Tân GĐKT Quảng Nam.Xuân Thành, Trần Vũ: “Thật thật, giả giả, chẳng biết đâu mà lần”

05/06/2010 07:02 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH cuối tuần) - Lại một sự thay đổi nữa trong khu kỹ thuật  QN.XT và Vũ “đen” trở lại vai trò quen thuộc  của mình: GĐKT, ở đội bóng mà ông vẫn làm  theo dạng biệt phái. Gặng hỏi, cựu danh thủ xứ  Quảng - Đà chỉ cười khà khà. Đời là thế, bóng  đá là thế!

Mọi chuyện bắt đầu khi cái  tên Xi măng Xuân Thành  (Hà Tĩnh) bắt tay với  bóng đá Quảng Nam, kể  từ giai đoạn 2, giải hạng Nhất 2010.  Hiệu ứng Domino ngay lập tức phát  huy tác dụng. Đầu tiên là vài cầu thủ  có số má đổ bộ vào đất Quảng, kế  đến Jose Luis xuất hiện (thế vai HLV  Trần Vũ). Người ta nhanh nhảu điền  tên một đội bóng vẫn thoi thóp vì  kinh phí eo hẹp vào hàng ngũ đại  gia, nhóm tranh chấp suất thăng  hạng V-League mùa này. Chuyện  thật như đùa!

Ngủ dậy thành đại gia

* Sỹ Mạnh, Trọng Bình, Tuấn Vũ  (3 tuyển thủ QG), thêm ngôi sao một  thời Lê Quốc Vượng, rồi Raphael…,  “tự nhiên” xuất hiện ở Quảng Nam.  Và cả việc Trần Vũ thêm một lần bị  điều chuyển công tác nữa. Chuyện  gì đang xảy ra vậy, thưa ông?  

- Nói thật, đến bây giờ tôi cũng  không biết chuyện gì đang xảy ra?!  Tôi chỉ được thông báo vào đêm  hôm trước khi nhận quân, rằng đội  sẽ có thêm những anh này, anh kia.  Rồi Jose Luis đến và tôi trở lại vai trò  GĐKT như trước đây. Đó là chủ ý của  lãnh đạo. Xi măng Xuân Thành có  nhà máy ở Quảng Nam và nghe đâu,  họ định đầu tư mấy chục km đường  chạy dọc bờ biển tại đây. Nhưng thôi,  mình làm chuyên môn, thì cũng chỉ  cố gắng làm tốt nhất có thể.

* Cái gì cũng có nguyên nhân của  nó, và việc QN.XT gia cố lực lượng  hùng hậu, từ BHL đến cầu thủ, để  nâng cấp mục tiêu?

- Tôi vẫn tin rằng, với đẳng cấp  của những cầu thủ từng đá V-League  và ĐT, việc chuyển xuống chơi hạng  Nhất sẽ không gặp nhiều khó khăn.  Nhưng cần nhớ rằng, Quốc Vượng  đã nhiều năm không chơi bóng đỉnh  cao; trong khi Sỹ Mạnh, Trọng Bình,  rồi Tuấn Vũ cũng ngồi dự bị suốt tại  CLB của họ ở giai đoạn 1 vừa rồi.  Nếu cần một bệ phóng để trở lại sân  chơi chuyên nghiệp, thì QN.XT là môi  trường lý tưởng cho họ. Vấn đề là  tất cả số ấy có thực sự khát khao, có  cống hiến hết mình hay không thôi.  Cần có thêm thời gian để họ hòa  nhập, lúc đó mới biết đích xác được  năng lực mỗi người.

Đầu mùa, chúng tôi đặt chỉ tiêu tốp 10, nhưng bây giờ tôi không rõ?! Bóng đá cần sự  tích lũy và một đội bóng phải ổn định, rồi mới xưng  hùng xưng bá được. Việc QN.XT sau một đêm thức  dậy bỗng dưng trở thành đại gia, chỉ là chuyện tiếu  lâm thôi.

* Có vẻ hơi khiêm tốn, khi QN.XT của ông Vũ  “đen” đã chơi khá hay ở giai đoạn 1 và hiện chỉ kém  đội xếp thứ 2 số điểm hơn 1 trận thắng (4 điểm).  Tại sao không mơ một suất thăng hạng, ở mùa giải  hạng Nhất có quá ít ứng viên nhỉ?

- Quả thật, nếu đặt tham vọng thăng hạng, thì  đây là thời điểm thuận lợi nhất. Theo tôi, ngoài sự  vượt trội của HN.ACB, các đội bóng còn lại… yếu  đều. Ví như XSKT.Cần Thơ đấy, một trong những đội  đặt chỉ tiêu lên chuyên, nhưng chúng tôi vẫn có thể  lấy trọn 3 điểm trên sân của họ. Vấn đề với QN.XT là  một phác thảo mang tính dài hơi, mà đáng ra phải  là từ đầu mùa giải. Chứ bây giờ, khó lắm! Hồi kết của  câu chuyện ra sao, còn phải đợi.


Tân GĐKT Quảng Nam.Xuân Thành, Trần Vũ


* Bất luận thế nào, việc có một doanh nghiệp  nhảy vào đầu tư (dù chỉ trong giai đoạn ngắn),  cũng giúp đội bóng phấn chấn hơn. Giờ ông Vũ  “đen” và cộng sự không phải gãi đầu, bóp trán vì  chuyện tiền nong cho học trò nữa?

- Quảng Nam nghèo thật, nhưng chúng tôi cũng  đâu có đói?! Ông Vũ “đen” vẫn được trả lương đầy  đủ, cầu thủ vẫn vui vẻ ra sân vào cuối tuần và nhận  tiền thưởng (những từ 150 - 200 triệu/trận thắng).  Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn gói thầu từ nhà tài trợ  Xuân Thành. Như nắng hạn gặp mưa rào vậy. Lần  hiếm hoi bóng đá xứ Quảng có nhà tài trợ mà, bảo  không phấn khởi sao được.

Bóng đá có nhiều góc khuất lắm

* Trước khi Xuân Thành nhảy vào, nghe đâu  bóng đá Quảng Nam đã được tập đoàn T&T đỡ đầu?

- Thực hư thế nào, tôi cũng không rõ. Tôi cho  rằng khả năng ôm cả 3 đội bóng: HN.T&T, SHB.ĐN  và Quảng Nam là rất khó, đối với một doanh nghiệp  như T&T. Cứ tính thế này, ông Hiển (chủ tịch tập  đoàn T&T, Đỗ Quang Hiển) làm gì ra 1 tỷ đồng mỗi  ngày, để thưởng cho HN.T&T và SHB.ĐN, khi họ cùng  thắng ở mỗi vòng đấu?! Trong một thời gian ngắn  thì được, chứ về lâu dài, mệt đầu lắm. Cũng có thông  tin, SHB không hẳn là của riêng ông Hiển. Nhưng,  như tôi đã nói, đó là chuyện làm ăn của họ.

* Có lập luận cho rằng, sau khi thất bại ở giải  hạng Nhì, Xuân Thành có ý mua suất hạng Nhất  (thậm chí là V-League, nếu QN.XT lên chuyên) của  bóng đá Quảng Nam?

- Cũng có thể lắm chứ. Đến lúc đó, không biết  ông Vũ “đen” thế nào nhỉ  (cười)?! Đến lúc này, việc  Xuân Thành.Hà Tĩnh không giành được vé thăng  hạng Nhất, là lỗi chủ quan của họ. Sỹ (HLV Nguyễn  Văn Sỹ) tốt tính, sống tình cảm, nhưng còn non  nghề. Đó là chưa kể bóng đá ở các hạng thấp của ta,  còn nhiều góc khuất lắm. Đâu có tự nhiên HN.T&T  ba năm thăng 3 hạng được?!


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Thế hệ HLV ở xứ Quảng - Đà nói riêng và BĐVN nói chung, Trần Vũ thuộc dạng cựu trào (đưa Công nhân Quảng Nam – Đà Nẵng VĐQG mùa giải 1992). Người đàn ông ngoại ngũ tuần gốc Nam Định, có nước da đen cháy này từng nếm trải đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố của thế giới bóng đá, từ sự nghiệp cầu thủ đến khi làm HLV. Vũ “đen” với mái tóc dài lãng tử đã tốt nghiệp đại học, rồi mới đi đá bóng và đá rất hay ở vị trí trung phong cắm, trong đội hình Công nhân Quảng Nam - Đà Nẵng. Bây giờ, con cháu đề huề, Trần Vũ lấy công việc làm niềm vui, chứ ông cũng không màng danh phận. Vũ “đen” có rất nhiều “đệ tử ruột”, rất nhiều hảo hữu, nhiều cầu thủ đã thành danh của bóng đá bên bờ sông Hàn, vẫn cúi đầu kính cẩn gọi anh bằng thầy.


Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm