SHB.Đà Nẵng đứng cuối bảng sau 5 vòng: Lạc quan để bước tiếp

27/01/2015 07:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu trên sân Pleiku kết thúc, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn là những người thua cuộc, và tiếp tục xếp cuối bảng. Đã 5 vòng đấu trôi qua, SHB.Đà Nẵng chưa lấy lại được hồn phách của một ứng viên vô địch, nhưng Huỳnh Đức vẫn thể hiện sự lạc quan vào tương lai.

Dấu hỏi ngoại binh và cầu thủ trẻ

Nói về 2 ngoại binh, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn cho rằng cả Anto và Gomez đang chơi tốt, họ cần thêm thời gian để có thể tốt hơn nữa. Nhưng thực tế, theo dõi 2 ngoại binh mùa này của SHB.Đà Nẵng thi đấu, nhiều người trải lòng rằng giá như đội bóng mua được người như Merlo .

“Nếu Gomez và Anto tận dụng được 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1, đội bóng của chúng tôi sẽ thắng HA.GL”, vẫn lời Lê Huỳnh Đức. Từ đó suy ra 2 ngoại binh SHB.Đà Nẵng tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ của mình ở vòng đấu này. Và đã 5 vòng đấu trôi qua, phong độ của họ vẫn như thế, đến bao giờ đội bóng sông Hàn mới là chính mình, ai sẽ kiên nhẫn với Huỳnh Đức? Ngoại binh mờ nhạt, nhiều người tiếc rẻ, tại sao SHB.Đà Nẵng lại để tiền đạo Bernardo ra đi?



Nhiều cầu thủ SHB.Đà Nẵng không đạt phong độ cao như HLV Huỳnh Đức mong muốn. Ảnh: Tuân Phạm

Nhưng không chỉ ngoại binh, việc các cầu thủ trẻ đội bóng áo cam "không chịu lớn" cũng gây ra “cơn đau đầu” với Huỳnh Đức. Những tài năng như Minh Tâm, Quách Tân, Huy Toàn, Anh Tuấn, Anh Khoa, Ngọc Thắng… đang có dấu hiệu chững lại.

Chuyến làm khách tại HA.GL, trong số những cái tên ấy chỉ có Huy Toàn góp mặt ở đội hình xuất phát, nhưng màn trình diễn của anh chỉ càng làm cho Huỳnh Đức thêm phần lo lắng, trước khi bị thay ra. Trong khi đó, vào sân thay người ở hiệp 2, tiền vệ Giang Trần Quách Tân chỉ để lại dấu ấn bằng pha ngã vờ trong vòng cấm để phải nhận thẻ vàng.  

Thậm chí, sự thiếu ổn định của các tài năng trẻ, phong độ tụt giảm của các cựu binh (Hoàng Quảng, Hùng Sơn, Vũ Phong, Quốc Anh, Minh Phương) buộc Huỳnh Đức phải điều chỉnh đội hình liên tục, đồng thời xếp những cái tên lạ hoắc như Êban, Quang Huy vào đội hình chính thức.

Thi đấu với bộ khung chắp vá ấy cùng với việc phải gặp các đối thủ mạnh đầu mùa, nên chẳng có gì lạ khi SHB.Đà Nẵng như đang lạc mất tâm hồn.

Huỳnh Đức vẫn khen ngợi học trò

Không còn những lời lẽ gay gắt dành cho các học trò sau mỗi trận thua, trong phòng họp báo trên sân Pleiku Huỳnh Đức bất ngờ khen ngợi học trò. Ông cho rằng các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã có trận đấu tốt và đội bóng của mình không đáng phải đón nhận một trận thua.

Đánh giá về lối chơi của SHB.Đà Nẵng hiện tại và tương lai, sau khi chỉ có 1 điểm ở 5 vòng đầu tiên, HLV Huỳnh Đức vẫn thể hiện sự lạc quan. Ông nói: “Kể từ trận đấu gặp Hà Nội.T&T, SHB.Đà Nẵng đã thể hiện sự tiến bộ cả về chuyên môn, chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu. Trận đấu hôm nay cũng vậy, các cầu thủ của tôi chấp hành tốt đấu pháp, hậu vệ chơi khá chặt chẽ, và nếu không có tình huống phạt đền chúng tôi sẽ không thua.

Những trận đấu sắp tới, nếu cứ giữ thái độ, lối chơi như thế, đồng thời cải thiện được khâu dứt điểm tôi tin rằng SHB.Đà Nẵng sẽ cải thiện được thành tích so với hiện tại”.

Không chỉ dành lời khen cho cả tập thể, Huỳnh Đức còn chỉ ra một số cá nhân đã thể hiện được sự tiến bộ trong thời gian qua, đặc biệt là cầu thủ trẻ Ychaly Êban. Ông cho biết: “Êban cầm bóng và thi đấu tự tin hơn. Vấn đề anh ta cần cải thiện là thể lực và sự khôn ngoan, anh ta là cầu thủ còn rất trẻ nên sẽ tiến còn tiến bộ nhiều. Tôi hài lòng với màn trình diễn của Êban và các cầu thủ ra sân ở trận đấu này”.

Cũng dễ hiểu khi Huỳnh Đức dành những lời động viên cho các học trò, bởi trong hoàn cảnh hiện tại nếu không lạc quan để bước tiếp, chẳng khác nào SHB.Đà Nẵng đã đầu hàng trước số phận. Điều này cũng đồng nghĩa, đội bóng sông Hàn cần phải mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn về lối chơi, đồng thời quẳng gánh lo đi mới mong có thể thoát ra được cơn khủng hoảng.

Hồng Đăng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm