'Sao U20 Việt Nam' giúp B.Bình Dương dẫn đầu V-League 2018

16/03/2018 21:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Bất chấp không nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt như CĐV đội khách trên khán đài nhưng sự tỏa sáng của hậu vệ Hồ Tấn Tài đã giúp HLV Trần Minh Chiến có 3 điểm đầu tay trong sự nghiệp dẫn dắt CLB V-League.

So với người đàn anh giàu kinh nghiệm bậc nhất Lê Tấn Tài, cầu thủ cùng tên gốc Bình Định Hồ Tấn Tài phải khởi đầu mùa giải khá lận đận. Màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo U19 Việt Nam giúp Tấn Tài được xem là “viên ngọc quý” trong mắt nhiều HLV.

Dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn, Tấn Tài là phát hiện đầy lý thú của ông thầy gốc Khánh Hòa. Và cũng nhờ mối quan hệ tốt với trợ lý Trần Minh Chiến, Tấn Tài được ông Tuấn giới thiệu cho B.Bình Dương. Khi được giao dẫn dắt U19 Việt Nam thi đấu giải giao hữu U21 Quốc tế Báo Thanh Niên gần nhất, Tấn Tài là sự lựa chọn tối ưu bên hành lang biên phải của HLV Minh Chiến.

Đây là bàn thắng đầu tiên ở sân chơi V-League của Hồ Tấn Tài. Ảnh: Quang Liêm
Đây là bàn thắng đầu tiên ở sân chơi V-League của Hồ Tấn Tài. Ảnh: Quang Liêm

HLV Trần Bình Sự từng dẫn dắt B.Bình Dương trước khi HLV Trần Minh Chiến về thay thế năm nay cho biết: “Lẽ ra Tấn Tài đã được thi đấu mùa trước khi B.Bình Dương mượn thành công nhưng do trục trặc giấy tờ, Tấn Tài không kịp ra sân ở lượt về V-League năm ngoái. Tôi biết cậu ấy có thừa khả năng thi đấu giải này vì Tấn Tài có thể hình tốt, có chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều nên không khó để thích nghi với sân chơi V-League. Cậu ấy chơi như thế thì không có gì bất ngờ cả”.

Số 4 của U20 Việt Nam trong màu áo B.Bình Dương đang có sự khởi đầu trong mơ trong lần đầu chơi V-League. Ảnh: Quang Liêm
Số 4 của U20 Việt Nam trong màu áo B.Bình Dương đang có sự khởi đầu trong mơ trong lần đầu chơi V-League. Ảnh: Quang Liêm

Sau trận đấu, HLV họ Trần cho hay: “Tôi rất tin tưởng Tấn Tài và thuyết phục lãnh đạo đưa em về cho bằng được. Và với những gì em đã thể hiện đã cho thấy rằng niềm tin dành cho em hoàn toàn chính xác”.

HLV Minh Chiến đang nếm trải ngọt ngào khi B.Bình Dương có màn khởi đầu suôn sẻ. Ảnh: Quang Liêm
HLV Minh Chiến đang nếm trải ngọt ngào khi B.Bình Dương có màn khởi đầu suôn sẻ. Ảnh: Quang Liêm

Về phần mình, Tấn Tài cho biết: “Lần đầu thi đấu V-League cảm nhận của em khác lắm. Ở hạng Nhì đá cho Bình Định không áp lực bằng sân chơi này, giải trẻ cũng vậy. Tuy nhiên với sự giúp đỡ của HLV Minh Chiến và các đàn anh như Anh Đức, Tấn Tài, em tự tin hơn nhiều. Hôm nay có bàn đầu tiên ở V-League thì em rất vui. Bản thân em thấy mình còn phải nỗ lực rất nhiều, tập thêm nhiều qua từng buổi tập thì mới tiến bộ được. Bàn thắng sẽ giúp em tự tin hơn trong thời gian tới”.

Anh Đức và các đồng đội đã lăn xả để bảo vệ thành công 3 điểm đầu tiên trước Nam Định. Ảnh: Quang Liêm
Anh Đức và các đồng đội đã lăn xả để bảo vệ thành công 3 điểm đầu tiên trước Nam Định. Ảnh: Quang Liêm

Trước sức ép lớn của đội khách, B.Bình Dương đã bảo vệ được cách biệt mong manh 2-1 sau 90 phút. Một trận thắng nghẹt thở của chủ nhà và lần đầu tiên, thuyền trưởng họ Trần mới được nếm mùi 3 điểm ở sân chơi khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam. “Lần đầu tiên có 3 điểm ở V-League với tôi cảm xúc nó khó tả lắm. Tôi rất lo lắng nín thở ở hiệp 2 vì sợ bị gỡ lại. Như thế sẽ khiến tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng và dễ thua ngược nhưng may mắn vẫn bảo toàn kết quả. Việc đưa ra sân nhiều cầu thủ trẻ để giúp họ có cơ hội trưởng thành. 3 điểm hôm nay sẽ giúp họ vững vàng, có thêm kinh nghiệm thi đấu”, HLV Minh Chiến mừng rỡ sau khi đưa đội nhà tạm vươn lên dẫn đầu bảng sau 2 trận bất bại với 4 điểm.

Dù lấn lướt trên khán đài nhưng CĐV Nam Định không thể có niềm vui trọn vẹn cùng thầy trò HLV Văn Sỹ. Ảnh: BM
Dù lấn lướt trên khán đài nhưng CĐV Nam Định không thể có niềm vui trọn vẹn cùng thầy trò HLV Văn Sỹ. Ảnh: BM

Bên phía Nam Định, HLV Văn Sỹ có lý do để tiếc nuối khi đội nhà tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nhưng sự vô duyên của các học trò đã khiến không ít CĐV thất vọng. “Điều tôi hài lòng nhất sau 2 lượt trận chính là tinh thần thi đấu của các em. Các cầu thủ trẻ còn non, họ chơi từ hạng Nhì lên V-League có nhiều bỡ ngỡ. Sân chơi này có nhiều sức ép, nhiều em bị ngợp nhưng càng thi đấu họ càng quen, bớt đi áp lực. Tôi xin cảm ơn các CĐV quê hương dù thi đấu xa nhà nhưng vẫn nhận được sự tiếp sức nhiệt tình của họ. Đó là động lực tinh thần cho toàn đội phấn đấu”, cựu trợ lý ĐTQG cho hay.

CĐV Nam Định gây 'sốt' tại sân Gò Đậu

CĐV Nam Định gây 'sốt' tại sân Gò Đậu

Đúng với lời tuyên bố của chính người Bình Dương, sân Bình Dương là sân nhà của bất cứ đội bóng nào đến đây. Và sau Thanh Hóa, SLNA, CĐV Nam Định đã có dịp biến nơi đây thành sân nhà mình trong chuyến làm khách ở Gò Đậu chiều 16/3.

Bàn thắng: Hồ Tấn Tài (21’), Romario Kortzong (47’); Văn Thuận (60’)

Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương: Tấn Trường, Thanh Long, Xuân Luân, Thanh Long, Tấn Tài, Thanh Thảo (Thiện Đức, 78’), Tấn Tài, Hoàng Max (Trọng Huy, 75’), Anh Đức, Văn Vũ (Sỹ Giáp, 71’), Romario

Nam Định: Quốc Thiện Esele, Hạ Long, Hữu Quý, Mạnh Cường, Minh Tuấn, Anh Quốc (Việt Dũng, 50’), Viết Tú, Sỹ Minh (Văn Thuận, 33’), Benjamin, Henry

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm