Quảng Nam giải hạn để mơ về ngôi vô địch

18/04/2018 11:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giành chiến thắng trước Hải Phòng ngay tại chảo lửa Lạch Tray, đội bóng xứ Quảng cởi bỏ được những áp lực rất lớn đè nặng trên vai suốt thời gian qua để nghĩ đến việc bảo vệ ngôi vô địch.

Sau chiến tích vô địch V-League 2017, bóng đá đất Quảng đã có một “mùa xuân đầu tiên” thấm đẫm niềm vui. Điều cần nhất với họ lúc này đó là phải nâng tầm mình, khi phải đối mặt với những khó khăn được dự báo trước.

Những đội bóng ở V-League lúc này ít nhiều đã thuộc bài được lối đá của Quảng Nam, đương nhiên họ sẽ có phương án để khắc chế. Điều đó đã thể hiện rất rõ trong những trận đấu từ đầu mùa đến nay của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Bên cạnh đó, tâm lý còn chưa thoát khỏi men say chiến thắng, đã làm trì trệ đôi chân cầu thủ. Đồng thời, những quân bài chủ lực gặp phải chấn thương, dẫn đến khó khăn trong khâu vận hành và triển khai chiến thuật.

Khi thắng được đối thủ nặng cân FLC Thanh Hóa, những tưởng Quảng Nam FC đã tìm lại chính mình, nhưng thất bại trong chuyến làm khách ở đất Mỏ trước Than Quảng Ninh, đã khiến niềm vui của họ ngắn chẳng tày gang. Vậy nên, ít ai nghĩ họ rời chảo lửa Lạch Tray với 3 điểm trọn vẹn, trong tình cảnh mất nguyên cặp tiền vệ trung tâm Phan Thanh Hưng - Nguyễn Huy Hùng. Chiến thắng này cũng những gì đã thể hiện khi cầm quân ở mùa giải 2017, cho thấy vị HLV họ Hoàng đã chứng tỏ khả năng xoay sở theo kiểu “liệu cơm gắp mắm” của mình.

“Đá với Hải Phòng ngay tại Lạch Tray bao giờ cũng khó khăn, đó là đội bóng mà chúng tôi luôn tôn trọng, bởi con người của họ tốt, khán giả cuồng nhiệt bậc nhất sân cỏ nước nhà. Quảng Nam lại đang bị áp lực lớn sau chuỗi trận không như mong đợi. Cùng với đó nhân sự thiếu hụt, tâm lý đề nặng khi trước trận có vài cầu thủ bị ngộ độc thức ăn. Ở vào tình thế đó, tôi đã có những điều chỉnh của riêng mình, để hạn chế được họ và phát huy khả năng của chúng tôi. May mắn có bàn thắng dẫn trước, nên anh em dễ đá hơn”, đó là những gì HLV Hoàng Văn Phúc đã chia sẻ sau chiến thắng.

Mấu chốt trong chiến thắng quan trọng này, theo người cầm quân đội bóng xứ Quảng đánh giá: “Hải Phòng mạnh về chơi bóng dài, tốc độ càn lướt dựa vào cặp tiền đạo Stevens và Fagan. Tuy nhiên họ quá phụ thuộc vào 2 chân sút đó, nên chúng tôi tìm ra phương án để chia cắt họ, không cho họ liền mạch với những tuyến còn lại của Hải Phòng. Khóa được họ, bên cạnh việc trung vệ Thiago chơi tốt trong những pha không chiến, đánh chặn. Tất cả yếu tố đó cộng thêm một chút may mắn, giúp chúng tôi đã có 3 điểm trọn vẹn”.

Trở về Tam Kỳ với 3 điểm trọn vẹn đó, hành trình của đội bóng xứ Quảng đã thêm niềm vui, trút bỏ những bức bách, giải tỏa được khó khăn. HLV Hoàng Văn Phúc giọng hồ hởi: “Vui lắm, giải hạn được rồi. Chứ mấy bữa nay mất ăn mất ngủ. Mình cố gắng xoay trở trong khó khăn, cuối cùng cũng có lối ra. Phía trước còn gian nan đấy, nhưng anh em đã tìm lại cảm hứng để chơi bóng là điều quan trọng”.

Quảng Nam thể hiện đẳng cấp nhà đương kim vô địch

Quảng Nam thể hiện đẳng cấp nhà đương kim vô địch

Sân Tam Kỳ chiều giữa tuần nhưng khán giả vẫn đông kín. FLC Thanh Hóa với dàn cầu thủ nội chất lượng chạm trán chủ nhà Quảng Nam thật sự mang lại sức hút rất lớn.

Lối ra cho Quảng Nam FC như lời HLV Hoàng Văn Phúc là “mỏ neo” Huy Hùng, quân bài quan trọng nhất trong lối đá pressing cả thủ và công đã trở lại kịp thời. Bên cạnh chân sút chủ lực Claudecir sau thời gian “nặng đầu” đã thông thoáng, khi ra sân đá chính trong trận gặp Hải Phòng. Cùng với đó “đầu tàu” Đinh Thanh Trung vẫn biết cách miệt mài để dẫn dắt đội bóng trong thời điểm bí bách nhất.

Nhảy một lèo 6 bậc trên bảng xếp hạng, đó chưa hẳn là thành công lớn nhất lúc này của Quảng Nam FC. Điều cần hơn là tinh thần đã được đánh thức, để họ trở lại cuộc đua vào lúc này. Khát vọng chuyển mình trong giai đoạn khó khăn, thể hiện đúng đẳng cấp của nhà ĐKVĐ, người hâm mộ đang chờ đợi đội bóng xứ Quảng phát huy điều đó trong thời gian tới.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm