SHB Đà Nẵng thua QNK Quảng Nam: Thiếu sự đột phá

11/08/2015 05:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vậy là gió đã đảo chiều ở trận derby xứ Quảng khi đàn anh SHB Đà Nẵng hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của QNK Quảng Nam. Cũng dễ hiểu thôi khi mùa này đội bóng xứ Quảng đổi thay mạnh mẽ về lực lượng, còn SHB Đà Nẵng vẫn thế, chẳng có sự tăng cường nào đáng chú ý.

Nghe đâu trước khi hành quân vào Tam Kỳ đá trận derby xứ Quảng, các cầu thủ SHB Đà Nẵng nhận được “mật lệnh”: Thua ai thì thua chứ không được thua QNK Quảng Nam!

Và cũng chẳng biết từ đâu, “mật lệnh” ấy của đội bóng sông Hàn đến tai cầu thủ QNK Quảng Nam. Thế là, chẳng cần nể nang gì cả, các cầu thủ QNK Quảng Nam ai cũng chơi với quyết tâm cao nhất, không để SHB Đà Nẵng có điểm rời Tam Kỳ.

Và, trận derby xứ Quảng đã diễn ra theo hệ quả của câu chuyện kể trên. Người cũ của SHB Đà Nẵng, tiền vệ Phan Thanh Hưng, chính là cầu thủ chơi “bốc” nhất trong đội hình QNK Quảng Nam.

Cùng với Huy Hùng đảm nhận khu trung tuyến, Thanh Hưng đã “cháy” hết mình như cách anh đang thi đấu một trận cầu "sinh tử". Các đồng đội của Thanh Hưng cũng thế, họ thi đấu cực kỳ quyết liệt, không ngại tranh chấp, va chạm.

Kết quả thì ai cũng biết: QNK Quảng Nam đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1. Hình ảnh các cầu thủ Quảng Nam nhảy cẫng lên ăn mừng như thể giành chức vô địch sau trận đấu đã cho thấy họ sung sướng như thế nào khi đánh bại “người anh em” SHB Đà Nẵng. Ở chiều ngược lại, ban huấn luyện và cầu thủ SHB Đà Nẵng hẳn nhiên ấm ức, cay cú. HLV Lê Huỳnh Đức bỏ họp báo, nhường quyền trả lời cho trợ lý Đào Quang Hùng…

Còn nhớ ở trận lượt đi trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng cũng tỏ ra ấm ức khi bị QNK Quảng Nam cầm hòa 1-1 trong trận cầu mà trợ lý Trương Đức Chiến đã “bẻ cờ”.

Ngay ở thời điểm đó, giới chuyên môn đã nhận định rằng, nếu đá sòng phẳng, SHB Đà Nẵng không có cửa thắng QNK Quảng Nam.

Với người hâm mộ, đặc biệt với những khán giả trung lập, họ thích sự “căng thẳng” ấy giữa SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam, bởi có như vậy thì những trận derby xứ Quảng mới đáng chờ đợi, đáng xem.

Nguy cơ một mùa giải trắng tay không còn là viễn cảnh với SHB Đà Nẵng mà nó đã đến rất gần. Lý do là bởi sau khi thua trận derby xứ Quảng, thầy trò Huỳnh Đức đã để khoảng cách với đội đầu bảng lên đến 16 điểm, kém đội thứ 3 đến 11 điểm.

Với phong độ kém cỏi như hiện nay, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, SHB Đà Nẵng rất khó có thể hoàn thành mục tiêu Top 3 chứ đừng nói đến những mục tiêu khác. Trước đó ở Cúp QG, đội bóng sông Hàn để thua Hải Phòng ở tứ kết trên sân Chi Lăng. Tức là, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sắp trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng thành tích trên mọi đấu trường.

Rõ ràng, thành tích này thầy trò Huỳnh Đức đang làm buồn lòng người hâm mộ sông Hàn. Nhưng biết làm sao được khi SHB Đà Nẵng không có nhiều thay đổi, những đột phá trong lực lượng lẫn lối chơi thì khó có thể đòi hỏi thành tích cao.

Có câu, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi! SHB Đà Nẵng những mùa giải gần đây không có nhiều thay đổi thì họ giậm chân tại chỗ, thậm chí tụt hậu ở V-League là chuyện tất nhiên.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm