'SLNA không dại gì buông cho Hải Phòng'

17/09/2016 08:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là chia sẻ của trung vệ Mạnh Hùng trước khi đội bóng xứ Nghệ có chuyến làm khách đến sân Lạch Tray gặp Hải Phòng, đội bóng vẫn đang cạnh tranh chức vô địch cùng Hà Nội T&T trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra.

“Đúng là lực lượng của SLNA bị thiếu hụt trầm trọng trong cuộc đối đầu với ứng cử viên vô địch Hải Phòng. Tuy nhiên, không vì thế mà anh em trong đội nản lòng hay có ý định sẽ lỏng chân trước CLB Hải Phòng.

Chúng tôi có lòng tự trọng nghề nghiệp và hơn hết là sự tôn trọng người hâm mộ. Một khi đã được tin tưởng ra sân là chúng tôi phải đá hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào SLNA. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình, hết khả năng và không có chuyện SLNA sẽ buông, thả trước đối thủ Hải Phòng”, Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.


Sân Lạch Tray lên cơn "sốt vé" trước trận Hải Phòng - SLNA.Ảnh: FB Hội CĐV Hải Phòng

Trước cơ hội lịch sử Hải Phòng lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường V-League, người hâm mộ đất Cảng đang lên cơn sốt vé xem trận đấu giữa Hải Phòng và SLNA diễn ra vào lúc 16h30 ngày Chủ nhật (18/9).

Chiều hôm qua (16/9), BTC sân Lạch Tray đã tổ chức bán vé trận Hải Phòng - SLNA. Theo ghi nhận, đã có khá đông người hâm mộ tới mua vé và đã xuất hiện tình trạng “cò” vé đẩy giá lên cao hòng trục lợi. Mệnh giá gốc khán đài A, B mà BTC Lạch Tray phát hành là 40.000đ. Tuy nhiên, nhiều “cò vé” đã đẩy giá trị lên gấp 2 lần giá trị thực tấm vé.

Trước đó, nhằm tri ân khán giả Hải Phòng đã sát cánh và cổ vũ cho đội bóng đất Cảng trong suốt mùa giải vừa qua, CLB Hải Phòng và BTC sân Lạch Tray đã quyết định mở cửa miễn phí khán đài C và D để đón chào đông đảo CĐV tới sân theo dõi và cổ vũ cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

H.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm