Nguyên Sa và băng đội trưởng SHB.Đà Nẵng

12/11/2014 12:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Nguyên Sa đeo băng thủ quân SHB.Đà Nẵng ở 2 trận đấu tại Cúp Truyền hình Bình Dương đang diễn ra đã gây bất ngờ nhiều người, khi trên sân lúc ấy vẫn còn có những “cây đa, cây đề” trong đội hình đội bóng áo cam.

Thực ra, vẫn không có sự thay đổi nào trong thành phần ban cán sự của CLB SHB.Đà Nẵng (đến thời điểm này), khi Minh Phương tiếp tục đảm đương chức đội trưởng còn Phước Vĩnh, Quốc Anh, Hải Lâm là 3 đội phó.  

Việc Nguyên Sa đeo băng thủ quân của SHB.Đà Nẵng cũng không là vấn đề quá to tát, bởi dù sao BTV Cup cũng chỉ là giải đấu giao hữu, và Huỳnh Đức có quyền thử nghiệm.

Song, cần phải thừa nhận rằng khi đã thử nghiệm thì ắt là có mục đích. Vậy mục đích của Huỳnh Đức là gì? Tại sao ông lại chọn Nguyên Sa chứ không phải một cái tên khác?

Phải chăng đây sẽ như là lời “hò hẹn” trong tương lai bởi Nguyên Sa là cầu thủ có khả năng, nếu biết cách vượt qua giới hạn anh vẫn có thể trở thành đội trưởng.

Việc để Nguyên Sa (phải) đeo băng đội trưởng SHB.Đà Nẵng ở BTV Cup 2014 có vẻ là một hành động đầy dụng ý của HLV Lê Huỳnh Đức.
Ảnh: Quang Nhựt

Nguyên Sa là tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo SHB.Đà Nẵng, được ghi nhận có thực lực, nhiều lần khoác áo U23 và ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá anh quá hiền lành và thiếu chất “quái” trong chơi bóng, mà điều đó vốn dĩ sẽ là nhược điểm chí mạng với những người giữ vai trò “lá phổi”, người nhạc trưởng trong đội bóng.

Ngoài ra, cũng phải thừa nhận ở SHB.Đà Nẵng trong 5 năm qua  có nhiều tiền vệ trung tâm đẳng cấp hơn hẳn Sa, chẳng hạn như Nguyễn Rogerio, rồi Minh Phương, Thanh Hưng, nên đã khiến Nguyên Sa ít khi được ra sân. Vậy nên, anh chỉ có cơ hội thể hiện đúng khả năng của mình ở giải U21, và phần nào ở ĐTQG.

Mùa vừa rồi, Nguyên Sa dính chấn thương nặng nên phải nghỉ cả giải. Rất có thể khi trở lại, Huỳnh Đức muốn tạo điều kiện cho cầu thủ này nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

Nhưng, đấy chưa phải cách giải thích hợp lý, bởi ở SHB.Đà Nẵng chưa bao giờ có tiền lệ như thế, nhất là với tính cách của mình, Nguyên Sa cũng chẳng muốn chiếc băng đội trưởng “tạm thời” trở thành áp lực, khiến anh khó khăn trong việc tìm lại phong độ.

Vậy nên, động thái bất ngờ ấy chỉ có thể là tín hiệu về một cuộc “hẹn hò” trong tương lai của Huỳnh Đức với Nguyên Sa. Điều này xem ra có cơ sở, nếu chúng ta nhìn vào tình hình hiện tại của đội bóng sông Hàn.

Đội trưởng Minh Phương năm nay đã 34 tuổi, tương lai gần có thể là một vị trí trong BHL để giúp việc cho Huỳnh Đức. Còn với những Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm... cũng chẳng còn trẻ, vẫn có lúc chấn thương, còn Thanh Hưng đã ra đi.

Nguyên Sa không phải là một cá tính mạnh cả trong cách chơi bóng lẫn cuộc sống ngoài đời. Tuy nhiên, chính sự điềm tĩnh, chân thành của tiền vệ vừa lên chức bố này lại rất dễ gây cảm tình. Điểm này thì Nguyên Sa khá giống với đàn anh Nguyễn Minh Phương, người được Huỳnh Đức dành nhiều sự yêu mến.

Mặt khác, Nguyên Sa còn trẻ (sinh năm 1989), chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, có kinh nghiệm, khi trở lại anh chắc chắn sẽ được Huỳnh Đức tin dùng. Và nếu phát triển tốt, tương lai Nguyên Sa sẽ là trụ cột, dẫn dắt lối chơi, cũng như thế hệ đàn em Minh Tâm, Huy Toàn, Quách Tân... ở SHB.Đà Nẵng.

Tất nhiên, Nguyên Sa không thể hiện tham vọng trở thành đội trưởng bởi anh bảo chỉ cần được đồng đội và BHL tin tưởng là vui rồi. Anh cũng nói không hiểu dụng ý của Huỳnh Đức khi giao băng thủ quân cho mình, chỉ nghe thầy dặn “vào sân phải hô hào anh em đá quyết tâm” là triển khai.

Sau 2 trận của SHB.Đà Nẵng tại BTV Cup, Nguyên Sa đã làm khá tốt vai trò của mình, giúp đội bóng áo cam giành được 4 điểm, mở rộng cánh cửa vào bán kết.

Biết đâu chiếc băng đội trưởng sẽ khiến những phẩm chất tiềm ẩn của Nguyên Sa được đánh thức để giúp anh trở thành một thủ lĩnh thực sự không chỉ trong màu áo SHB.Đà Nẵng?

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm