Những ngôi sao 'cô đơn' ở Cần Thơ

03/11/2014 10:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Gọi họ là những ngôi sao “cô đơn” cũng không sai bởi Sim Won Sub và Đại Đồng là 2 cầu thủ hiếm hoi của XSKT.Cần Thơ ở thời điểm này sở hữu lý lịch tương đối sáng sủa và có trình độ đủ cao để đứng trong hàng ngũ các đội bóng mạnh của V-League.

Là trụ cột trong chức vô địch V-League và đoạt Cúp quốc gia năm 2010 cùng Hà Nội.T&T, Đại Đồng từng được coi là một trong những trung vệ hàng đầu V-League. Anh thậm chí đã được Hà Nội. T&T đưa vào danh sách công thần và dự định cất nhắc lên vị trí thủ lĩnh đội bóng. Những khúc mắc trong quá khứ và việc phải chuyển sang CLB Hà Nội thi đấu vẫn không thể làm lu mờ đẳng cấp của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam.

Trong bối cảnh đội bóng mới thăng hạng và đang ở thời kỳ ‘thay máu” lực lượng, HLV Nguyễn Văn Sỹ cần tới kinh nghiệm và sự từng trải của Đại Đồng. Anh có thể là chất keo kết dính các tân binh và những cầu thủ cũ, thậm chí có thể nhắm tới băng đội trưởng đội bóng. Sự quan tâm và cách đối xử tương đối đặc biệt của lãnh đạo Cần Thơ với  trung vệ này là bằng chứng cho việc đó.

Nếu như Đại Đồng có thể trở thành thủ lĩnh nhóm nội binh thì Sim Won Sub lại được chờ đợi sẽ lĩnh xướng nhóm ngoại binh trong mùa giải mới. Tiền vệ người Hàn Quốc tỏ ra hoàn hảo cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Sự tự giác và tính kỷ luật của Sim Won Sub cũng là điều mà một đội bóng mới thăng hạng rất cần.

Không phải vô cớ mà trong những ngày “bão tố” cuối cùng ở Ninh Bình, HLV Nguyễn Văn Sỹ lại từng trao băng đội trưởng cho cầu thủ này. Quyết định đưa người học trò cũ vượt hơn 1000 km tới Tây Nam Bộ cũng sẽ giúp HLV Nguyễn Sỹ có thêm chỗ dựa vì suy cho cùng, ông cũng là người mới ở đội bóng xứ Tây đô.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm