SLNA khẳng định không nhường HAGL

24/08/2015 05:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua HAGL dù đã dẫn trước, SLNA vô tình rơi vào sự nghi ngờ của dư luận khi nhiều ý kiến cho rằng họ đã “cứu bồ”. Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên Thể thao & Văn hóa, từ lãnh đạo cho đến HLV cũng như cầu thủ SLNA đều cho rằng họ đã cố gắng hết sức, còn trận thua trước HAGL chỉ là không may mắn trong bóng đá mà thôi.

TGĐ Cty CP BĐ SLNA Nguyễn Hồng Thanh thẳng thắn nhận xét: “Hôm qua tôi bận công việc ở Nghệ An không vào Gia Lai theo dõi trực tiếp, song qua những gì tôi xem qua tivi tôi thấy đây chỉ là trận thua bình thường trong bóng đá. Nếu ai theo dõi trận đấu cũng có thể thấy nguyên nhân SLNA để thua là do không tận dụng cơ hội để kết thúc được trận đấu theo ý muốn.

Đầu tiên chúng tôi đã ghi bàn và có được lợi thế tâm lý thi đấu. Khi đó nếu Tuấn Tài đạp trúng được bóng ở giữa khung thành thì tỷ số là 2-0 chắc chắn SLNA đã thắng. Không kết thúc được trận đấu, rồi có những cá nhân mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua liên tiếp là nguyên nhân chính khiến SLNA thua trận.

Đầu tiên là lỗi của Đình Đồng để bị HAGL gỡ hòa, sau đó lại là lỗi của hậu vệ ở trước vòng cấm dẫn đến quả đá phạt trực tiếp và HAGL ghi thêm bàn. Bàn thắng thứ 3 thì trong thế vùng lên tìm bàn gỡ bị phản công là chuyện bình thường.

Tôi khẳng định SLNA không có tư tưởng buông xuôi để cứu HAGL. Từ lãnh đạo đội đến cầu thủ đều được quán triệt đá hết mình và công hiến còn chuyện thắng thua là việc bình thường mà thôi”.

Cũng theo ông Thanh, đội bóng sẽ tiến hành họp kiểm điểm rõ ràng trong thời gian sớm nhất về việc thua trận tại Gia Lai. Ông Thanh nói: “Hiện nay tôi phải đợi toàn đội trở về, sau đó chờ cho ban huấn luyện và cầu thủ họp chuyên môn sau trận đấu mới có báo cáo để đánh giá lại trận đấu vừa qua.

Một lần nữa tôi khẳng định tư tưởng của SLNA là ổn định, không hề có chuyện nhường điểm, hay lỏng chân cho chủ nhà HAGL”.

Sau trận thua đầy thất vọng, SLNA đã ra về vội vàng để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới ở vòng 23 với Đồng Tháp trên sân Vinh. Tuy nhiên, với tâm lý nặng nề và áp lực từ dư luận như 2 ngày vừa qua, ban huấn luyện và các cầu thủ SLNA đã chọn giải pháp im lặng trước báo chí.

Phải rất khó khăn người viết mới liên lạc được với một thành viên của ban huấn luyện SLNA để tìm hiểu nguyên nhân thua trận và được giải thích: “Nếu ai theo dõi trực tiếp trận đấu thì có thể thấy chúng tôi đã thi đấu hết sức mình rồi, còn trận thua đó là do kém may mắn. Các cầu thủ SLNA năm nay đa số là trẻ nên còn non kinh nghiệm trận mạc để hướng trận đấu theo ý mình, hơn nữa lỗi hệ thống nơi hàng thủ chưa được khắc phục dẫn đến thua trận.

Qua đây chúng tôi gửi lời xin lỗi với CĐV yêu mến đội bóng, nhất là những CĐV lặn lội đường xa đến sân cổ vũ trực tiếp cho chúng tôi”.

Trong khi đó, những HLV am hiểu bóng đá xứ Nghệ đều cho rằng trận thua vừa qua của SLNA chỉ là do cầu thủ còn non kinh nghiệm trận mạc. Ông Hồ Văn Chiêm, GĐĐH SLNA, cho biết: “Không có chuyện nhường nhịn gì ở đây, chỉ là mình đá kém hơn HAGL thì thua trận. HAGL của bầu Đức vốn nổi tiếng không xin cho điểm nhưng họ có nhiều điều thuận lợi để giành được chiến thắng này.

Đầu tiên là họ được đá trên sân nhà, có sự cổ vũ của khán giả nhà và họ vừa mới thay đổi HLV nên có tâm lý thi đấu tốt. HAGL thắng xứng đáng chứ đừng nói SLNA lỏng chân, HAGL mua xin điểm mà tội cho họ. SLNA thì cầu thủ quá trẻ nên dễ mắc những sai lầm trong thi đấu”.

3 Tân binh S. Khánh Hòa BVN tiếp tục gây sốc khi hạ “đo ván” SHB Đà Nẵng trên sân nhà với tỉ số 2-1 để lần đầu tiên có mặt trong top 3. Nếu tiếp tục giữ nguyên phong độ này, cơ hội để S.Khánh Hòa BVN giành huy chương của V-League 2015 là rất lớn.

15 Kết thúc vòng 22, với 15 bàn thắng, chân sút Tambwe Patiyo của CLB QNK Quảng Nam vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. Cuộc đua “Vua phá lưới” của V-League 2015 cũng khá gay cấn khi cả Hoàng Đình Tùng và Diabate đang bám đuối rất sát với 13 pha lập công.

45 Chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai giúp B.Bình Dương có được 45 điểm và chiếm lại ngôi đầu bảng trong tay FLC Thanh Hóa. Cuộc đua vô địch vẫn đang hết sức gay cần khi khoảng cách giữa 2 đội dẫn đầu chỉ là 2 điểm.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm