Samson lập hat-trick, Hà Nội.T&T đánh bại HA.GL

28/07/2014 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một ngày thi đấu chói sáng, tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã giúp đội chủ nhà Hà Nội.T&T có màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước đội khách HA.GL.

Trước vòng đấu thứ 22 của V -League 2014, Hà Nội.T&T đang xếp ở vị trí thứ 2 và kém đội bóng dẫn đầu B.Bình Dương đúng 1 điểm. Trận đấu với HA.GL được xem là cơ hội tốt để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tìm lại hương vị chiến thắng sau 2 trận hòa liên tiếp với đối thủ kỵ giơ SLNA, đồng thời nuôi hy vọng đối thủ trực tiếp tranh ngôi vương là B.Bình Dương sảy chân trong chuyến làm khách trước QNK.Quảng Nam để Hà Nội.T&T tái chiếm ngôi đầu.

Đối thủ chiều qua của Hà Nội.T&T là HA.GL, thế lực một thời của bóng đá Việt Nam, nhưng tính tới thời điểm hiện tại đội bóng phố núi chỉ còn là cái bóng của chính mình khi họ đang lặn ngụp ở nửa cuối bảng xếp hạng với vị trí thứ 9.

Chính vì vậy, không khó hiểu khi các cầu thủ HA.GL ngậm ngùi rời sân Hàng Đẫy với 2 bàn tay trắng, cho dù thầy trò HLV Choi Yoon Gyum đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm.



Hoàng Vũ Samson (trái) ghi dấu ấn trong chiến thắng của Hà Nội.T&T.Ảnh: V.S.I

Khi khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy còn chưa ngồi ấm chỗ thì lưới của thủ thành Dương Hồng Sơn đã rung lên sau pha dứt điểm của cầu thủ Felix ngay ở phút thứ 4 của trận đấu.  Bàn thắng của Felix đến từ sai lầm của đội trưởng Gonzalo bên phía Hà Nội.T&T. Đội khách HA.GL vươn lên dẫn trước 1-0 trước sự ngỡ ngàng của BHL và khán giả Thủ đô.

Như bị đụng chạm vào lòng tự ái, ngay sau bàn thua các cầu thủ Hà Nội.T&T đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. HLV Phan Thanh Hùng liên tục ra sát đường biên đốc thúc các học trò của mình gây sức ép lên khung thành của đội khách HA.GL.

Với sự phối hợp ăn ý và nhịp nhàng của những cầu thủ giàu chất kỹ thuật như Văn Quyết, Ngọc Duy, Hector, Sỹ Cường, Hà Nội.T&T dễ dàng kiểm soát thế trận và làm chủ khu vực trung tuyến, đồng thời mở ra cho Samson và Gonzalo những cơ hội đối mặt với thủ thành Tuấn Mạnh bên phía HA.GL. Nếu Samson chính xác hơn trong các pha dứt điểm thì Hà Nội.T&T đã sớm có bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Trước sức tấn công như vũ bão của đội chủ nhà, các cầu thủ HA.GL cũng chỉ có thể cầm cự được trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu. Phút 31,  Hà Nội.T&T có bàn thắng san bằng tỉ số 1-1 từ tình huống thủ thành Tuấn Mạnh mắc sai lầm khi anh vồ hụt bóng sau cú sút cực mạnh của Samson ở sát vạch 16m50.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Choi Yoon Gyum không giấu được vẻ mặt thất vọng khi ở những phút trước đó hàng thủ của HA.GL đã chống đỡ rất kiên cường, nhưng lại bị thủng lưới từ tình huống sai lầm của thủ thành Tuấn Mạnh.

Dường như mọi sức ép, áp lực lên đôi chân của các cầu thủ Hà Nội.T&T đã được giải tỏa sau pha lập công của Hoàng Vũ Samson. Những phút sau đó, Hà Nội.T&T càng đá càng hay với những mảng miếng tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Phút 44, sau nỗ lực đi bóng và thực hiện đường chuyền như đặt của Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson dễ dàng có được bàn thắng thứ 2.

Nếu như hiệp 1, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao với nhiều tình huống hãm thành của cả 2 bên, thì bước sang hiệp 2 không khí trên sân khá buồn tẻ, khi không có nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra. Chỉ có thêm một bàn thắng của Samson ở phút 57 để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đội chủ nhà Hà Nội.T&T. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Văn Quyết đã để lại dấu ấn đậm nét trong trận đấu hôm qua khi anh có 2 đường kiến tạo giúp Samson hoàn tất cú hat-trick.

Sau vòng đấu thứ 22, HA.GL tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 9 còn Hà Nội.T&T cũng vẫn đứng nguyên ở ở vị trí thứ 2 với 1 điểm ít hơn CLB B.Bình Dương, trong khi V- League 2014 chỉ còn vỏn vẹn 2 vòng đấu nữa là kết thúc.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm