S.Khánh Hòa BVN sống lại kỷ niệm về 'mái nhà xưa'

14/01/2015 08:23 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh S.Khánh Hòa BVN đã không phụ lòng người hâm mộ phố biển khi giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón các vị khách Đồng Nai ở lượt trận vòng 2 của Toyota V-League 1-2015. Chiến thắng đầu tiên trong ngày chính thức trở lại “mái nhà xưa” là sân vận động 19/8 thực sự là món quà ý nghĩa với khán giả xứ trầm hương.  

Cuối tuần qua, điều mà người hâm mộ bóng đá phố biển chờ đợi bao năm đã đến, sân vận động 19/8 ở TP Nha Trang mở toang cánh cửa để đón hàng ngàn khán giả đến cổ vũ cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà của đội bóng quê hương S.Khánh Hòa BVN khi họ tiếp Đồng Nai.

Trận đấu diễn ra lúc 17h, nhưng trước đó một tiếng, tại khu vực bán vé trước sân vận động ở tuyến đường Yersin và Phan Chu Trinh (TP.Nha Trang), từng tốp người từ khắp mọi nơi lũ lượt kéo về. Trong khi đó, tại khu vực bên trong khuôn viên sân vận động là cảnh tượng người xem tay cầm chiếc vé râm ran bàn tán trước trận đấu, các quầy hàng nước uống, thức ăn đôn đả mời chào khá nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Thành Trung, bán hàng trước cổng sân 19/8, cho biết: “Đã hơn 2 năm rồi, sân 19/8 mới lại có không khí rộn ràng đến thế. Ngay cả một ngày trước trận đấu, người hâm mộ cũng đã ùn ùn kéo đến sân để xem 2 đội tập luyện. Nghe người trong ban tổ chức sân nói, trong trận đấu đầu tiên của đội chủ sân đã có hơn 7.000 CĐV phố biển đến cổ vũ cho 2 đội thi đấu”.  

Đối với bóng đá Khánh Hòa nói chung, đội bóng S.Khánh Hòa BVN nói riêng, đây thực sự là ngày vui trọn vẹn. Đầu tiên đó là sự trở lại sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá phố biển với đại diện là lực lượng trẻ, tâm huyết, khát khao tinh thần cống hiến.

Tuy vậy, công bằng mà nói, ở trận thắng Đồng Nai vừa qua, đội bóng phố biển vẫn chưa thực sự làm người hâm mộ mãn nhãn. Sự thiếu kinh nghiệm, lúng túng của các cầu thủ trẻ S.Khánh Hòa BVN được thể hiện khá rõ khi đội bóng này đối đầu với đối thủ già dặn hơn mình.

Trao đổi với chúng tôi, HLV trưởng Võ Đình Tân cũng đã thừa nhận điều này. Ông Tân cho biết: “Đội bóng đã thi đấu rất quyết tâm, tôi hài lòng với kết quả đạt được. Tuy nhiên, do lực lượng còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên phía trước còn nhiều việc phải làm. Mục tiêu của chúng tôi mùa giải này là trụ hạng và tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ”.

Chiến thắng của đội bóng phố biển lúc này thực sự quan trọng, và người dân Khánh Hòa lại được sống dậy những kỷ niệm sôi nổi một thời của bóng đá xứ trầm hương.

Nguyên Phúc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm