL đang  cố gắng vùng vẫy để ngoi lên, thoát khỏi vị trí cuối bảng. Với Than Quảng Ninh, chiến thắng sẽ giúp họ tiếp tục bám đuổi với nhóm đầu nhưng hơn hết, chiến thắng ấy sẽ là món quà tinh thần dành tặng người hâm mộ đội bóng nói riêng và đồng bào Quảng Ninh nói chung trong những ngày khó khăn vừa qua.    

Khi đội trưởng Vũ Minh Tuấn ghi bàn mở tỉ số cho Than Quảng Ninh ở phút 17, ngay lập tức anh chạy về một góc khán đài. Anh quỳ gối chắp tay cảm ơn những người hâm mộ.

Pha ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc của đội trưởng Minh Tuấn sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Than Quảng Ninh. Ảnh: VSI

Sau trận đấu, Minh Tuấn bộc bạch: “Tôi muốn dành tặng bàn thắng này, chiến thắng này cho những người dân Quảng Ninh đã mất do thiên tai. Anh em chúng tôi cũng không thể làm được gì nhiều, chỉ hy vọng chiến thắng này sẽ xoa dịu nỗi đau và những khó khăn trong những ngày vừa qua”.    

Không hề có sự kiêng nể ở trên sân, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã “dằn mặt” các đàn em ngay từ những phút đầu bằng lối chơi rắn. Chính điều ấy đã hạn chế tối đa sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ HAGL ở đầu trận.

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa Than Quảng Ninh và HAGL nằm ở chính sự tự tin và đơn giản của các cầu thủ. Minh Tuấn và đồng đội càng đá càng hưng phấn và họ chỉ chờ những sai sót lộ ra từ hàng phòng ngự HAGL để khai thác.

Cả 3 bàn thắng của Than Quảng Ninh đều là đến từ những tình huống sắp xếp tấn công đơn giản. Nếu Minh Tuấn không sút hỏng quả penalty, Quang Hải, Hoàng Max chính xác hơn trong các pha đối mặt thì tỉ số sẽ còn đậm đà hơn nữa.

Trong khi đó, các cầu thủ HAGL thể hiện một lối chơi khô cứng và thiếu ý tưởng tấn công. Công Phượng có một trận đấu dưới sức, Tiến Dũng không thể một mình khỏa lấp hết mọi lỗ hổng ở hàng phòng ngự.

Những tưởng pha cản phá phạt đền thành công của thủ thành vào sân thay người Minh Nhựt sẽ giúp HAGL thi đấu hứng khởi hơn nhưng trong thế 10 đấu 11, những nỗ lực của họ chỉ còn là vô vọng. Cú đúp của Hồng Quân ở những phút cuối đã chính thức nhấn chìm HAGL xuống đáy bảng xếp hạng.

Tinh thần của Than Quảng Ninh một lần nữa được đẩy lên cao độ. Sự tự tin, đơn giản cùng khát khao chiến thắng làm quà cho nhân dân Quảng Ninh chính là những yếu tố làm nền chiến thắng ngày hôm qua.

0 Thất bại 0-3 trước chủ nhà Than Quảng Ninh tiếp tục đánh dấu chuỗi trận nghèo nàn của HAGL trên sân khách, khi họ vẫn chưa thắng được lần nào mỗi khi rời xa sân nhà Pleiku.

7 HAGL mới chỉ 7 bàn thắng ghi được trên sân khách trong tổng số 23 bàn thắng mà họ có được cho đến thời điểm này của mùa bóng.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm