Ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn CLB HA.GL: 'Anh Đức nhờ VFF bảo vệ cả V-League'

05/01/2015 05:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Để xác thực thông tin bầu Đức nhờ VFF bảo vệ các cầu thủ HA.GL khi thầy trò HLV Guillaume Graechen thi đấu ở V-League, phóng viên Thể thao & Văn hoá đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn CLB HA.GL. Theo ông Tấn Anh, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức – PV) đã nhờ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bảo vệ cho tất cả các cầu thủ ở V-League chứ không riêng gì đội HA.GL.

* Thông tin ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HA.GL, nhờ VFF bảo vệ các học trò HLV Guillaume  Graechen khi họ đá V-League có chính xác không, thưa ông?

- Thực tế, với vai trò là Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), anh Đức đã nói chuyện với Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng về việc bảo vệ đôi chân của tất cả các cầu thủ ở V-League chứ không riêng gì đội HA.GL.

Bóng đá Việt Nam đang hướng đến tiêu chí đá đẹp để hút khán giả và các nhà đầu tư, điều cần thiết nhất là phải đẩy lùi vấn nạn bạo lực sân cỏ. Muốn vậy, VFF cần phải xử lý quyết liệt, mạnh tay với lối đá thô bạo mang tính triệt hạ đối thủ, như nhiều trường hợp từng diễn ra ở các mùa giải vừa qua.

Điều đó, chứng tỏ động thái nhờ VFF bảo vệ đôi chân các cầu thủ HA.GL cũng như cầu thủ các đội bóng khác của anh Đức là hoàn toàn xác đáng, và nó mang yếu tố vì cái chung nhiều hơn.

* Nhưng có lẽ HA.GL cũng lo ngại nhiều đến việc lối đá thô bạo ở V-League sẽ khiến các học trò HLV Guillaume Graechen dính chấn thương?

- Nếu nhìn vào quá khứ V-League lo ngại của chúng tôi là hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi các cầu thủ HA.GL luôn chơi bóng kỹ thuật, giàu tính cống hiến. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của VFF, vai trò tuyên truyền của các cơ quan truyền thông, và những gì đã trải qua, tôi nghĩ cầu thủ của các đội bóng ở V-League đủ hiểu biết để nhận thức được tác hại của lối chơi xấu, và tầm quan trọng của bóng đá đẹp.

Bóng đá không thể cứ tìm mọi cách để chiến thắng, kể cả đá xấu, đá láo, vì như thế các cầu thủ sẽ tự huỷ hoại sự nghiệp của mình. Ngược lại nếu đá đẹp, đá cống hiến người hâm mộ sẽ đến sân đông, tiền bán vé, tiền bản quyền truyền hình, tiền đặt biển quảng cáo… tự nó đổ về, và bóng đá có thể nuôi được bóng đá.

Lâu nay, các CLB bóng đá Việt Nam chỉ chăm chăm đầu tư nội lực, đầu tư cầu thủ để gặt hái thành tích, bỏ quên một lực lượng rất quan trọng, quyết định sự tồn tại của bóng đá, đó là khán giả. Bây giờ chúng ta đã nhận ra được chân lý này, đã và đang nỗ lực, tìm mọi cách để kéo khán giả đến sân. Có thể nói đội bóng HA.GL của chúng tôi đã thành công về mặt này, chúng tôi tự tin là những người đặt viên gạch đầu tiên trong công cuộc làm mới giải đấu, làm đẹp giải đấu.

Về mặt lối chơi, chúng tôi chủ trương chơi đẹp, thi đấu cống hiến. Còn về cơ sở hạ tầng, những tiện nghi để phục vụ người hâm mộ cũng được chúng tôi ráo riết thực hiện: sân vận động được nâng cấp, lắp đặt toàn bộ ghế ngồi, bán vé cả mùa, bán đồ lưu niệm, áo đấu cầu thủ…

Tôi cũng rất vui bởi từ mô hình thí điểm của HA.GL nhiều đội bóng khác đã áp dụng theo, hiện có 4 đội bóng ở V-League áp dụng bán vé cả mùa, người hâm mộ cũng được quan tâm nhiều hơn.

Về phần đội bóng HA.GL, các học trò của HLV Guillaume Graechen đã được rèn luyện để biết cách tự bảo vệ mình trên sân bóng và tránh những chấn thương khi bị chơi xấu.

* Bóng đá là phải quyết liệt nên chấn thương với cầu thủ có thể xảy đến bất cứ lúc nào?

- Tất nhiên, bóng đá là môn thể thao có tính đối kháng cao, yếu tố quyết liệt rất quan trọng, nhưng quyết liệt không đồng nghĩa với đá thô bạo, đá láo, đá xấu.

Tôi hy vọng mùa giải này sân cỏ Việt Nam sẽ không còn phải chứng kiến cảnh cầu thủ này, cầu thủ kia bị vào bóng triệt hạ gãy chân, gãy tay, dẫn đến việc phải nghỉ thi đấu dài hạn.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm