SLNA 2– 1 ĐTLA: Trận đấu của những 'siêu phẩm'

12/07/2015 09:26 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA đã đạt được điều mình cần là chiến thắng để chặn đứt mạch trận chỉ biết hoà và thua trước đó. Điều đó càng ngọt ngào hơn khi họ đã tự xoá được cái “dớp” tước chính đối thủ ĐTLA trên sân Vinh để làm đà cho những trận đấu khó khăn tiếp theo.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng thay cho vị trí của chính đối thủ.

Tuyệt phẩm

Cả ba bàn thắng ghi được trong trận đấu giữa SLNA – ĐTLA đều là những bàn thắng đẹp mà những cầu thủ ghi bàn rất xứng đáng có tên trong danh sách những cầu thủ lập “siêu phẩm” của vòng 15 V-League. Đó là Quang Tình, Hoàng Thịnh bên phía SLNA mạnh mẽ với những pha úp mu bóng nửa đẩy mẫu mực từ khoảng cách 30 m làm tung nóc lưới, trong khi Thanh Hải bên ĐTLA thì tinh tế lốp bóng từ ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc xa khung thành trước sự bất lực của thủ môn Đức Cường sau động tác kỹ thuật loại sự truy cản của hậu vệ đối phương. Ngoài các bàn thắng đẹp kể trên, trận đấu chiều qua xứng đáng là trận đấu cống hiến với những pha bóng mãn nhãn khán giả thành Vinh.

Quang Trường bắt bài được “Gạch”

Sau ba trận không thắng, SLNA không muốn điều đó lặp lại trên sân Vinh trong cuộc tiếp đón ĐTLA. Điều đó thể hiện bằng việc bố trí đội hình của HLV Ngô Quang Trường với nhiều vị trí thay đổi so với đội hình trong hai chuyến làm khách trước Than Quảng Ninh và B.Bình Dương gần đây. Rõ nhất là hàng công với bộ đôi Đình Bảo và Baba chơi cao với sự hỗ trợ của bộ ba tiền vệ Phi Sơn - Quang Tình - Hoàng Thịnh. Trong khi đó, HLV Ngô Quang Sang chủ động bố trí đội hình thấp chỉ cắm duy nhất một mình ngoại binh Diabate phía trên và 10 cầu thủ còn lại với nhiệm vụ phòng ngự số đông để bảo vệ khung thành Quốc Cường.

Vì thế, không có gì lạ khi SLNA là đội chiếm thế chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân đối phương với những pha tổ chức tấn công đa dạng. Suốt 45 phút hiệp 1,  chủ nhà SLNA có nhiều pha bóng nguy hiểm hơn đối thủ. Mặc dù ĐTLA chủ động phòng ngự nhưng họ luôn nguy hiểm trong các pha phản công. Nếu may mắn, Dibate có thể ghi bàn từ pha đánh đầu cận thành nhưng không thể thắng được thủ môn Đức Cương với phản xạ cản bóng bằng đầu ngón tay.

May mắn thoát bàn thua trông thấy, các cầu thủ SLNA càng thuận lợi hơn khi có bàn thắng dẫn trước khi hiệp đầu tiên bước sang những phút cuối cùng. Phút 43, Quang Tình đã có pha làm bàn mẫu mực từ pha úp chân mu lai má từ khoảng cách 30m làm tung nóc lưới đội khách khiến cho khán đài nổ tung trong tiếng reo hò. 45 phút kết thúc trong sự hài lòng của đội chủ nhà và khán giả nhà.

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai,  với một số điều chỉnh, đội khách ĐTLA đã thành công với chiến thuật phòng ngự phản công của mình. Phút 69, Thanh Hải đã xử lý kỹ thuật loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đội chủ nhà và tung cú lốp bóng thành bàn từ khoảng cách 25m, qua đầu thủ môn Đức Cường đưa tỷ số về thế cân bằng. Song những nỗ lực phòng ngự phản công chia điểm của ĐTLA đã bị đổ vỡ do chiếc thẻ vàng thứ hai của Bảo Anh, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ ở phút 75 trận đấu.

Chơi hơn người, chủ nhà SLNA lại càng mạnh mẽ hơn trong các pha tấn công. Và điều họ cần là bàn thắng đã được Hoàng Thịnh của thể hoá từ pha sút xa sở trường vào lưới đồng đội cũ là thủ thành Quốc Cường, mang lại chiến thắng cho đội chủ sân Vinh.

Như vậy, sau 3 trận không biết chiến thắng, chủ nhà SLNA đã giải hạn thành công với chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước ĐTLA. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã chứng tỏ được phong độ đang được củng cố để hướng tới gia đoạn khó khăn hơn ở phía trước.

HLV Ngô Quang Trường phấn khởi bước vào phòng họp báo. Ông nói: “Chiến thắng hôm nay có sự nỗ lực rất nhiều của các cầu thủ trên sân, các cơ hội chúng tôi tạo ra rất nhiều là một minh chứng chỉ tiếc rằng chúng tôi chỉ có thế ghi được hơn đối phương có 1 bàn nhưng chiến thắng này rất quan trọng với SLNA. Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường nhưng chiến thắng này rất quan trọng để tạo nên tâm lý thoải mái cho chúng tôi ở những trận tiếp theo. Còn nếu nói bước ngoặt trận đấu là chiếc thẻ đỏ là không phải vì ĐTLA chơi thấp thì chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để ghi bàn thắng chứ không phải chỉ khi hơn người chúng tôi mới tạo được thế trận áp đảo. Chúng tôi xứng đáng có chiến thắng ngày hôm nay”.

Trong khi đó, dù đáng tiếc nhưng HLV Ngô Quang Sang (ĐTLA) vẫn bày tỏ sự khâm phục SLNA: “Theo ý kiến của tôi trận đấu này rất hay, hai đội thi đấu cởi mở, khán giả thì cổ vũ tuyệt vời. Rất tiếc chúng tôi gặp thất bại nhưng chúng tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của cầu thủ ĐTLA, cũng phải nói hôm nay các bạn SLNA đã chơi rất tốt và họ xứng đáng có 3 điểm vì họ có may mắn hơn chúng tôi”.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm