Quà chia tay muộn của SLNA

14/09/2015 06:28 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi thiếu người trong 2/3 thời gian hiệp 2 do Ngọc Toàn nhận thẻ đỏ, và bị dẫn bàn trước từ phút 63, nhưng SLNA vẫn may mắn tìm được bàn gỡ hòa nhờ công của tiền vệ Thế Cường để giữ lại 1 điểm làm quà an ủi động viên cho CĐV trung thành của đội bóng đội mưa đến cổ vũ cho họ.

Kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Ngô Quang Trường tỏ rõ sự vui sướng và ăn mừng như thể đội đã chiến thắng. Sau đấy, chính HLV Quang Trường đã dẫn đầu các cầu thủ kéo sang khu vực khán đài B để chia vui với Hội CĐV đội bóng như một lời cảm ơn họ.

Cũng dễ hiểu cho tâm trạng “hòa mà vui như thắng” của các cầu thủ  SLNA hôm qua vì họ đã vượt lên nhiều sức ép để thi đấu đúng như CĐV mong muốn. HLV Ngô Quang Trường không giấu nổi niềm vui trong phòng họp báo: “Trận đấu này chúng tôi chơi không tốt hiệp đầu nhưng sang hiệp 2 các em đã rất cố gắng, nhất là trong điều kiện chơi thiếu người lại bị dẫn bàn trước như thế, nhưng tinh thần các em là đáng trân trọng. Chúng  tôi cảm ơn khán giả đã cổ vũ cho SLNA trong thời gian vừa qua”.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng lại cho rằng trận hòa trên sân Vinh là một thất bại vì đáng ra họ phải giành chiến thắng đậm: “2 đội đều không có khả năng chen vào Top 3 mùa giải năm nay nhưng mỗi khi gặp nhau thì cầu thủ 2 đội đều đá hết mình.

Ở hiệp đầu cả 2 đội còn thi đấu thăm dò nhau nhưng bước sang hiệp 2 thì cả 2 đều đẩy cao đội hình để tấn công nên có những pha tranh bóng mạnh mẽ. SHB Đà Nẵng ghi được bàn trước và chơi hơn người nhưng lại không tận dụng được các cơ hội ngon ăn. Nếu thành công có thể chúng tôi thắng 2-0 hoặc 3-0. Và nghiệt ngã là chúng tôi đã bị đội chủ nhà gỡ hòa ở phút cuối. Đó cũng là quy luật của bóng đá. Tôi chúc mừng SLNA khi có trận đấu hay”.

Trở lại trận đấu, sau 45 phút hiệp 1 cả 2 đội thi đấu như ru ngủ thì sang hiệp 2, cầu thủ 2 đội mới thật sự đá “thẳng chân” với nhau. Điều đó khiến cho không khí trên sân rất căng thẳng.

Trọng tài Phùng Đình Dũng đã phải rút 5 thẻ vàng dành cho cầu thủ 2 đội (SLNA 4 thẻ vàng, SHB Đà Nẵng 1 thẻ vàng). Hậu quả là SLNA phải chơi thiếu người khi tiền vệ Ngọc Toàn vào bóng bằng cả 2 chân trong một pha bóng ở khu vực giữa sân và nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Được chơi hơn người, SHB Đà Nẵng đã cụ thể hóa lợi thế của mình bằng bàn thắng của Huy Toàn để vươn lên dẫn trước 1-0. Nhưng SHB Đà Nẵng đã không giữ được tỷ số đó đến hết trận do quá phung phí cơ hội ghi bàn.

Trong khi đó, sau những điều chỉnh về chiến thuật (Quang Tình, Thế Cường, Sỹ Sâm vào sân), chủ nhà SLNA đã có được điều mình cần là bàn gỡ hòa được ghi ở phút 90 do công của Thế Cường.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm