Nguyên Mạnh và cái 'dớp' thủ môn của Việt Nam

22/11/2014 22:31 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Những thay đổi người hợp lý của HLV Toshiya Miura và sự xuất sắc của Lê Công Vinh tưởng như đã đem về chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2014. Nhưng (một lần nữa), một sai lầm ấu trĩ của thủ môn lại khiến Việt Nam phải ôm hận. Lần này, “thủ phạm” là Trần Nguyên Mạnh.

Phải rất lâu rời Nguyên Mạnh mới trải qua một trận đấu “nhàn hạ” tới vậy. Trong suốt 90 phút với Indonesia, thủ thành của SLNA chỉ phải đối mặt với 2 hoặc 3 cú sút trúng đích của cầu thủ đối phương. Nhưng vào thời điểm quyết định, khi Việt Nam đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước và chỉ còn cách chiến thắng ít phút ngắn ngủi, Nguyên Mạnh lại mắc một lỗi khó tin, khiến đội nhà đánh mất chiến thắng.

Nguyên Mạnh được HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh an ủi sau trận đấu

Phút 85 của trận đấu, Samsul bên phía Indonesia đột phá vào vòng cấm đội tuyển Việt Nam và dứt điểm trong vô vọng khi cú sút của anh thiếu lực và đi trúng vị trí mà Nguyên Mạnh đã chọn. Nhưng bằng một cách nào đó, thủ môn của Việt Nam đã để bóng lọt qua hai chân, giúp Indonesia có bàn gỡ hòa quý giá. Nguyên Mạnh lập tức ôm đầu đổ gục xuống sân còn các cầu thủ Việt Nam và những CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. 

Trong cả trận đấu, Nguyên Mạnh chỉ hai lần phải đối mặt với những cú sút trúng đích của Indonesia, thì cả hai lần anh để lọt lưới. Nếu như bàn thua đầu tiên của Việt Nam xuất phát từ pha phá bóng hỏng của trung vệ Tiến Thành thì Nguyên Mạnh không có lý do gì để bào chữa cho bàn thua thứ hai. Một sai lầm hết sức ấu trĩ và nó khiến nỗ lực của Công Vinh và các đồng đội “đổ sông đổ biển”.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại quá khứ của đội tuyển Việt Nam, Nguyên Mạnh không hề “cô đơn”. Thủ thành của SLNA chỉ là một trong số nhiều người gác đền của các đội tuyển Việt Nam từng mắc sai lầm khó tin vào những thời điểm quyết định. Trong trận Chung kết SEA Games 2009, thủ thành Bùi Tấn Trường cũng mắc một lỗi tương tự, khiến U23 Việt Nam thua tức tưởi 0-1 trước U23 Malaysia.

Những sai lầm có tính hệ thống đó nói lên một điều rằng tâm lý luôn là một điểm yếu của các thủ môn Việt Nam. Ngoại trừ AFF Suzuki Cup 2008, giải đấu mà Việt Nam vô địch với sự xuất sắc của Dương Hồng Sơn, gần như không một giải đấu nào mà các thủ môn của Việt Nam không mắc sai lầm một cách ấu trĩ. 

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, thậm chí là đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng tất cả sẽ là vô ích nếu như chúng ta không có một thủ môn thật sự đáng tin cậy. Thủ môn ít tham gia vào hệ thống lối chơi nhất, nhưng lại có ảnh hưởng lớn nhất và mỗi quyết định sai lầm của anh ta có thể khiến cả đội phải trả giá. Hay nói cách khác, một đội bóng mạnh phải sở hữu một thủ môn bản lĩnh, thần kinh bằng thép, những đó những phẩm chất gần như không tồn tại ở người gác đền của chúng ta từ trước tới nay, ngoại trừ Hồng Sơn ở AFF Cup 2008. 

Nguyên Mạnh không thật sự nổi bật như hai thủ môn còn lại của Việt Nam là Thanh Bình hay Vĩnh Lợi, nhưng thủ thành của SLNA là người chơi ổn định nhất, lì nhất. Vì vậy, ngay cả khi Nguyên Mạnh cũng để thua một cách ấu trĩ như vậy, thì anh cũng vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 của HLV Miura.

Còn người hâm mộ bóng đá Việt Nam? Có lẽ chúng ta chỉ còn biết mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng đội tuyển Việt Nam để thủng lưới một cách đáng tiếc như vậy. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm