Phép tính của ông Hải 'lơ'

16/07/2014 06:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng công của B.Bình Dương đã ghi được 43 bàn thắng/18 lượt trận và chỉ chịu xếp sau Hà Nội.T&T, nhưng bù lại, tuyến phòng ngự của đội bóng đất Thủ mới chỉ để lọt lướt 20 bàn, một kỷ lục ở mùa giải năm nay.

Người ta nói nhiều đến vai trò của thủ môn nhập tịch Quốc Thiện Esele, nhưng việc hạn chế các bàn thua có liên quan đầu tiên đến vai trò của các tiền vệ đánh chặn và hậu vệ.

B.Bình Dương dưới thời GĐKTLê Thuỵ Hải đã thôi không đá khoán, với vai trò của hàng tiền vệ được chú trọng, đặc biệt sau sự xuất hiện của Tấn Tài. Bóng được triển khai từ tuyến thấp nhất, với Tấn Tài là người “chia bài”, thậm chí trực tiếp thực hiện những bàn thắng, dù các tiền đạo B.Bình Dương vẫn luôn thuộc hàng đầu. Nói tóm lại, với ông Lê Thuỵ Hải, B.Bình Dương được yêu mến nhiều hơn.

Một bậc thầy về chiến thuật như ông Hải luôn biết cần phải làm gì mỗi khi đội bóng gặp khó khăn. Không nhiều lần ở mùa giải năm nay, B.Bình Dương bị dồn vào thế chân tường, nhưng ông Hải “lơ” luôn cho thấy mình là người làm chủ cuộc chơi. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông Hải chơi tiền vệ phòng ngự và hẳn khi huấn luyện, ông biết rõ vai trò của những cầu thủ đảm nhận vị trí này quan trọng đến đâu.

Và ông Hải “lơ” quyết định cất Văn Bình trên băng ghế dự bị, bởi Văn Bình chỉ thích hợp chơi cho một đội bóng trung bình yếu, chứ không phải mẫu cầu thủ đi săn lùng chiến tích, kiểu Tấn Tài. Cũng tựa như thế, ông Hải chấp nhận dùng lại Kesley Huỳnh Alves để có điều mình muốn: Các bàn thắng và chiến thắng. Kesley là một chân sút đẳng cấp, điều này không ai nghi ngờ cả.

Cách đây nhiều năm, ông Hải “lơ” đã từng phải xuống nước với Philani cũng vì lý do này. Riêng trường hợp của Tăng Tuấn, thậm chí cả Mai Tiến Thành, ông Hải quyết định không thoả hiệp, bởi ông biết họ không phải mẫu cầu thủ không thể thay thế. Và ít nhất cho đến lúc này, ông Hải đang đúng. Thật nghiệt ngã cho kiếp cầu thủ ngồi ghế dự bị, nhưng cuộc sống là thế và người trong cuộc phải chấp nhận.

B.Bình Dương vẫn chưa thôi giấc mộng đòi lại vương miện. Khó, nhưng không phải không thể. Và với một vị tướng lão làng như Lê Thuỵ Hải, hẳn ông biết lựa chọn của mình là gì rồi?! Gần nhất và khả quan nhất, phải là chiếc Cúp QG, với đối thủ nhẹ ký Hải Phòng.

Trần Hải
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm