Nhận định bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê út: Ông Park gặp khó như thế nào?

15/11/2021 08:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khó có gì có thể khiến HLV cảm thấy bất lực như khi ông ta biết rõ vấn đề của đội bóng là gì mà không có cách gì giải quyết được. HLV Park Hang Seo đang phải đối mặt với vấn đề như vậy.

Nhận định bóng đá nhà cái Việt Nam vs Ả rập Xê út. Nhận định, dự đoán bóng đá vòng loại World Cup (19h00, 16/11)

Soi kèo nhà cái Việt Nam vs Ả rập Xê út. Nhận định, dự đoán bóng đá vòng loại World Cup (19h00, 16/11)

Soi kèo nhà cái Việt Nam vs Ả rập Xê út. Nhận định, dự đoán bóng đá vòng loại World Cup (19h00, 16/11). Dự đoán bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê út. Tỷ lệ kèo vòng loại World Cup 2022 châu Á

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* 19h00, 16/11: Việt Nam vs Ả rập Xê Út (B, VTV6)

* 19h00, 16/11: Liban vs UAE (A)

* 22h00, 16/11: Trung Quốc vs Úc (B)

* 22h00, 16/11: Iraq vs Hàn Quốc (A)

* 23h00, 16/11: Oman vs Nhật Bản (B)

* 23h00, 16/11: Syria vs Iran (A)

 

 

 

Chúng ta đá 5 trận toàn thua. Trận nào tuyển Việt Nam cũng tạo ra những khoảnh khắc tích cực, thậm chí có trận đấu chúng ta còn có những khoảng thời gian thi đấu tích cực nhưng cuối cùng thì kết cục trận nào cũng như trận nào.

Đối thủ được đánh giá trên cơ ngay từ đầu chúng ta thua đã đành (Nhật Bản, Úc, Ả rập Xê út) nhưng đối thủ được đánh giá là không quá tầm của chúng ta (Oman, Trung Quốc) thì chúng ta cũng thua.

Sau mỗi trận thua chúng ta có lẽ trải qua cùng lúc khá nhiều trạng thái cảm xúc. Tiếc nuối có, bực bội có, thất vọng có, mà hi vọng cũng có. Nhưng khi đá hết lượt đi của vòng loại thứ 5, gặp hết các đội trong bảng đấu mà chưa giành được điểm nào, chưa sạch lưới được trận nào thì chúng ta đã ý thức rõ ràng và đầy đủ một thực tế là HLV Park Hang Seo lâm vào một tình thế gọi là “cái khó bó cái khôn”.

Việt Nam vs Ả rập Xê út, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Việt Nam vs Ả rập Xê út, nhận định bóng đá, Việt Nam, Ả rập Xê út, keo nha cai, dự đoán bóng đá, vòng loại World Cup 2022
HLV Park Hang Seo

Không phải ông không hay không muốn tìm cách xoay sở hay thay đổi từ con người đến lối chơi nhưng “có bột mới gột nên hồ” mà chất bột trong tay ông vừa không nhiều về số lượng, lại không đủ tốt về chất lượng nên thay đổi kiểu gì cũng rất khó thành công.

Cơn đau đầu lại đến với HLV người Hàn Quốc khi chúng ta tái đấu Ả rập Xê út ở Mỹ Đình. Muốn hi vọng ghi bàn trước đối thủ Tây Á hùng mạnh thì chúng ta phải cầm được bóng, phải tạo được đột biến bằng kỹ thuật xử lý bóng khéo léo, phải dứt điểm tốt nhưng có lẽ chỉ Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Linh tạo cảm giác họ có thể làm tốt ít nhất một khâu trong số này.

Ông Park đương nhiên đã thấy Tiến Linh đơn độc, lạc lõng thế nào trong trận thua Ả rập Xê út ở lượt đi khi anh có quá ít bóng và thường xuyên phải lùi về không chỉ để kiếm bóng mà còn để lo…phòng ngự.

Sẽ rất tốt nếu Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức đều có thể chơi cao, gần vòng cấm Ả rập Xê út, đều có bóng nhiều, hoặc chỉ 2 người trong số họ đá gần vòng cấm đối phương thì cũng đã cho chúng ta thêm hi vọng rồi nhưng đó là viễn cảnh không khả thi vì lấy ai tiếp bóng cho họ?

Nếu chỉ một trong số họ đá cao còn 2 người đá thấp và lại còn phải lo phòng ngự nữa thì khi Việt Nam có bóng, họ còn bao nhiêu sức lực và tốc độ để dâng lên thật nhanh để phối hợp hoặc tự mình mở ra cơ hội ghi bàn?

Ở hai cánh, ông Park hẳn cũng biết Hồng Duy và Văn Thanh đều phòng ngự không thực sự đáng tin cậy nhưng nếu thay họ thì biết thay bằng ai mà đá chắc chắn hơn?

Ở khu giữa sân, Tuấn Anh rõ ràng chơi không tốt trong phần lớn thời gian các trận anh góp mặt nhưng ông Park dù muốn thay người khác đá chính thì cũng đâu có phương án dự phòng nào đáng tin cậy hơn bây giờ?

Để tăng thêm độ an toàn cho khung thành Tấn Trường, chúng ta đương nhiên cần chơi với 2 tuyến phòng ngự và tiền vệ lùi sâu và có cự li gần nhau. Nhưng đá như thế cũng không thể giúp chúng ta chắc chắn giữ sạch lưới trong khi lại khiến chúng ta cực khó gây bất ngờ cho đối thủ bằng lối đá phản công nhanh vì cầu thủ Việt Nam vốn không mạnh về tốc độ, cũng không có thể lực đủ dồi dào để có thể băng lên nhanh chóng và đồng bộ tham gia vào tình huống phản công.

Ngược lại, nếu chúng ta chơi với 2 tuyến phòng ngự và tiền vệ dâng cao thì chúng ta có thể huy động cầu thủ tham gia tấn công dễ dàng hơn, dễ kết nối với nhau hơn trong các pha lên bóng. Nhưng một khi mất bóng, chúng ta lại đối mặt với tình huống bị đối thủ phản công nguy hiểm và nguy cơ thủng lưới là rất cao khi các hậu vệ và tiền vệ của chúng ta không ai thực sự giàu tốc độ để sẵn sàng cho những cuộc đua nước rút tay đôi.

Đội tuyển Việt Nam giống như người đang đắp một cái chăn ngắn. Kéo lên đầu thì có thể giữ ấm phần trên cơ thể nhưng lại hở và lạnh ở phần dưới. Kéo xuống thấp thì phần dưới cơ thể được giữ ấm nhưng phần trên cơ thể lại bị hở và lạnh.

“Cái khó bó cái khôn”. Đó là tình huống HLV Park Hang Seo đang lâm vào mà chẳng biết làm sao cho tốt.

Tin vui cho chúng ta (tạm coi như vậy thôi, vì lúc này chúng ta cũng không biết dựa vào đâu để lạc quan hơn được) là Ả rập Xê út vằng 6 cầu thủ đá chính gồm thủ môn Mohammed Al-Owais, trung vệ Yasser Al-Shahrani, tiền vệ Abdullah Otayf cùng ba cái tên khác là Mohammed Al-Khabrani, Abdullah Al-Hamdan và Abdullah Madu vì chấn thương và lí do chuyên môn.

Thôi thì trong lúc khó khăn này, chỉ hi vọng các tuyển thủ “nghiến răng” mà đá, có bao nhiêu “vốn liếng” chơi bấy nhiêu và thể hiện được “tinh thần không bỏ cuộc” như HLV Park Hang Seo đề cập trước trận chiến ở Mỹ Đình.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm