Sức trẻ SLNA khiến Thanh Hóa vỡ trận

02/02/2015 06:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã xoá được cái “dớp” đen đủi khi thi đấu trên sân Vinh mùa này bằng chiến thắng “4 sao” trước đội láng giềng Thanh Hoá trong một trận thuỷ chiến.

Cả 3 cầu thủ ghi bàn cho SLNA hôm qua đều đang ở độ tuổi U23, đặc biệt, tiền đạo đội tuyển U19 Việt Nam Hồ Tuấn Tài trong trận đầu tiên thi đấu ở giải đấu chuyên nghiệp đã có bàn thắng cho riêng mình.

Bàn thắng đầu tiên của SLNA diễn ra ở phút thứ 6, khi trung vệ Ngọc Hải có pha bật cao đánh đầu đưa bóng đập chân hậu vệ Thanh Hoá đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Cách biệt tỷ số được nhân đôi khi tiền đạo Tuấn Tài nhanh chân sút bồi ghi bàn thắng đầu tiên cho mình trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp. Chiến thắng của SLNA được đảm bảo khi tiền vệ Hoàng Thịnh đã có 2 pha sút xa sở trường (ở các phút 77, 79) mang lại chiến thắng đậm đà cho đội chủ nhà.



SLNA lần đầu giành chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: Thanh Tùng

3 điểm là kết quả xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Ngô Quang Trường trong trận đấu chiều qua, khi họ vượt trội đối thủ cả về thế trận cũng như bàn thắng.

HLV Ngô Quang Trường tỏ ra rất phấn khích: “Thật sự tôi rất bất ngờ về tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, về thế trận và cơ hội ghi bàn suốt cả trận đấu thì chúng tôi hơn hẳn đối thủ nên chiến thắng này là xứng đáng.

Chìa khoá mang lại chiến thắng hôm nay chính là niềm khát khao thi đấu, biết vượt qua áp lực của cầu thủ. Trong trận này cầu thủ của tôi đã bắt nhịp được với nhau”.

Thực tế là SLNA đã có một buổi chiều thi đấu bùng nổ, lấn lướt hơn hẳn đối thủ, mặc dù quá nửa đội hình SLNA đang ở độ tuổi U23.

Trong khi đó, giải thích nguyên nhân thất bại của Thanh Hóa, HLV Vũ Quang Bảo cho biết: “Hôm nay cầu thủ SLNA chơi rất tốt và phẩm chất của SLNA được bộc lộ hết, đó là sự máu lửa, quyết tâm, và tốc độ.

Được đá trên sân nhà, lại có được bàn thắng sớm từ phút thứ 6 nên họ tỏ ra hưng phấn, xoay chuyển tình thế từ khi đó. Nếu như hiệp 1, tỷ số là 0-0 thì chắc chắn kết quả sẽ khác.

Bên cạnh đó, chúng tôi thiếu Đình Tùng, Sỹ Cường, Văn Phong, đây là 3 vị trí quan trọng nên trận đấu này Thanh Hoá không phát huy tốt nhất được sức mạnh của mình. Ngoài ra, trận đấu này chúng tôi đã phung phí quá nhiều cơ hội để ghi bàn nên để thua đậm như thế cũng là điều dễ hiểu”.

Hôm qua Thanh Hóa đã rất nhiều lần có cơ hội ghi bàn nhưng không một lần thành công. Kể cả trung vệ Van Bakel cũng sút bóng “tìm chim” ở khoảng cách 5m và trước mặt chỉ còn thủ môn Nguyên Mạnh.

Tuấn Tài ghi bàn tặng mẹ

Sau khi ghi bàn, tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã có màn ăn mừng khá đặc biệt khi chạy thẳng đến trước ống kính máy quay kéo áo lên khoe dòng chữ được viết vội: “Yêu mẹ nhiều lắm”.

Giải thích về hành động của mình, Tuấn Tài cho biết: “Ngay khi biết tin mình được vào danh sách thi đấu, Tài đã chuẩn bị một món quà để tặng mẹ. Vì thế, khi ghi được bàn Tài vỡ oà và muốn chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Bàn thắng đầu tiên trong cuộc đời chuyên nghiệp hôm nay Tài xin tặng mẹ”.

Tuấn Tài là thành viên đội tuyển U19 Việt Nam cùng với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… và tiền đạo này là em họ của cựu thần đồng Văn Quyến.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm