Nỗi ám ảnh 'đầu tiên' - tiền đâu?

03/11/2014 06:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2013, K.Kiên Giang bỏ giải. Năm 2014, đến lượt HV.An Giang rời cuộc chơi. Trước mùa bóng 2015, TĐCS.Đồng Tháp, nhà vô địch hạng nhất, chưa đá đã bỏ cuộc. Điểm chung của những đội bóng này là đều ở miền Tây mới thăng hạng và sau đó bỏ giải vì lý do kinh phí.

Liệu đó có phải là viễn cảnh của XSKT.Cần Thơ trong mùa giải V-League 2015 sắp tới? Không ai đoán trước được nhưng nhìn vào những gì đã diễn ra với ba đội bóng miền Tây trước đó, người ta không khỏi lo lắng cho tương lai của đại diện cuối cùng tới từ Tây Nam Bộ.

Nỗi sợ hãi của những đội bóng miền Tây là có thật. Vấn đề là họ thiếu quá nhiều yếu tố để tồn tại và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của V-League. Về lực lượng, giống như các CLB mới thăng hạng, Cần Thơ nói riêng và các đội bóng miền Tây nói chung đều không sở hữu tinh binh. Đội hình của các đội bóng này đều thay máu phần lớn sau khi thăng hạng. Họ bước vào sân chơi V-League với dàn cầu thủ mới, ít kinh nghiệm, thiếu gắn kết và còn xa lạ với nhau.

Khó khăn trong chuyện kinh phí cũng là rào cản quá lớn. Sự ra đi của các nhà tài trợ Kienlongbank, Hùng Vương và Tập đoàn cao su Đồng Tháp là lý do chính yếu dẫn tới sự biến mất của cả ba đội bóng này. Dù Xổ số kiết thiết Cần Thơ có là một cái tên đáng tin cậy hơn nhưng vẫn không thể đảm bảo chắc chắn cho tương lai của đội bóng này. Trong bối cảnh kinh tế miền Tây ảm đạm do các đạo luật chống bán phá giá từ Mỹ và việc các mặt hàng nông - thủy sản rớt giá, khi nhà tài trợ mất đi, các đội bóng gần như “chết” vì không tìm nổi nguồn đầu tư mới.

Tình hình nhân sự của XSKT.Cần Thơ cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đội hình hiện tại của đội bóng này chỉ có Đại Đồng, cựu tuyển thủ Olympic Việt Nam và tiền vệ phòng ngự Sim Woon Sub là những cái tên đáng kể. Chừng đó là quá ít cho đội bóng này khi hầu hết các CLB V-League đều sở hữu ít nhất ba, bốn cầu thủ từng lên đội tuyển, phần còn lại của đội bóng thực sự mang tới những nỗi lo. Như HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận: “Số cầu thủ đạt tới mặt bằng chung của V-League của Cần Thơ chỉ có từ 4 tới 5 vị trí. Chúng tôi đã phải tập trung sớm để nhanh chóng chuẩn bị cho mùa giải.”

Cần Thơ không còn lựa chọn nào khác là phải tăng cường nhân sự. Ông Sỹ tiếp tục: “Chúng tôi sẽ tuyển khoảng 14 tới 15 cầu thủ nữa cả ngoại binh lẫn nội binh để chuẩn bị cho V-League 2015”.

XSKT.Cần Thơ sẽ làm mới toàn bộ đội hình. HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò sẽ chỉ còn 8 tuần nước rút. 8 tuần để mua khoảng 15 cầu thủ, 8 tuần để lắp lại toàn bộ đội hình, 8 tuần cho cuộc chiến kéo dài 8 tháng. Quá ít thời gian để đối mặt với quá nhiều thử thách.

Trong bối cảnh ấy, sức mạnh duy nhất mà tân HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ và các học trò có thể kỳ vọng là tinh thần. Cứ nhìn những khán đài đỏ lửa tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên, có thể hiểu rằng Cần Thơ đang tiềm ẩn một nguồn sức mạnh vô tận tới từ những cầu thủ số 12. Người hâm mộ Cần Thơ đã chờ 20 năm để thỏa mãn cơn khát V-League, họ đã có lý do để tới sân xem U19 HA.GL thì cũng sẽ có lý do để tới sân cổ vũ đội bóng quê hương.

Đội bóng của ông Sỹ cũng nhận được một nguồn động viên vô giá khác từ lãnh đạo thành phố. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố và Chủ tịch CLB đã đạt được thỏa thuận sẽ chi tiền cho HLV Nguyễn Văn Sỹ đưa về hàng loạt ngôi sao mới. Cựu trợ lý HLV đội tuyển Việt Nam hồ hởi tiết lộ trong danh sách tiềm năng, có cả những tuyển thủ quốc gia và Olympic.

Trước thềm V-League 2015, XSKT.Cần Thơ phải đối diện với rất nhiều thử thách. Nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn tỏ ra khá tự tin: “Dù mục tiêu chỉ là giành vị trí an toàn, nhưng với sự đầu tư và quyết tâm, chúng tôi sẽ cố gắng có một thứ hạng ở tốp giữa”.

Sự tự tin ấy cũng là điều mà XSKT.Cần Thơ cần nhất vào lúc này. Cần Thơ không chỉ thi đấu vì chính mình, họ còn phải ra sân vì miền Tây, vì tư cách đại diện cuối cùng của một vùng đất rất đam mê và xứng đáng có mặt trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

T.Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm