Sự kiện & Bình luận: Sao chỉ có một?

18/03/2014 11:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Sau khi anh Trần Duy Ly và anh Nguyễn Hữu Bàng xin rút lui, chúng tôi đã mất nhiều thời gian để tìm các trưởng giải người Việt để thay thế. Nhưng nói thật là không tìm được ai cả, nên mới phải tìm sang tận Nhật Bản để có được ông Tanaka Koji, thông qua sự giới thiệu của Tổng Giám đốc và Chủ tịch J-League”, trả lời câu hỏi của giới truyền thông trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT VPF, cho biết.

Trong một diễn biến khác ở “thượng tầng” VFF, quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, ứng viên duy nhất cho chiếc ghế Chủ tịch VFF khóa VII, cũng khẳng định: “Ở vị trí của tôi trong lịch sử, không ai làm tốt hơn tôi”. Một tuyên bố gây sốc với nhiều người, dù có thể nó đúng về bản chất.

“Không thể thay thế”

“Nếu các bạn phóng viên, nhà báo thấy có ai đó hợp với chiếc ghế trưởng giải, hãy giới thiệu cho VPF. Hoặc ngay cả vị trí Chủ tịch HĐQT của tôi, nhiều người nói rằng tôi vừa đá bóng vừa thổi còi, hoặc nữa là tham quyền cố vị, nhưng nếu ai đó sẵn sàng thế chỗ, tôi sẽ nhường ngay. Chúng tôi làm việc không công và tất cả vì lợi ích chung của giải đấu, của nền bóng đá thôi…” -  ông Võ Quốc Thắng từng không ít lần nhắc lại điều này trong các phát biểu.

Với ông Lê Hùng Dũng, quả thật trong vai trò Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF, trong quá khứ và hiện tại, không ai kiếm tiền giỏi hơn ông. Nếu thế, tại sao ông Dũng không tiếp tục ứng cử vào chức danh Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF khóa VII, để tiếp tục “kiếm tiền thật giỏi về cho VFF”, mà lại muốn ngồi ghế Chủ tịch VFF và không nhận lương?!

Phải chăng vì tiền kiếm được nhưng không hiệu quả, nên ông Dũng mới thay đổi quan điểm, muốn là số 1 để có thể có những quyết định mang lại hiệu quả?

Chủ tịch VFF không nhất thiết phải là người hành động, nhưng đôi khi chỉ cần một (hay vài) quyết sách, thậm chí một lá phiếu bầu ở AFC hay FIFA trong nhiệm kỳ của mình, cũng có thể tạo nên sự “khác biệt” lớn. Giới thạo tin đồn đoán rằng, chiếc ghế Chủ tịch VFF còn có nhiều “quyền” ở chỗ khác, chứ không phải vài chục triệu đồng tiền lương mỗi tháng.

Cạnh tranh ở đâu?

Cùng với ông Nguyễn Lân Trung, đương kim và cũng đang là ứng viên chức Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông khóa VII, ông Võ Quốc Thắng ở VPF đang nắm giữ khá nhiều chức danh, trong và ngoài bóng đá. Ngoài ghế chủ tịch HĐQT VPF, chủ tịch HĐQT Ngân hàng Kiên Long (nhà tài trợ Cúp QG và giải hạng Nhất QG 2014 với gói 10 tỷ đồng), ông Thắng cũng là ông chủ tối thượng của CLB ĐT.Long An, rồi Hội Doanh nghiệp trẻ…

Dù cái tâm của ông Thắng rất sáng, nhưng nếu nói ông vừa đá bóng vừa thổi còi cũng chẳng sai. “Ông ấy là người tốt bụng, nhiệt tình, lại có tâm hồn nghệ sỹ. Ông Thắng còn là mẫu người hành động và quyết đoán. Tuy nhiên, ông không phải là “đầu não” trong công cuộc chấn hưng nền bóng đá, cũng như các giải đấu, dù thâm niên gắn bó với bóng đá của ông cũng đến 15 năm rồi (kể từ năm 1999 - PV)”, một thành viên BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia chia sẻ.

Phải có cương lĩnh hành động cho các vị trí chủ chốt, quyết định vận mệnh của nền bóng đá, thay vì người ta chỉ biết nói. VPF hoạt động theo mô hình Cty Cổ phần và VFF đang là cổ đông chính, không ai tin rằng không thể tìm người khác thay thế vai trò của ông Võ Quốc Thắng.

Cùng lúc đó, trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VII, nếu ông Lê Hùng Dũng được đề cử thẳng vào chiếc ghế Chủ tịch vì không có ứng viên khác cạnh tranh, hẳn cũng kém vui đi nhiều!

Suy cho cùng, ở địa hạt nào của xã hội cũng vậy, phải có cạnh tranh, có đào thải, mới mong tiến bộ được!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm