SLNA lần thứ năm đăng quang

13/10/2014 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở lần thứ 3 gặp lại kỳ phùng địch thủ U21 Hà Nội.T&T, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng đã trả đủ cả vốn lẫn lãi, sau chiến thắng 1-0 ở trận chung kết giải U21 quốc gia - Cúp Báo Thanh Niên 2014.

Với bàn thắng thứ 5 ghi được trong trận chung kết (hạ gục thủ thành đồng hương Nguyễn Văn Công), Phúc Tịnh ẵm luôn 2 giải “Vua phá lưới” và “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”.

Người Nghệ An

Đây đã là lần thứ 5 bóng đá xứ Nghệ lên ngôi tại một VCK U21 QG, trong lịch sử 18 năm giải bóng đá trẻ có uy tín bậc nhất do báo Thanh Niên tổ chức. Thêm các chức vô địch tại giải U17, rồi U19 QG, lò đào tạo SLNA quả là vô đối. Nhân tài bóng đá xứ Nghệ dồi dào như dòng nước Sông Lam và thực tế là, từ hơn một thập niên đổ lại, quân Nghệ An trên các đội tuyển luôn chiếm số lượng áp đảo so với địa phương khác.

Không có nhiều tình huống bóng đáng xem trong trận chung kết tại SVĐ Cần Thơ vào chiều qua 12/10, khi 2 đội bóng này vốn đã quá hiểu nhau và dành cho nhau sự tôn trọng. Khác biệt được tạo ra bởi một cái tên, mà có lẽ, thầy trò HLV Phạm Minh Đức cũng đã đề phòng từ trước nhưng đơn giản là không cản được. Phúc Tịnh, mẫu trung phong cắm hiện đại, có khả năng độc lập tác chiến. Pha “solo” dẫn đến bàn thắng duy nhất trong trận chung kết (61') là minh chứng cho điều đó.

Về lối chơi, các tuyến trẻ của xứ Nghệ, cũng như đội 1 SLNA chinh chiến giải đấu cao nhất xứ sở từ nhiều chục năm qua không có gì đặc biệt cả, cứ chồng biên, lật cánh đánh đầu, dựa trên tốc độ của những chuyên gia chạy cánh và khả năng đánh hơi bàn thắng của trung phong. VCK U21 QG lần thứ 18 cũng thế và Phúc Tịnh là lời giải hoàn hảo.

Và phần còn lại

Trước trận chung kết, giới chuyên môn đánh giá U21 Hà Nội.T&T nhỉnh hơn về khả năng tổ chức lối chơi, mang dáng dấp đẳng cấp. Nhưng, U21 SLNA lại sở hữu nhiều hơn các cá nhân có thể gây đột biến. Gọi họ là ngôi sao, cũng chẳng sai, bởi phẩm chất thiên phú cho phép họ định đoạt số phận trận đấu. U21 SLNA không chỉ có mỗi Phúc Tịnh, mà còn lá chắn Phạm Mạnh Hùng, Phi Sơn và trải đều ở 3 tuyến, rất nhiều cái tên được kéo xuống từ đội 1.

Thắng thua trong một trận đấu “knock-out” là điều bình thường, nhưng bóng đá chỉ đơn giản là thành tích. Chính HLV Phạm Minh Đức của U21 Hà Nội.T&T đã nói rằng, ông không quan trọng những cái tên, những “tên miền”, những thương hiệu cỡ bự, mà đích ngắm cuối cùng phải là chiến công. “Đem thành tích về đây rồi nói chuyện”, cựu cầu thủ HA.GL, B.Bình Dương và Đà Nẵng, đã từng thẳng thắn tuyên bố. Chắc nịch là thế nhưng U21 Hà Nội.T&T và cả HLV của họ đã có phần chủ quan.

Cả về tuổi đời và thành tích, Hà Nội.T&T nói chung và các tuyến trẻ của đội bóng này nói riêng, không thể so bì được với SLNA được, đó là sự thật không thể chối bỏ. Đến TĐCS.Đồng Tháp hay SHB.Đà Nẵng còn bị loại từ bán kết thì việc Hà Nội.T&T nếu đã thua SLNA, lần đầu tiên sau 3 cuộc đụng độ liên tiếp cũng là chuyện bình thường. Bóng đá xứ Nghệ vốn vẫn được ví như kỳ đà cản mũi với tham vọng của đại diện Thủ đô, kể từ khi đội bóng này xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Chúng ta chưa quên “trận chung kết” kịch tính ở chảo lửa Vinh, mùa giải V-League 2011. Và mới đây nhất, V-League 2014, SLNA đã lại một lần nữa trở thành kẻ ngáng đường khó chịu nhất, trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương của Hà Nội.T&T, với 2 lần chia điểm trong chỉ 1 tuần. 

Kết quả giải U21 quốc gia - Cúp Báo Thanh Niên 2014

Đội vô địch: U21 SLNA, nhận Cúp, HCV và phần thưởng 250 triệu đồng

Đội hạng Nhì: U21 Hà Nội.T&T, HCB và 120 triệu đồng

Đồng hạng Ba: U21 SHB.Đà Nẵng và U21 TĐCS.Đồng Tháp, nhận HCĐ và 60 triệu đồng

Vua phá lưới (5 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất: Phúc Tịnh (18 - SLNA).

Thủ môn xuấn sắc nhất: Văn Công (U21 Hà Nội.T&T).

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm