SLNA mạnh hơn nên không cần đá xấu

11/04/2015 05:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ hạng cao hơn, sở hữu nhiều ngôi sao hơn, có lợi thế sân nhà, SLNA chẳng có lý do gì để phải chơi thứ bóng đá “bạo lực” với HAGL.

“Chúng tôi sẽ không đá bậy, không dùng tiểu xảo gây chấn thương cho Công Phượng và đồng đội. SLNA cũng đang sở hữu những tuyển thủ U23 như HAGL. Vậy tại sao lại dùng lối đá triệt hạ để làm hại đội khách”?

Đó là tuyên bố của HLV trưởng Ngô Quang Trường với báo giới trước đại chiến SLNA - HAGL trên sân Vinh vào ngày Chủ Nhật (12/4) tuần này.

Tuyên bố của ông Trường là hoàn toàn có cơ sở và đã được kiểm chứng. SLNA không muốn chơi xấu và thực tế cũng chưa hề chơi xấu trong mùa giải này. Đối đầu với HAGL, họ cũng không cần tới những phương án thiếu trong sáng.

SLNA không cần đá xấu

Hãy nhìn 4 cái tên này: Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh. Đấy là 4 tuyển thủ quốc gia của SLNA, trong đó có 3 người đá chính ở đội hình đã vào tới bán kết AFF Cup 2014. Ở chiều ngược lại, HAGL còn chưa có một cầu thủ nào được gọi lên đội tuyển Việt Nam.

Đó là còn chưa nhắc tới bộ đôi Phi Sơn, Đình Hoàng từng dự SEA Games 27 cùng Tuấn Tài, Phúc Tịnh - cặp tiền đạo đã phải rời Olympic Việt Nam chỉ bởi chấn thương. So với HAGL, đội hình của SLNA không hề kém cạnh, thậm chí còn nhiều phần nhỉnh hơn.

Chênh lệch về nhân sự giữa 2 đội bóng cũng là sự phản chiếu hợp lý tương quan sức mạnh của họ ở thời điểm này. Sau 8 vòng đấu, SLNA đã có 14 điểm so với chỉ 7 điểm của HAGL.

Đội bóng xứ Nghệ đã thắng liền 3 trận trong đó có 2 chiến thắng áp đảo trước những đối thủ đáng gờm là Thanh Hóa và Hà Nội T&T. Ở chiều ngược lại, HAGL chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận gần nhất. Ông Guillaume Graechen và các học trò cần phải cảm ơn loạt nghỉ của đội tuyển quốc gia bởi nếu không có nó, họ sẽ phải đối diện với một SLNA đang hừng hực khí thế.

SLNA không hề đá xấu

SLNA không cần đá xấu. Họ cũng không hề biết đá xấu, ít nhất là trong mùa giải này. Đội bóng xứ Nghệ đã nhận 19 thẻ vàng sau 8 trận, trung bình chỉ 2,4 thẻ/trận.

Số thẻ vàng của SLNA đứng thứ 6/14 tại V-League. Họ nằm trong tốp 9 đội nhận nhiều thẻ vàng nhất V-League nhưng vẫn kém xa Thanh Hóa (26 thẻ) hay Đồng Nai (24 thẻ) ở các vị trí dẫn đầu.

Trước các đối thủ mạnh và giàu kỹ thuật (như HAGL), trong các thế trận khó khăn, SLNA cũng chưa từng thể hiện lối đá bạo lực. Trận gặp Hà Nội T&T, họ nhận 4 thẻ vàng nhưng đối thủ cũng có 1 thẻ đỏ.

Trong 2 thất bại trước ĐKVĐ B.Bình Dương và Hải Phòng, đoàn quân của ông Trường chỉ nhận lần lượt 2 và 3 thẻ vàng. Đó là những con số rất tích cực trái với ấn tượng về một lối đá “xấu xí” vẫn thường gắn liền với đội bóng xứ Nghệ.

SLNA cũng là 1 trong 4 đội bóng V-League chưa từng phải nhận thẻ đỏ cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Sau giai đoạn trục trặc hồi đầu mùa, SLNA đang từng bước trở lại. Họ mạnh hơn, vững vàng hơn, chơi đẹp hơn với một đội hình có rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Mạnh hơn thì không cần chơi xấu. Trên sân Vinh, ông Trường và các học trò cũng hiểu rằng họ cần giữ gìn hình ảnh của mình trước làn sóng hâm mộ dành cho các cầu thủ đội khách. Chỉ cần chơi đúng sức, đá hết mình, SLNA hoàn toàn đủ sức đánh bại đối thủ. Họ đủ sức và sẽ chứng minh điều đó trong 90 phút tại thành Vinh Chủ Nhật tuần này.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm