SHB Đà Nẵng và chuyện chưa kể trên sân Chi Lăng

16/08/2016 05:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân Chi Lăng chiều ngày 13/8, một “vở kịch” có thể được dàn dựng khi ở đó có những sợi dây quan hệ khăng khít giữa SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam. Đội chủ sân đang hừng hực giấc mộng vô địch, không ai có thể nghĩ lại để thua đội bóng đàn em xứ Quảng.

Cũng không ai nghĩ Trưởng Ban TT VFF Nguyễn Văn Mùi, được coi là người nhà của SHB Đà Nẵng, lại bị TGĐ Công ty CP Thể thao SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa chỉ trích khá nặng nề sau trận đấu.

1. Khi Đình Thắng ghi bàn ấn định tỉ số 4-3 đúng những giây cuối cùng của trận đấu, các thành viên của QNK Quảng Nam nhảy cẫng, ôm chầm lấy nhau như thể vừa vô địch. Lúc đó, những con người mang nặng dòng máu Đà Nẵng ở QNK Quảng Nam không còn nghĩ họ đang ngồi trên sân để chống lại đội bóng quê hương. GĐKT Trần Vũ của của QNK Quảng Nam thì đứng ngồi không yên ở những phút cuối. Tiền vệ Phan Thanh Hưng thì nhảy chồm lấy đồng đội trong khi Hà Minh Tuấn, tuy là người gốc Quảng Nam nhưng ăn tập, trưởng thành và được xem là tài năng của bóng đá Đà Nẵng, thì ngã quỵ xuống sân vì quá hạnh phúc.

Nhìn cái cách ăn mừng của họ, nhìn cái cách Thanh Trung cùng đồng đội vào bóng, tranh chấp quyết liệt, người xem cứ ngỡ như đây là trận đấu của 2 đội bóng “không đội trời chung”. Quả thật, họ chẳng khác nào là những đối thủ  có nhiều oán cừu.

HLV Huỳnh Đức mùa giải năm ngoái từng  thẳng thừng tuyên bố: “Thà thua bất cứ ai chứ không thể thua QNK Quảng Nam”. Chính lời tuyên bố này lọt đến tai các học trò HLV Hoàng Văn Phúc để rồi họ đá trối chết trước đối thủ ở mùa giải trước và giành thắng lợi 2-1 trên sân Tam Kỳ ở lượt về.

HLV Hoàng Văn Phúc nhiều lần bày tỏ: “Đá với SHB Đà Nẵng, chúng tôi càng đá nhiệt hơn để chứng minh với nhà tài trợ, lãnh đạo cũng như người hâm mộ chứ không hề có chuyện lấn cấn tình cảm ở đây”.

Ở cái thế đó, người ta cứ tưởng họ sẽ chẳng có mối dây mơ rễ má nào cả. Nhưng không, cả bàn dân thiên hạ đều biết. Họ không chỉ là “2 anh em” được tách ra từ đội bóng Quảng Đà trước đây mà bây giờ cả SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam đều cùng chung một nhà tài trợ.

Ở cái thế SHB Đà Nẵng đang rất cần 3 điểm cho cuộc đua vô địch thì chỉ cần một “chỉ lệnh” từ bầu Hiển, QNK.QN cũng phải răm rắp nghe theo. Thế nhưng, đó chỉ là một bức tranh được vẽ ra còn thực tế, đó là cuộc chiến của những người đàn ông. Họ đã đá vì bản thân, vì cần câu cơm và chơi thứ bóng đá sòng phẳng.

Hà Nội T&T tin SHB Đà Nẵng sẽ vô địch

Hà Nội T&T tin SHB Đà Nẵng sẽ vô địch

Hải Phòng đang sa sút và bị mất ngôi đầu bảng vào tay SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, Hà Nội T&T đang chuyển mình mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng đầu mùa giải.






2. Chi Lăng là nơi đặt văn phòng làm việc không chỉ của CLB SHB Đà Nẵng mà còn là nơi làm việc của Trung tâm huấn luyện và đào tạo VĐV Đà Nẵng. Ở đó, ông Nguyễn Văn Mùi được bố trí một phòng làm việc. Chuyện đi ra đi vào giáp mặt nhau giữa ông Bùi Xuân Hòa và ông Mùi như “cơm bữa”.

Đà Nẵng cũng là quê hương của vị Trưởng Ban TT VFF. Lẽ tự nhiên, sẽ có chút tình cảm khi SHB Đà Nẵng đang rất cần một chiến thắng và trọng tài có thể là “điểm tựa” với đội chủ sân Chi Lăng. Thực tế, lâu nay đã nhiều chiến thắng của SHB Đà Nẵng bị dư luận chỉ trích có “mùi” ảnh hưởng của ông Mùi!Ngay ở cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm ông Mùi gần đây, ông Hòa đã đồng ý.  Thế nhưng, mọi chuyện đã không diễn ra theo sự phỏng đoán trong trận đấu trên.

Ngay sau trận đấu, ông Hòa không ngần ngại chỉ trích TT, thậm chí còn cho rằng: “Ông Mùi không nên ngồi ở vị trí Trưởng Ban TT VFF lâu dài”. Thừa nhận thực tế đội nhà thua cuộc vì lí do chuyên môn song cả ông Hòa lẫn HLV Huỳnh Đức đều thể hiện sự không hài lòng với cách điều khiển của TT.

Điều đó cho thấy nếu SHB Đà Nẵng muốn đoạt chức vô địch V-League mùa này thì họ buộc phải dựa vào thực lực của mình để tranh đoạt chứ không thể trông cậy vào những yếu tố “hậu trường”, và đấy cũng là điều nên có với một ứng viên cho chức vô địch.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm