SHB.Đà Nẵng - ĐT. Long An 4-0: Cất "Gạch" vào bảo tàng

13/07/2009 08:12 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Quốc Anh 32’, Molina Gaston 75’, Rafael 83’, Nguyên Sa 86’

(TT&VH) - Hôm qua đội bóng của bầu Thắng quyết chiến. Nhưng sức họ đã không địch nổi SHB.ĐN để rồi chấp nhận thua tâm phục khẩu phục. Thời của “ Gạch” đã trôi vào dĩ vãng!

Cơn mưa nặng, giông gió ập đến sau tiếng còi khai trận đã nhấn chìm sân Chi Lăng trong biển nước. Ông Trời tuy không làm xẹp độ quyết liệt của cầu thủ hai bên nhưng đã làm phá sản những màn trình diễn kỹ thuật, khi cả chủ lẫn khách đều cố đẩy cao tốc độ trận đấu, chơi tấn công cởi mở ngay từ đầu.

Đội khách chơi 3-5-2 giống như trận gặp B.Bình Dương gần đây. Trong 45 phút đầu, họ chơi tốt, bộ 3 tấn công Việt Thắng, Tshamala, Antonio gây được sức ép đáng kể lên phía khung thành của thủ môn Đức Cường. Chủ nhà kiểm soát thế trận nhiều hơn. Tuy vậy, phải đến phút 32 họ mới phá được thế bế tắc từ cú sút chìm xuất thần của tiền vệ Huỳnh Quốc Anh. Tiếc cho đội khách khi hiệp 1 chỉ còn 2 phút là kết thúc, pha dứt điểm của Việt Thắng bị xà ngang từ chối.

Không ngoài tiên liệu, việc vắng một lúc hai tiền đạo chủ lực Almeida- Merlo đã làm phá sản những quả câu bóng bổng từ hai biên vào. Bù lại, khán giả Đà Nẵng cũng bất ngờ khi chủ nhà thắng tưng bừng với những pha dàn xếp tấn công trực diện đậm chất kỹ thuật, ngẫu hứng để rồi “sản xuất” 4 bàn thắng đều đẹp như vẽ. Những pha lên biên hai cánh, thay vì câu vào trong, cả Quốc Anh cũng như Cesar (hiệp hai là Thanh Phúc) đều đâm chéo vào trong quấy rối hàng thủ khách trước khi tung ra những đường chuyền quyết định.
 
SHB.ĐN đã phô diễn sức mạnh cả khi phải thủy chiến
 
Rồi sang đến hiệp 2, khi mặt sân bớt trơn, cầu thủ chủ nhà mới thực sự thăng hoa. Tuy vậy, phải mất nửa hiệp chủ nhà cũng không tìm được đường vào lưới Phan Văn Santos. “Gạch” chỉ vỡ trong 11 phút ( từ phút 75- 86 với 3 bàn thua), khi họ quyết chơi “được ăn cả, ngã về không”. Trung vệ thòng Minh Thông được rút ra, Văn Khải vào đá tiền vệ phải để chơi chơi 4-4-2. Những pha dốc sức trong 45 phút đầu dưới mặt sân đầy nước đã làm kiệt quệ dàn cầu thủ của họ với quá nhiều cầu thủ lớn tuổi. Minh Phương dường như đi bộ, trong khi Văn Hiệp chơi mờ nhạt đã làm gãy đổ khu trung tuyến. Nguyễn Rogerio trở thành điểm sáng chói, với những pha làm xiếc với quả bóng và khởi phát những pha tấn công như vũ bão.

Phút 75, từ một pha lên bóng nhanh bên cánh phải Rafael Marquez qua mặt Thanh Giang trước khi có đường chuyền sệt vào trung lộ làm “ngẩn ngơ” khán giả, để Molina thoải mái hạ gục Santos bằng cú đệm lòng. Phút 83, chính Rafael lại thực hiện pha làm bàn với cú ra chân cực dẻo trong vòng 16m50, sau khi Quốc Anh có màn solo xé nát hàng thủ đối phương bên cánh trái. Người nhấn chìm “Gạch” với bàn thắng cuối cùng là “tiểu tướng” Nguyên Sa, hai trận liên tiếp thế chỗ Thanh Hưng ở khu vực giữa sân. Cú sút xa dễ đến 30 m tưởng chừng vô hại, nhưng đã biến Santos thành chú hề với pha đón bóng bằng tay để vuột vào lưới.

Cả 4 bàn thắng của chủ nhà trong chiều qua đều được thực hiện một cách hoàn hảo, chính xác như ở những buổi tập. Khi vắng các chân sút chủ lực và cả thủ môn số 1, họ vẫn quá mạnh và đá theo cách của mình. Nó càng chứng minh rằng khi thầy trò Huỳnh Đức chịu đá, thì họ thực sự không có đối thủ.

Cả V-League đã thực sự trong tay SHB.ĐN rồi!
HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm