Olympic Việt Nam: 'Kèo dưới' dễ đá

20/03/2015 15:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chia sẻ của các học trò cũng như các cộng sự của HLV Toshiya Miura, không có nhiều các điểm nhấn trong những bài tập mà ông thầy người Nhật áp dụng cho đội tuyển Olympic Việt Nam thời gian vừa qua. Nhiều cầu thủ tỏ ra mỏi mệt và chấn thương mà không hiểu tại sao họ lại chấn thương?!

“HLV Calisto có thể tập một tuần liên tục để phục vụ chỉ một ý đồ, một miếng đánh. Tuần nào tập tạt cánh đánh đầu thì những Việt Cường và Quang Thanh cứ gọi là nuốt cơm không nổi. Nhưng HLV Miura thì khác”, cựu trung vệ ĐTQG Lê Phước Tứ nói.

Trong các số báo trước, Thể thao & Văn hoá cũng đã dẫn lời Phước Tứ khi anh nói về các bài tập cho hàng hậu vệ. “HLV Miura gần như rất ít chú trọng cho đội bóng tập đá phòng ngự khi mất bóng. Ông ấy yêu thứ bóng đá tấn công tổng lực”, vẫn lời Phước Tứ.

Kiểm soát bóng tỷ lệ nhỉnh hơn (trên phần sân nhà và sân đối phương) là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Đội tuyển Việt Nam của các HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc dù kiểm soát bóng tốt, nhưng vẫn thua chung cuộc, bởi chúng ta không thể kiểm soát trận đấu.

Bóng đá Việt Nam trong lần đầu tiên và duy nhất vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008) chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng dưới 40% (so với đối thủ kể từ vòng knock-out đầu tiên). HLV Calisto rất giỏi khi xây dựng lối đá mà theo lời ông là “phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh”.

Trong bóng đá, nằm thế kèo dưới có khi lại hay, bởi đó là lúc chúng ta có thể đưa ra những toan tính bước tiếp theo, khi đối phương say đòn. HLV Miura đã từng tham khảo ý kiến của các HLV Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc, nhưng nếu cần thêm lời khuyên, hãy hỏi cả HLV Calisto.

Việc mất đi hàng loạt các trụ cột vì cơn bão chấn thương khiến HLV Miura không thể có được những lựa chọn tốt nhất cho từng vị trí. Đó là khó khăn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng đã “ra trận” rồi, thì phải vứt bỏ những vấn vương ở lại.

Cữ dợt với đối thủ mạnh như Olympic Thái Lan vào ngày 22/3 tới đây là vô cùng bổ ích, trước khi chúng ta sẽ lại gặp thêm các đối thủ mạnh khác ở giải đấu chính thức.

Theo lịch, 10h00 sáng nay (20/3), Olympic Việt Nam sẽ đáp chuyến bay đi Bangkok. Phải, ngày mai lúc nào cũng là một ngày mới!  

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm