SHB.Đà Nẵng và 'cơn ác mộng' thủ môn

31/07/2014 10:51 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm lần nữa Huỳnh Đức than thở về những hạn chế của quân mình. Bây giờ là câu chuyện “người gác đền”. Khi TM Lê Văn Hưng để thua 2 bàn ngớ ngẩn trong trận gặp Đồng Nai hôm rồi, HLV này đã phải thốt lên: “Chúng tôi nhận 2 bàn thua không đáng có từ những sai lầm của thủ môn. Nhìn chung cả mùa giải năm nay cả Thanh Bình lẫn Văn Hưng đều chơi không tốt. Gần như trận nào cũng để thủng lưới”.

Đương nhiên đấy là sự thật bởi phong độ phập phù của cả 2 TM khiến họ bắt trận được, trận không. Khó có thể để ai đó bắt chính liên tục, mà vị trí TM thường cố định nhất trong mỗi đội bóng. Những lời phân trần của Huỳnh Đức cũng dễ hiểu, khi chứng kiến sai sót của quân mình như thế.

Cả Thanh Bình và Văn Hưng đều tài năng, họ có những ngón nghề của riêng mình để thành danh. Nhưng không hiểu sao họ lại chưa đủ lớn, để vững vàng hơn, cẩn thận và phát triển hơn. Có những trận họ bắt như “lên đồng”, khiến tiền đạo đối phương phải ngửa mặt than trời, nhưng nhiều khi họ ngớ ngẩn đến ngạc nhiên. Không hiểu vì cái gì nhưng có một điều dễ nhận ra nhược điểm cố hữu của TM Đà Nẵng vẫn là khả năng ra vào để làm chủ vòng cấm.

Nhận ra là một chuyện, hiểu được hay không là vấn đề khác, còn có đủ trình độ (cả người huấn luyện và tự mỗi TM) để bịt lỗ rò ấy không là câu chuyện khác. Họ có ham học hỏi không, có tinh thần cầu tiến không, có lĩnh hội hay người huấn luyện có truyền đạt cho họ được bài học, kỹ năng quý báu gì không. Vấn đề nằm ở chỗ đó.

Thanh Bình là trường hợp kỳ lạ ở SHB.Đà Nẵng, từ chỗ chỉ là “số 4” trong khung gỗ, nhưng khi đàn anh Võ Văn Hạnh giải nghệ, Đức Cường chia tay, Bình đã “lấy số” và chiếm lấy thời cơ để cả Xuân Nam, Đức Nam (những đồng đội cùng lứa) phải ra đi tìm bến đỗ mới. Anh đi một mạch từ mùa bóng ra mắt thành công 2012, đến việc được gọi lên ĐTQG. Đấy là vinh dự quá lớn cho Bình.

Nhưng sự thăng tiến quá nhanh đã làm Bình ít nhiều động tâm, không còn giữ được phong độ để tiến xa hơn. Vì thế, khi Văn Hưng cập bến sông Hàn, nhiều người đã mong TM có tố chất như Hưng sẽ là đối trọng để Bình phấn đấu, và cả cho Hưng đủ yếu tố cạnh tranh phát triển.

Thực tế chàng TM gốc Vĩnh Long đã ghi điểm trong mắt Huỳnh Đức lẫn khán giả sông Hàn với những kỹ năng hiếm có. Nhưng rồi Hưng đã có vài trận đi theo vết xe đổ của đồng nghiệp. Lại những bàn thua ngờ nghệch nhất. Những lần vào lưới nhặt bóng khi gặp Hải Phòng ở lượt đi, đá với Đồng Nai hôm rồi là minh chứng.

Những trận đấu không quá căng thẳng, những thời điểm không phải bức bách, và cả những tình huống không hề ngột ngạt, nhưng tại sao cả Bình lẫn Hưng đều mắc sai sót sơ đẳng đến thế. Do năng lực, do tinh thần, hay do cái gì khác? Chỉ khi trả lời được thấu đấu những câu hỏi đó, thì Huỳnh Đức và cộng sự của mình mới yên lòng về vị trí chốt chặn.

Bản thân người cầm lái SHB.Đà Nẵng đã từng chia sẻ: “Tôi đánh giá chuyên môn của cả 2 là 50/50. Ai có phong độ tốt hơn thì ra sân thôi. Không có cả nể hay thiên vị gì ở đây cả”. Bây giờ sau những than phiền như thế, chắc ông cũng phải cùng BHL tìm ra những phương án cả tinh thần lẫn chuyên môn, để TM của mình không phải ngớ ngẩn thường xuyên như thế nữa.

Nhiều năm qua, Đà Nẵng đã trình làng những TM có tiềm năng, nhưng gần như họ đều thui chột hay chững lại lúc tài năng đang phát tiết, tại sao và như thế nào, trách TM thì dễ, nhưng cũng nên đặt câu hỏi này cho cả HLV thủ môn nữa.                            

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm