SLNA khiến cuộc đua vô địch thêm kịch tính

06/07/2015 13:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thắng tỷ số 4-3 của ĐTLA trước QNK.Quảng Nam, cùng 3 điểm tuyệt đối mà FLC Thanh Hoá giành được ngay trên sân của hiện tượng S.Khánh Hoà BVN, nhưng quan trọng hơn, việc SLNA cầm chân B.Bình Dương ở Thủ Dầu Một, giúp cuộc đua đến chức vô địch năm nay trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

V-League 2015 tưởng chừng như là cuộc chơi của B.Bình Dương, nhà đương kim vô địch, và phần còn lại. Nhưng sau lượt trận thứ 14, tình thế đã khác đi nhiều.

Cảm ơn xứ Nghệ!

Trên sân Bình Dương, trước một đối thủ được cho là “đại kị” B.Bình Dương, các học trò của HLV Ngô Quang Trường đã chơi trên sức bình sinh, để giành giật 1 điểm quý giá. Ngoài tai nạn khó đỡ trong bàn thua (Tăng Tuấn, phút thứ 24), SLNA đạt đến độ hợp lý gần như tuyệt đối: Chiến thuật chuẩn bị trận đấu, tâm lý chiến và những điều chỉnh (thay người) chuẩn xác theo diễn tiến thời cuộc.

Trước một B.Bình Dương hùng mạnh, người trẻ xứ Nghệ không hề sợ hãi, họ tự tin chơi bóng và triển khai các ý đồ. Lấy tĩnh chế động, đấy là thành công bước đầu. Sau khi bị đối phương quân bình tỷ số, thời điểm giữa hiệp 1, quân ông Trường không nhưng không rối mà họ vẫn chơi bóng như chưa có chuyện gì xảy ra: Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và tiêu chí tìm một trận hoà vẫn được đảm bảo.

Chơi công đối công với B.Bình Dương, chẳng khác nào "tự sát" nhưng SLNA cũng không hẳn là tử thủ, dựng chiếc xe buýt 2 tầng. Kiểm soát bóng với thời lượng tương đối, cũng là một cách phòng ngự rất an toàn. Thậm chí nếu hợp lý hơn trong xử lý, Quang Tình và Affoloh đã có thể có bàn thắng tạo lợi dẫn lần thứ 2. Và trong một ngày mà thủ thành Đức Cường chơi xuất sắc, SLNA có điều mình muốn.

Không ngoa khi nói rằng, V-League có lẽ phải cảm ơn SLNA, khi sự trỗi dậy đúng lúc của xứ Nghệ, đã kéo cuộc chơi bớt nhàm chán hơn. B.Bình Dương mạnh nhưng không phải là bất khả chiến bại.

Và vấn đề của nhà vô địch

Trận hoà 1-1 của SLNA có sự trợ giúp không nhỏ từ… chính đối thủ B.Bình Dương. HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, đội chủ nhà đã nhập cuộc không tốt, để thua sớm, dẫn đến tâm lý nôn nóng. Và ngoài ra, các trụ cột người Nghệ An trong màu áo B.Bình Dương là Trọng Hoàng, Công Vinh và Văn Hoàn, đã dính “trạng thái”, thi đấu không tốt. Nhân tiện, ông Sơn còn lôi cả CĐV SLNA vào làm lý do.

Nhưng, về cơ bản, B.Bình Dương chỉ có thể tự trách mình. Bàn thua đầu tiên, lỗi giữ bóng và lập hàng rào thuộc về Mai Tiến Thành, Xuân Thành và Anh Đức. Việc Trọng Hoàng chấn thương rời sân ngay phút thứ 6, tưởng như là một điềm gở, thì nó lại là may, khi người vào thay, Tăng Tuấn, góp công đầu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tưởng như khí thế của B.Bình Dương sẽ hừng lại, nhưng không phải.

HLV Mai Đức Chung có thể nói là đã có những điều chỉnh không thật hợp lý. Ông Chung thay Công Vinh bằng Đặng Văn Thành, đấy là lấy cái sai này bù cho cái sai khác. Kế đến, thay vì cần phải tiếp tục tăng cường hàng công, cựu Trưởng phòng các ĐTQG lại tung Tấn Tài vào, vô tình làm giảm nhịp độ lên bóng, khi phải qua quá nhiều trạm trung chuyển. Thường trong thế trận như vậy, chỉ cần chơi với 2 tuyến.

Khả năng “đọc” trận đấu và điều chỉnh của BHL B.Bình Dương, rõ là có vấn đề. Lịch sử V-League, với Henrique Calisto và Lê Thuỵ Hải vốn dĩ đã là những bậc thầy về kỹ năng xoay chuyển cục diện trận đấu, chỉ bằng 1-2 sự điều chỉnh nhân sự. Đúng là trong gian khó, mới tỏ anh tài. Về điều này, SLNA luôn tiềm ẩn khả năng phản kháng rất cao.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm