Philippines khủng hoảng nhân sự, sẽ đá thế nào trước Việt Nam?

29/11/2018 06:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Philippines đã cảm thấy lo ngại khi HLV Sven-Goran Eriksson chỉ còn trong tay 18 cầu thủ trước hai lượt trận bán kết AFF Cup 2018 gặp ĐT Việt Nam.

Lịch thi đấu Bán kết AFF Cup 2018. Mua vé bóng đá online Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu Bán kết AFF Cup 2018. Mua vé bóng đá online Việt Nam vs Philippines

VTV6, VTC3, VTV5, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, vé bóng đá online, vebongdaonline, vebongda.vff.org.vn, mua vé AFF Cup 2018, Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Lượt đi bán kết:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Lượt về bán kết:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

Lượt đi Chung kết:

11/12: Thái Lan/Malaysia vs Việt Nam/Philippines

Lượt về Chung kết:

15/12: Việt Nam/Philippines vs Thái Lan/Malaysia

Cụ thể, tờ Inquirer đã đưa ra quan điểm rằng Philippines chỉ còn 18 cầu thủ và có lẽ sẽ phải cần nhiều hơn một “Phép màu ở Hà Nội” của 8 năm về trước tại AFF Cup 2010.

Chú thích ảnh
Năm 2010, Philippines đánh bại ĐKVĐ Việt Nam với tỷ số 2-0 để tạo nên “Phép màu ở Hà Nội”

Đầu tiên, tiền vệ Patrick Strauss – một trong những ngôi sao của Philippines tại vòng bảng – đã bị CLB Erzgebirge của Đức triệu tập, chỉ một ngày sau khi giành vé vào bán kết AFF Cup 2018. Tiếp theo đó là Daisuke Sato, Stephan Palla và thủ môn Neil Etheridge đang thi đấu cho CLB Cardiff ở Premier League. Trong khi đó, đội trưởng Phil Younghusband và chân chuyền chủ lực của Philippines, Stephan Schrock đang gặp chấn thương.

Không còn Patrick Strauss – một tiền vệ điềm tĩnh và chắc chắn, Philippines sẽ đối mặt với ngọn núi lớn gồm những cầu thủ trẻ, đầy nhiệt huyết của Việt Nam dù được thi đấu trên sân nhà Panaad.

Chú thích ảnh
Philippines vẫn đang sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng

Philippines thực sự đã tạo nên cú sốc khi giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam ở Hà Nội cách đây 8 năm để giành vé vào bán kết AFF Cup 2010. Cho tới bây giờ, khoảnh khắc đó vẫn được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải đấu. Nhưng hiện tại thì yếu tố bất ngờ đã không còn tồn tại. Đây đã là lần thứ 4 Philippines có mặt ở bán kết trong 5 giải đấu gần nhất.

Nhưng ngay cả khi khủng hoảng lực lượng, đội trưởng Phil Younghusband vẫn tỏ ra tự tin về khả năng giành chiến thắng của Philippines trước Việt Nam.

"Chúng ta nên tự tin khi Philippines đá trận lượt đi trên sân nhà. Chúng ta phải tận dụng tất cả mọi lợi thế của trận đấu này" – Phil phát biểu.

"Điều quan trọng là chúng ta phải thu về một kết quả tốt để còn hy vọng vào trận lượt về trên sân đối phương. Philippines sở hữu đội hình có chiều sâu rất tốt. Chúng tôi rất tự tin vào khả năng của mình và mọi thứ đều có thể xảy ra".

Chú thích ảnh
Giờ đây, Philippines đã không còn là một đội tuyển bị đánh giá thấp

Việt Nam là đội tuyển sở hữu cả chất lượng và số lượng, với nòng cốt là những cầu thủ trẻ đã vào tới trận chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Đội tuyển này được dẫn dắt bởi tiền vệ tấn công rất tài năng là Nguyễn Quang Hải. Đó là cầu thủ trẻ 21 tuổi nhưng đã ghi được 2 bàn thắng tại vòng bảng.

Chú thích ảnh
Quang Hải sẽ là thách thức với hàng phòng ngự của Philippines

Nhắc lại về “Phép màu ở Hà Nội”, tờ FOX Sports Asia nhận xét rằng khoảnh khắc đó được coi là tuyệt vời nhất, đánh dấu sự đột phá trong lịch sử bóng đá Philippines. Ở thời điểm đó, Philippines bước ra từ bóng tối của những kẻ yếu kém lâu năm và bắt đầu nổi lên để trở thành ứng viên nặng ký thực sự của nền bóng đá Đông Nam Á.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm