Philippines vs Thái Lan (trực tiếp VTV5): Kraisorn và Younghusband, những kẻ chinh phục lịch sử

21/11/2018 14:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đại chiến ở Bacolod giữa Philippines và Thái Lan không chỉ xác định đội bóng sẽ tiến vào bán kết AFF Cup 2018, đó còn là cuộc so tài rất đáng chú ý giữa Phil Younghusband và Adisak Kraisorn, hai trong số những chân sút đáng xem nhất ở giải đấu năm nay.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp AFF Cup. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5, VTC3.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp AFF Cup:

18h30, 21/11: Philippines vs Thái Lan

Xem trực tiếp trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp trên VTC3:

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

18h30, 21/11: Singapore vs Đông Timor

Xem trực tiếp trên VTV5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, Philippines vs Thái Lan, Singapore vs Đông Timor, nhận định Philippines vs Thái Lan, xem bong da, xem vtv6, Việt Nam, Việt Nam 0-0 Myanmar

Xếp hạng bảng A:

Truc tiep bong da, trực tiếp bóng đá, vtv6 trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da vtv6, xem bong da, bong da, xem vtv6

Xếp hạng bảng B:

Truc tiep bong da Việt Nam vs Myanmar, trực tiếp Việt Nam vs Myanmar, nhận định Việt Nam vs Myanmar, nhận định bóng đá Việt Nam vs Myanmar, dự đoán bóng đá Việt Nam vs Myanmar

 

Adisak Kraisorn đang đứng trước cơ hội trở thành Vua phá lưới có thành tích tốt nhất trong lịch sử AFF Cup, trong khi đó, Phil Younghusband vừa vượt qua Lê Công Vinh để trở thành chân sút vĩ đại thứ 4 của Đông Nam Á.

Phil Younghusband: Huyền thoại từ… game quản lý bóng đá

Với 52 bàn thắng sau 101 trận, Phil Younghusband đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Philippines. Anh thậm chí còn vừa vượt qua Lê Công Vinh để trở thành chân sút vĩ đại thứ 4 của Đông Nam Á. Thành tích ghi bàn cho ĐTQG của Phil Younghusband giờ chỉ kém mỗi Fandi Ahmand (55 bàn), Piyapong Pue-on (70), và Kiatisuk Sennamuang (71).

Thế nhưng ít người biết rằng Phil được phát hiện ra bởi một… game thủ. Đầu năm 2005, một thanh niên đang chơi trò Football Manager (FM) đã không khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra trong đội trẻ Chelsea có hai cầu thủ gốc Philippines là James Younghusband và Phil Younghusband. Họ có bố là một kế toán người Anh, nhưng mẹ là người Philippines. Ngay lập tức, thanh niên này gửi mail tới Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) để thông báo phát hiện của mình. Ngay lập tức, PFF cử người sang Anh và mời bộ đôi trên về thử việc.

Thời điểm ấy, bóng đá Đông Nam Á bắt đầu rộ lên phong trào nhập tịch, điển hình là Singapore, đội bóng vừa vô địch AFF Cup 2004 với các ngôi sao ngoại như Daniel Bennett, Agu Casmir, và Itimi Dickson. Philippines thì khác. Họ tập trung tìm kiếm những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, nhưng có nửa dòng máu Philippines, và anh em nhà Younghusband là hai trong số đó.

Cả Phil và James đều gia nhập lò đào tạo Chelsea từ năm 1997, và được đánh giá là khá triển vọng. Phil thậm chí còn từng hai mùa là Vua phá lưới đội trẻ (2003-04, 2004-05), và được đôn lên đội dự bị. Tuy nhiên, cơ hội ở đội một là cực khó bởi những năm đầu của triều đại Abramovich, Chelsea có quá nhiều sao số. Cơ hội ở tuyển Anh lại càng khó, nên Phil và James đã ngay lập tức đồng ý với đề nghị từ phía PFF.

Cho dù phần lớn trong số 52 bàn thắng của Phil Younghusband được ghi vào lưới những chú lùn, anh vẫn góp công lớn để nâng tầm bóng đá nước này. Ngày Phil ra mắt, Philippines xếp hạng 191 thế giới, và không bao giờ dám nghĩ đến chuyện vượt qua vòng bảng ở khu vực. Giờ họ đã leo lên hạng 116 thế giới, 3 lần lọt vào bán kết AFF Cup (2010, 2012, 2014), và mới đây đã lần đầu dự VCK Cúp châu Á.

Adisak Kraisorn: Thoát khỏi cái bóng Teerasil Dangda

Adisak Kraisorn không phải cái tên xạ lạ với bóng đá khu vực vài năm qua. Anh từng dự hai kỳ SEA Games, và giành HCV năm 2013. Năm 2014, anh ghi 5 bàn trong chiến tích vào đến bán kết ASIAD tại Incheon, Hàn Quốc. Cũng trong năm ấy, anh lập cú đúp giúp Thái Lan lội ngược dòng để hạ Malaysia ở vòng bảng AFF Cup 2014, giải đấu mà họ đã vô địch sau 12 năm trắng tay.

Tuy nhiên, phải đến tận bây giờ, Adisak mới thực sự được sắm vai chủ công của đội tuyển Thái Lan. Việc Teerasil Dangda, từng 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup (2008, 2010, 2016) được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) “để dành” cho VCK Cúp châu Á 2019 là cơ hội lớn cho Adisak. Anh “ngấu nghiến” nó bằng 6 bàn thắng vào lưới đội bóng tội nghiệp Timor Leste. Và trong trận thứ hai, dù chơi lùi hơn, di chuyển rộng hơn, Adisak vẫn thể hiện rằng anh không chỉ biết bắt nạt các đội nhỏ, với pha bứt tốc và dứt điểm đẳng cấp vào lưới Indonesia.

Với bàn thắng ấy, Adisak đã đi vào lịch sử bóng đá Thái Lan với tư cách chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia ở một kỳ AFF Cup, ngang với thành tích của đàn anh Natipong Sritong-in ở Tiger Cup 1996 (7 bàn). Nhưng chắc chắn anh chưa muốn dừng lại ở đó.

Không chỉ là ứng viên số một cho danh hiệu Vua phá lưới, Adisak còn đứng trước cơ hội vượt qua thành tích kỷ lục 10 bàn của Noh Alam Shah (Singapore) ở AFF Cup 2007. Đó là giải đấu mà Singapore đã lần thứ ba đăng quang, còn Noh Alam Shah giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, và Vua phá lưới của giải. Với sức mạnh tấn công của Thái Lan và khả năng tiến sâu của họ. Mục tiêu của Adisak là tương đối khả thi.

Với 9 bàn thắng đã ghi được (2 ở AFF Cup 2014, 7 ở AFF Cup 2018), trong khi mới 27 tuổi, Adisak thậm chí còn đặt mục tiêu vượt qua thành tích 17 bàn của Noh Alam Shah để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử AFF Cup. Nên nhớ, trong số những cầu thủ từng ghi 10 bàn trở lên ở AFF Cup, chỉ còn Khairul Amri (10 bàn) và Dangda (15 bàn) là còn thi đấu. Nhưng Amri đã 33 tuổi, còn Dangda không dự giải đấu này.

Cơ hội của anh đấy, Adisak!

18h30, 21/11, sân Panaad, Philippines - Thái Lan (trực tiếp VTV5):

Kết cục khó đoán

Cả Philippines lẫn Thái Lan đều toàn thắng sau 2 lượt đấu đầu tiên. 6 điểm trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Indonesia hay Singapore cho phép các cầu thủ của 2 đội mơ về vòng bán kết AFF Cup năm nay. Cuộc đối đầu của họ chính vì thế chắc chắn sẽ rất khó đoán. Thái Lan mạnh hơn, nhưng Philippines lại có lợi thế sân nhà, cùng cựu HLV trưởng đội tuyển Anh, Sven-Goran Eriksson.

Dự đoán: 0-1

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm