Sài Gòn 0-1 Hải Phòng: Cựu đội trưởng ĐTQG bó tay với ngoại binh

03/06/2018 22:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Họ có 1 cơ hội mà dứt điểm thành bàn, còn chúng tôi cơ hội từ hiệp 1 đến hiệp 2 mà không ghi bàn được. Có lẽ chúng tôi phải làm gì đó để giải đen để mong tình hình đổi khác”, HLV Tài Em nói sau trận thua Hải Phòng tối 3/6.

Hải Phòng hành quân đến sân Thống Nhất sau trận thua cay đắng Than Quảng Ninh với quyết tâm có được 3 điểm như trận thắng TP.HCM ở đây cách đó không lâu. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng nhập cuộc không kém cạnh chủ nhà – đội bóng đã 5 trận chưa biết thắng (thua 2, hòa 3).

Sài Gòn hừng hực khí thế nhưng có điều vận đen dường như vẫn lởn vởn xung quanh tập thể này. Các học trò của HLV Tài Em loay hoay mãi chưa tìm được bàn mở tỷ số đã phải trả giá bằng sai lầm của hàng tiền vệ. Pha phản công nhanh của chủ nhà bất thành giúp đội khách phản công nhanh và chỉ cần một cú chọc khe chuẩn xác, tiền đạo Fagan đã không bỏ qua cơ hội đối mặt với Văn Phong, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Fagan ra chân ghi bàn duy nhất cho Hải Phòng tối 3/6. Ảnh: Lê Giang
Fagan ra chân ghi bàn duy nhất cho Hải Phòng tối 3/6. Ảnh: Lê Giang

Công bằng mà nói, chủ nhà chơi không tệ nhưng trong một ngày Văn Lâm lại xuất thần như thường lệ, và đặc biệt các ngoại binh của Sài Gòn, đặc biệt là Da Sylva đã giúp đội khách có 3 điểm trọn vẹn. Cầu thủ được Sài Gòn vội tuyển về thay Nsi hồi đầu mùa do ngoại binh Cameroon bị VFF cấm thi đấu đã chơi tệ đến mức các CĐV trên khán đài liên tục chỉ trích. Da Sylva có 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp đầu nhưng hoặc cú đánh đầu trúng cột dọc, hoặc vô lê hụt để bóng trúng người hậu vệ đội khách đi ra ngoài.

Sylva là tột cùng nỗi thất vọng của HLV Tài Em và CĐV Sài Gòn. Và dù lượt đi chưa khép lại nhưng đến lúc này, cựu đội trưởng ĐTQG đã nghĩ đến việc thay thế Sylva. “Chúng tôi đã tạo ra không biết bao nhiêu cơ hội, từ hiệp 1 cho đến hiệp 2 nhưng không tận dụng được. Tôi đã nói với các cầu thủ họ phải chắt chiu khi đội đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thật sự chúng tôi đá cũng tốt, không đến nỗi tồi nhưng không hiểu sao lại đen đủi như thế nữa. Có lẽ chúng tôi phải làm gì đó để giải đen để mong tình hình đổi khác”, HLV Tài Em nói.

Trong khi đó Da Sylva liên tục bỏ qua các cơ hội ngon ăn của Sài Gòn. Ảnh: Lê Giang
Trong khi đó Da Sylva liên tục bỏ qua các cơ hội ngon ăn của Sài Gòn. Ảnh: Lê Giang

“CLB đã tính đến chuyện tăng cường ngoại binh giai đoạn 2, ngoại binh của chúng tôi đối diện với thủ môn mà không ghi bàn được, trong khi họ có 1 cơ hội mà dứt điểm thành bàn. Dugary thì tạm được, còn Sylva chưa biết sao. Còn 2 trận nữa thì tôi tạo điều kiện cho họ thể hiện. Nếu họ không đáp ứng được thì phải thay”, Tài Em nói thêm.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 cũng cho biết ông cảm nhận vô số áp lực cho đến lúc này, khi đội 6 trận chưa biết mùi chiến thắng và vẫn đang ở đáy vực. “Đội tôi có tinh thần tốt, nhưng nếu cứ thế này thì rất khó khăn khi giải đấu diễn ra liên tục. Trước khi nhận lời tôi đã cảm thấy áp lực, giờ áp lực càng lớn hơn. Tôi tự nói với bản thân là càng áp lực thì càng phải cố gắng hơn nữa”, vẫn lời Tài Em.

Không ngạc nhiên khi thời gian tới Da Sylva sẽ bị Sài Gòn thay thế. Ảnh: Lê Giang
Không ngạc nhiên khi thời gian tới Da Sylva sẽ bị Sài Gòn thay thế. Ảnh: Lê Giang

Về phần HLV Trương Việt Hoàng, lần thứ 2 hành quân đến Thống Nhất mùa này, Hải Phòng đã có 6 điểm trọn vẹn. Sân Thống Nhất quả là mảnh đất lành với đội bóng của cựu cầu thủ Thể Công. “Chúng tôi cần sửa chữa sự tập trung nhất trong thời điểm này. Trận gặp Than Quảng Ninh, đội đã thua vì các cầu thủ thiếu điều đó những phút cuối. Chúng tôi đã gặp may mắn hơn trận này nhưng đó mới là bóng đá. Không phải đội nào tạo được nhiều cơ hội, cầm bóng nhiều hơn mới giành chiến thắng cuối cùng mà phải tận dụng tốt cơ hội có được. Hải Phòng hôm nay có điều đó, không như trận gặp Than Quảng Ninh”.

Xuân Trường muốn đánh bại HLV Miura, Việt Nam là nước duy nhất chưa có bản quyền World Cup

Xuân Trường muốn đánh bại HLV Miura, Việt Nam là nước duy nhất chưa có bản quyền World Cup

Xuân Trường muốn đánh bại HLV Miura, Việt Nam là nước duy nhất chưa có bản quyền World Cup là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 3/6.

Kết quả hiện tại đưa Hải Phòng lên vị trí thứ 6 với 16 điểm. Còn Sài Gòn thua trận thứ 3 liên tiếp vẫn dậm chân ở vị trí áp chót với 7 điểm, chỉ hơn đội bét bảng Nam Định đúng 1 điểm.

Bàn thắng: Fagan (18’)

Kết quả vòng 11

SHB Đà Nẵng - SLNA 2-2

Quảng Nam - XSKT Cần Thơ 1-0

HAGL - TP.HCM 2-2

Than Quảng Ninh-B.Bình Dương 1-1

Sài Gòn - Hải Phòng 0-1

Hà Nội - S.Khánh Hòa 4-0

Nam Định - Thanh Hóa 1-1

Việt Hà

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm