Sài Gòn FC 0–0 QNK Quảng Nam: Chủ nhà chào sân tẻ nhạt

17/04/2016 19:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không bàn thắng nào được ghi, không nhiều cơ hội tạo ra trong một trận đấu có chất lượng trung bình yếu, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã có màn chào sân Thống Nhất không như ý.

Có vẻ như để lấy ấn tượng với CĐV Sài thành, HLV Nguyễn Đức Thắng đã chơi “chấp Tây” khi tiếp QNK Quảng Nam ngay ngày đầu đá trên sân Thống Nhất. Ông Thắng chỉ sử dụng toàn nội binh so với đội hình đối thủ có 2 ngoại binh và đội trưởng Hoàng Vissai là ngoại binh đã có quốc tịch Việt Nam.

Sân Thống Nhất vẫn là nơi xa lạ với cầu thủ Sài Gòn FC không chỉ vì đây là trận đầu tiên, họ thậm chí không được làm quen sân nhiều và trên khán đài, CĐV cũng không quá hào hứng chào đón họ dù cửa mở miễn phí. Cái nắng nóng Sài Gòn thời gian qua là 1 phần nguyên do khiến CĐV không muốn đến theo dõi trận đấu giữa 2 cái tên không mấy ấn tượng.


Sài Gòn FC (áo đỏ) ra mắt khán giả TP.HCM bằng một trận hòa không bàn thắng.Ảnh: Phạm Tuân

CĐV tại TP.HCM đón nhận Sài Gòn FC trong sự hững hờ dù có khoảng 8000 CĐV đến sân, khác hẳn với ở một góc khán đài, vài chục CĐV đất Quảng đang sinh sống ở địa phương này hò reo tích cực cổ động cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Trận cầu ở Thống Nhất chiều 17/4 cũng tỷ lệ thuận với suy đoán của người xem. Sài Gòn FC có lẽ cũng phải cảm ơn thần may mắn đã đứng về phía họ trong trận đấu vừa qua. Cuối trận, tiền đạo vào sân thay người Hà Minh Tuấn bên phía đội khách đã có pha dứt điểm cẩu thả, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận đấu.

Minh Tuấn đệm bóng khoảng 3m khi Đức An đã đổ người thất thế nhưng vì không nắn nót, cựu tiền đạo U23 Việt Nam lại lựa người Đức An để sút khiến bóng bay ra ngoài trong sự tiếc nuối của đồng đội. Nếu có bàn thắng, QNK Quảng Nam có lẽ đã cầm chắc 3 điểm rời Thống Nhất và biến màn chào sân của thầy trò HLV Đức Thắng trở thành ngày đáng quên.

Dẫu sao, Sài Gòn FC cũng phải cảm ơn đội bóng được biết đến như “người anh em” của họ đã không thể rời Thống Nhất với 3 điểm. 1 trận hòa còn hơn 1 kết quả thất bại trong ngày chào CĐV Sài thành. Bước khởi đầu bao giờ cũng gian nan như HLV Đức Thắng đã tiên liệu cho các học trò khi trả lời giới truyền thông.

Sài Gòn FC không thắng vì không ngoại binh, so với 3 ngoại binh sử dụng hết của đối thủ. Đó cũng là một “cơ sở” để ông Thắng tự hào về đội hình non trẻ có độ tuổi trung bình 24,6 của mình. “Trước trận tôi rất lo lắng nhưng các học trò thể hiện như hôm nay tôi rất hài lòng vì họ chơi như những chiến binh.

Áp lực với cái tên Sài Gòn là rất lớn với đội hình này. Đá với đối thủ có đến 3 cầu thủ ngoại mà kết quả này thì tôi rất mừng rồi. Cảm ơn CĐV TP.HCM đã đến cổ vũ cho chúng tôi, đây là động lực lớn cho tập thể non trẻ chúng tôi. CLB chưa kịp tổ chức Hội CĐV chuyên nghiệp nhưng có nhiều người dân Hà Nội ủng hộ chúng tôi là điều rất mừng”.

Công cuộc chinh phục của thầy trò HLV Đức Thắng vẫn hứa hẹn đầy chông gai.

Đội hình thi đấu:

Sài Gòn FC: Đức An, Thành Tín, Văn Ngọ (Nam Anh, 77’), Xuân Dương, Quốc Long, Ngọc Duy, Văn Thuận, Đình Trọng, Công Thảo (Như Tuấn, 80’), Duy Long, Văn Đại

QNK Quảng Nam: Minh Nhựt, Vissai, Văn Hậu, Hùng Sơn, Văn Hà, Văn Minh (Minh Tuấn, 63’), Huy Hùng, Thanh Trung, Felix (Anh Tuấn, 85’), Suleiman

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm