Nửa năm kỳ diệu của Phạm Minh Đức

17/02/2016 06:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng chưa đầy nửa năm, Phạm Minh Đức từ một “gã vô danh” trở thành nhà vô địch U21 quốc gia, nổi lên tại giải U21 quốc tế rồi trở thành HLV trưởng đội bóng số hai Việt Nam.

Đồng hương Lê Thụy Hải, đồng đội Kiatisuk

Nói tới Phạm Minh Đức, chuyện đầu tiên phải kể là quê hương Hà Đông (từng thuộc về Hà Tây cũ). Người đàn ông 40 tuổi ở cùng quê với HLV giàu thành tích nhất Việt Nam Lê Thụy Hải, sở hữu những nét tính cách gần tương đồng. Họ đều sở hữu ánh mặt kiêu ngạo, vẻ ngoài đầy thách thức, giọng nói to, sang sảng. Họ cũng là những người đầy cá tính, cùng theo đuổi lối chơi thực dụng, quyết liệt.

Giống như ông Lê Thụy Hải, Minh Đức cũng lang bạt qua hàng chục đội bóng từ ngày còn thi đấu. 5 chức vô địch V-League anh giành trong màu áo 3 đội bóng hàng đầu Việt Nam là HAGL, Hà Nội T&T và Bình Dương. Trước đó, anh trưởng thành ở lò Công an Hà Nội rồi lại khoác áo kình địch Thể Công. Anh khởi nghiệp năm 18 tuổi ở miền Bắc với Hàng không Việt Nam, vào Tây Nguyên đá cho HAGL, Quảng Nam, vào Nam đá cho Bình Dương, trước khi về lại miền Bắc với Hòa Phát.

Bản hợp đồng chuyển nhượng có giá của một mớ rau 500 đồng chỉ là một phần chuyện đời của Minh Đức. Anh là một thành viên trong thế hệ vàng của HAGL, là tấm khiên bảo vệ cho 2 chức vô địch đầy vinh quang, là đồng đội của Kiatisuk huyền thoại.

Với từng ấy trải nghiệm, chuyện Minh Đức tiếp tục chinh phục con đường huấn luyện không làm ai ngạc nhiên.

Chia tay HLV Phan Thanh Hùng, Hà Nội T&T có bình yên?

Chia tay HLV Phan Thanh Hùng, Hà Nội T&T có bình yên?

6 năm, 2 chức vô địch và 4 lần á quân, chưa kể một loạt thành tích ở các đấu trường khác, ít có nhà cầm quân nào ở V-League tạo dựng được một đội bóng ổn định như Hà Nội T&T dưới thời HLV Phan Thanh Hùng.


Nửa năm kỳ diệu

Trước Phạm Minh Đức, Triệu Quang Hà, Trương Việt Hoàng, Nguyễn Đức Thắng,... lần lượt rời đội trẻ Hà Nội T&T để tiến lên đỉnh cao V-League. Minh Đức là cái tên tiếp theo gia nhập danh sách ấy.

Tháng 11/2015 là lần đầu tiên cái tên Phạm Minh Đức trở lại với bản đồ bóng đá đỉnh cao. Anh vô địch U21 quốc gia với hàng phòng ngự thuộc hàng mạnh nhất lịch sử giải đấu. Anh bước vào giải U21 quốc tế với vô số lùm xùm, gây chuyện với HLV Nguyễn Quốc Tuấn, chê bai Công Phượng, đánh giá thấp HAGL. Anh chẳng từ một đối thủ nào cả. Thái độ ấy khiến người ta lo ngại về một trận cầu của “máu và lửa” khi U21 Việt Nam gặp U21 HAGL.

Nhưng khi tất cả lo ngại về nguy cơ bạo lực, về những cú đốn giò và các pha chặt chém, đoàn quân của Minh Đức làm điều ngược lại. U21 Việt Nam đá đẹp, chơi cống hiến, họ thực sự phong tỏa HAGL và chỉ chịu thua những khoảnh khắc kỳ diệu của Công Phượng. Minh Đức nhận được sự tôn trọng sau trận đấu ấy.

Nền tảng ấy là bàn đạp đưa anh đến với “ghế nóng” của Hà Nội T&T - một trong hai đội bóng hùng mạnh nhất Việt Nam. Ngày nhận chức, Minh Đức nói: “Tôi nghĩ nếu tôi từ chối, tôi sẽ bị coi là hèn nhát”.

Sự dũng cảm ấy là đủ để chúng ta kỳ vọng ở một làn gió mới tại V-League 2016.

Những phát biểu “giật gân” của Phạm Minh Đức

- “Xem U21 Việt Nam đá mà bảo không nhuần nhuyễn là không biết xem bóng đá. Đội của tôi đá hay như thế, bật tường, chọc khe, lật cánh như vậy mà bảo là không nhuyễn hả”?

- “Nếu bóng tới chân Công Phượng, cậu ấy thường phải quay quay một hai vòng hoặc bị bắt, hoặc rê bóng đột phá, dễ bắt bài. Ngoài ra, tôi nghĩ HAGL cũng không có đột biến gì lắm”.

- “Vị trí HLV trưởng đội tuyển không ai dám nhận. Nhưng khi có người làm, chúng ta lại nhòm ngó người ta, ngăn cản người ta. Điều đó là rất kém cỏi và thiếu tính xây dựng. Chúng ta phải hiểu rằng với nền bóng đá hiện tại, ai lên thay ông Miura lúc này cũng thế thôi”.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm