Phố núi đón HLV Phạm Minh Đức

21/06/2015 13:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, khán giả phố Núi đã dành cho HLV Phạm Minh Đức của đội khách những tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón.  Họ xem Phạm Minh Đức như người bạn thân cũng dễ hiểu. Có lẽ, HLV Công an Nhân dân cũng dâng trào cảm xúc khi trở lại nơi đã lưu dấu những kỷ niệm đẹp nhất của đời cầu thủ.

Còn nhớ năm 2003, phi vụ rời Hàng không Việt Nam để đầu quân cho đội bóng bầu Đức đã làm ầm ỹ làng bóng đá nội. Bầu Kiên lúc đó đã giận điên lên, sau đó hạ uy tín của Minh Đức và ông chủ HAGL khi chỉ đòi tiền chuyển nhượng là 5 nghìn đồng, bằng một bó rau muống!

Gạt tất cả những ẩn ức, hiểu nhầm, hậu vệ cánh nổi tiếng một thời đã đồng hành cùng những Kiatisuk, Tawan, Dusit, Chukiat, Sỹ Hùng, Hữu Đang…làm bừng sáng phố núi Pleiku. Minh Đức vẫn như chú ong thợ, thi đấu chắc chắn, đóng góp không nho cho hành trình đoạt cú đúp vô địch của HAGL. Sau này, bôn ba vào Bình Dương, rồi ra HN.T&T, Minh Đức cũng không quên dành cho những ngày tháng ở phố Núi những tình cảm lắng đọng.

Và hôm qua, anh cũng đã vẫy tay chào thân ái những khán giả phố núi. Nhiều người vẫn nhận ra anh, một cầu thủ bé nhỏ nhưng đầy nội lực và tư cách. Minh Đức không quá chói sáng thời cầu thủ, nhưng HLV nào dùng anh cũng yên tâm, bởi sự hiền lành, đặc biệt tính chuyên nghiệp cao.  

Đội bóng của Minh Đức đã dừng bước tại Cúp QG, trên chấm phạt đến ở sân đối phương, như thế cũng có thể gọi là ngẩng cao đầu. Những ngày tháng  dấn thân vào nghề HLV, mọi người đều cảm nhận rất rõ khát khao chinh phục công việc mới của HLV họ Phạm. Chúc anh thành công.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm