QNK.Quảng Nam chờ thăng hoa tại V-League 2015

22/12/2014 06:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều năm gắn bó cùng SHB.Đà Nẵng, từ V-League 2015, bộ ba Phan Thanh Hưng - Cao Cường - Hà Minh Tuấn sẽ khoác lên mình màu áo mới QNK.Quảng Nam.

Về nơi mới, nhưng thật ra cũng như về quê, bởi dòng máu xứ Quảng - Đà vẫn cháy trong mỗi cầu thủ sinh ra, trưởng thành và lăn lộn với bóng đá quê hương mấy năm qua.

Khi QNK.Quảng Nam quyết tâm "thay máu" lực lượng, để trở về với đúng bản ngã của mình bằng cách khơi lại chất Quảng cho đội bóng, thì những cầu thủ có gốc gác Quảng - Đà trở thành một tiêu chí hàng đầu (ngoài tuổi tác và phí lót tay) để đội bóng lựa chọn khi lên danh sách mua sắm.

Vậy nên, cả Thanh Hưng, Cao Cường hay Minh Tuấn đều được ưu tiên tuyển dụng. Chính GĐĐH Nguyễn Húp của QNK.Quảng Nam cũng từng thổ lộ rằng: “Việc họ về với Quảng Nam vẹn cả đôi đường, bởi sự đồng thuận của các bên liên quan. Nguyện vọng của họ là cũng muốn tìm bến đỗ mới cho đoạn cuối đời cầu thủ”.

1. Cái tên Hà Minh Tuấn từng có ngày được coi niềm hy vọng về một "sát thủ" ở Chi Lăng với vinh dự có được áo số 10 trên lưng. Nhưng rồi biệt danh "Huỳnh Đức đệ nhị" đã làm anh không lớn nổi, không phải không có cơ hội để thể hiện mình, nhưng rồi mọi thứ cứ lẩn khuất với Minh Tuấn.

May mắn không đến với Minh Tuấn, hay gánh nặng “truyền nhân” của Huỳnh Đức đã làm anh sống dưới sức ép vô hình? Cũng có thể chính anh không đủ độ lì để vượt qua tất cả, bây giờ vẫn cứ như cầu thủ trẻ chưa vượt ngưỡng, mãi ở dạng tiềm năng.

Liệu một đội bóng mới như QNK.Quảng Nam, mà anh cho rằng hợp với mình lúc này, có là môi trường tốt để anh làm lại từ đầu hay không? Cầu thủ người gốc Đại Lộc (Quảng Nam) này tâm sự: “Tôi phải cố gắng thôi, thầy Phúc chỉ bảo nhiều, tôi phải hết mình mới có suất để ra sân, khi phía trên là cặp tiền đạo ngoại binh”.

2. Trung vệ Cao Cường từng là nhân tố chủ lực trên hành trình vô địch năm 2009 cùng SHB.Đà Nẵng để được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Henrique Calisto. Nhưng rồi cú sốc bị gạch tên vào phút chót ngay trước thêm SEA Games năm ấy đã khiến anh bị hụt hẫng, thui chột dần. Vẫn ăn tập cùng đội bóng sông Hàn, nhưng Cao Cường từ chỗ đá chính đã phải mòn mỏi trên ghế dự bị, thậm chí có lúc là dự bị hàng thứ tư.

Quan sát những buổi tập gần đây của đội bóng xứ Quảng trên sân Chi Lăng, chúng tôi thấy Cao Cường luôn có mặt ở vị trí trung vệ của đội hình chính thức. Anh được đá chính bên cạnh Ngọc Nguyên hoặc Hoàng Vissai. Đấy chính là sự ghi nhận của HLV Hoàng Văn Phúc cho nỗ lực của anh. Hy vọng Tam Kỳ sẽ là nơi anh tìm lại chỗ đứng và những gì đã mất.

3. Chắc hẳn Phan Thanh Hưng là cái tên được kỳ vọng nhất khi QNK.Quảng Nam nhận anh về, với kỳ vọng về kỹ năng chơi bóng của anh, về một ông chủ ở khu trung tuyến cho đội bóng trong hành trình trước mắt.

Từng được coi là tiền vệ trung tâm chất lượng của sân cỏ nước nhà, nhưng số phận cứ lận đận với anh. Hay chính Hưng đôi lúc đã lãng phí quá, để may mắn không mỉm cười cùng mình. Mỏng cơm, dáng người và dáng chạy có gì đó vất vả, nhưng đồng nghiệp luôn thừa nhận Hưng có những tố chất thiên phú để chơi bóng ở giữa sân một cách đẳng cấp.

Với sự lì lợm, những quả vẩy mu chuyền bóng, hay kỹ năng sút xa cực tốt, Thanh Hưng có lúc được xem như là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Việt vài năm qua.

Hỏi chuyện cùng những người có trách nhiệm ở QNK.Quảng Nam, họ đều bảo từ ngày vào đây thấy Thanh Hưng cần mẫn và dễ thương lắm, “chắc cậu ấy đã bỏ lại sau lưng những va đập ngoài sân cỏ để chú tâm và trách nhiệm hơn rồi”.

Thanh Hưng bây giờ cũng 28 tuổi rồi, đâu còn trẻ cho những bồng bột hay phớt đời như trước, vì ai rồi cũng phải lớn, cũng phải chững chạc hơn. Về Quảng Nam lúc này như cơ hội mới, như con đường mới cho người rất cá tính như Hưng có những trải nghiệm của riêng mình.

Đời sống bóng đá và cuộc đời cầu thủ luôn có những cuộc ra đi hay trở về mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp, cho tính cách. Cả Thanh Hưng, Cao Cường, Minh Tuấn lúc này khi về đất Quảng như đi tìm lại những ngày tháng đầy vinh quang cùng SHB.Đà Nẵng. Đội bóng mới, môi trường mới, hy vọng họ sẽ làm được những điều tươi mới.

Tam Kỳ cách Đà Nẵng chưa đầy 100 km, đường ngắn nhưng ước mơ rất dài với bộ ba cầu thủ từng là những tài năng hứa hẹn của bóng đá sông Hàn.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm