SHB Đà Nẵng – HAGL: Còn đó chút hồng phai

25/05/2019 06:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 2 ngày trước trận đấu, SHB Đà Nẵng âm thầm tập ở trung tâm Hoà Minh. Không khí cho buổi tiếp đón HAGL đầy vui vẻ. Cũng phải, bởi 6 điểm trước đó đã giúp họ tạm thoát đi, dù để thua Hà Nội nhưng đó là trận đấu coi được của thầy trò Huỳnh Đức.

TRỰC TIẾP bóng đá Đà Nẵng vs HAGL, Khánh Hòa vs Quảng Nam (17h), TPHCM vs SLNA (19h)

TRỰC TIẾP bóng đá Đà Nẵng vs HAGL, Khánh Hòa vs Quảng Nam (17h), TPHCM vs SLNA (19h)

TRỰC TIẾP bóng đá hôm nay: Đà Nẵng vs HAGL, Khánh Hòa vs Quảng Nam (17h), TP HCM vs SLNA (19h). VTV6 trực tiếp. Link xem trực tiếp V League 2019.

Những rò rỉ ở hàng thủ đã được bịt kịp thời. Bộ đôi Phạm Mạnh Hùng - Âu Văn Hoàn ngồi ngoài vì không tạo ra nhiều tin cậy. Giải pháp kéo Bùi Tiến Dụng về đá trung vệ dường như hợp hơn so với vị trí tiền vệ trung tâm trước đây. Thêm vào đó, Nguyễn Công Nhật hay Đỗ Thanh Thịnh cũng tìm lại phong độ.

Huỳnh Đức không muốn nói đến Hà Đức Chinh nhiều nữa. Ông muốn Chinh thật sự tĩnh tâm để giải quyết tận gốc những vướng víu cả tâm lý lẫn chuyên môn. Việc ai ghi bàn lúc này, Đà Nẵng đã dần có lối ra. Hôm trước, Huỳnh Đức từng nói, có khi ông cho học trò đá theo bài không tiền đạo, trong bối cảnh hàng công cùn đi như vậy.

Những miếng đánh từ tuyến giữa đã được triển khai. Các bàn thắng đến từ Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hải thể hiện rõ ý đồ này. Chính tiền vệ Đặng Anh Tuấn đang là quân cờ chủ lực cho các phương án chia bài, lên bóng, tấn công và ghi bàn.

Huỳnh Đức đã từng than thở chuyện tâm lý nặng nề nơi học trò và ai làm rung lưới đối phương. 2 vấn đề dần cải thiện và tốt hơn. Bởi đã có chiến thắng thì tâm lý sẽ giải toả ngay. Nhẹ đầu sẽ thanh thoát đôi chân. Nhẹ đầu sẽ dễ đá rất nhiều.

Dưới tay HLV Lee Tae Hoon, HAGL đã có gương mặt mới. Sinh khí hơn và cách đá cũng khác đi. 4 trận ông Lee cầm quân, họ không thua và dần trở lại. Văn Toàn đang ở phong độ cao, ghi bàn liên tục và đóng góp nhiều cho lối chơi.

Đội bóng phố núi xuống biển khá sớm. Họ tập 2 buổi liền ở Hoà Xuân. Sân Hoà Xuân cũng rộn ràng khi nhiều người trẻ vào xem những bước chạy của quân HAGL. Vũ Văn Thanh chạy riêng bên rìa sân với những bước chân tập tễnh. Cầu thủ này chia sẻ, mình đang căng cứng bắp đùi, khi phải liên tục chườm 2 túi nước đá.

A Hoàng không thể ra sân vì chấn thương, trong khi chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Chevaughn Walsh chiều hôm qua, không có mặt trên sân tập. Đó cũng là câu chuyện mà ông Lee đang phải nhíu mày trong chuyến làm khách hôm nay.

Lê Đức Lương, Trương Trọng Sáng và Kim Bong Jin sẽ đứng vào hàng thủ. Nguyễn Hữu Anh Tài đá thay cho A Hoàng. Tuấn Anh cầm chịch giữa sân. Hôm qua, HAGL đã đá tập với những con người chủ chốt đó.

Tròn 10 năm trôi qua, cho dù ở giai đoạn nào, HAGL chưa từng biết mùi chiến thắng khi hạ sơn xuống phố biển Đà Nẵng. Con số chỉ để thống kê và có giá trị tham khảo. Nhưng đó cũng chính là rào cản cho HAGL. Với SHB Đà Nẵng, sự tự tin thêm lần nữa thắng Gia Lai đang hiện diện.

Đã có một thời, cuộc chiến giữa Gạch (Đồng Tâm Long An), Gỗ (HAGL), Gốm (Bình Dương) và Đà Nẵng luôn làm bỏng rát V-League. Còn hôm nay, vẫn còn đó chút hồng phai, khi 1 ngày trước trận đấu, xung quanh Hoà Xuân đã rộn ràng cảnh khán giả mua vé vào sân.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm