Người quan sát: Dưới bóng đại kỳ

25/03/2022 07:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi quốc ca Việt Nam vang lên, cũng là lúc lá đại kỳ rộng 3.000m2 được các CĐV VGS (Việt Nam Golden Star) kéo lên phủ gần như kín khán đài D. Một cảm giác rất lạ khi bạn đứng phía dưới lá đại kỳ vào khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tiếc vì đội tuyển Việt Nam không có điểm'

HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tiếc vì đội tuyển Việt Nam không có điểm'

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt về thế trận, có nhiều cơ hội nhưng tiếc ở chỗ chúng ta không tận dụng thời cơ để có được điểm số.

Khác với bao lần tác nghiệp trong các trận đấu của ĐTQG tại Mỹ Đình trước đây, lần này, nguời viết đã quyết định chọn khán đài D - nơi tập trung các Hội - nhóm CĐV cuồng nhiệt nhất, để theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Oman. Cảm giác tận hưởng thực sự khi xem bóng đá cùng với tiếng nhạc, những bài hát cổ vũ đội tuyển suốt 90 phút. Tất cả đều không ngừng nhún nhảy theo điệu nhạc.

Có ít nhất 3 Hội - nhóm CĐV hiện diện ở đây, với 3 trường phái cổ động không giống nhau. Nhóm này nghỉ lấy hơi, thì nhóm khác lại trống rong, cờ mở, nhưng trong nhiều thời điểm, cả 3 nhóm đều chơi. Chính sự đa dạng - nhiều màu sắc ấy, đã tiếp sức cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Và, cuồng nhiệt nhất có lẽ là VGS, dù về số lượng có phần khiêm tốn hơn với 2 nhóm tả/hữu. Họ gần như không xem bóng đá, mà chỉ cổ động và cổ động.

Khán đài C và D không phải nơi mà người xem bóng đá ưu tiên, bởi tầm bao quát trận đấu khó có thể so với các khán đài chính A và B. Nhưng với “cầu thủ thứ 12” thì khác. Họ không suy nghĩ giống một người xem bóng đá bình thường.

Khi bạn đứng sau và dưới các đại kỳ, tự bạn đã có cảm giác được hối thúc rồi. Và khi bạn đứng sau khung thành của đối thủ, cảm giác như lúc nào bàn thắng của đội nhà cũng có thể đến, sau các đợt lên bóng.

Còn nếu là sau cầu môn đội nhà, bạn như tấm khiên để cầu thủ được tựa lưng vào chiến đấu. Ở các nền bóng đá phát triển, với những giải đấu hàng đầu, nhóm CĐV máu nhất cũng chính là đám người đứng ở khán đài sau cầu môn. Đứng sau cầu môn, bạn còn có thể cầu nguyện cho đội bóng của mình nữa, dù có thể, phép màu sẽ không tới.

bóng đá Việt Nam, dtvn, Tiến Linh, Tiến Linh chấn thương, Văn Lâm, Đặng Văn Lâm, Văn Lâm tập trung dtvn, Việt Nam vs Nhật Bản, bxh vòng loại World Cup, Park Hang Seo
Thi đấu dưới bóng đại kỳ là động lực lớn lao của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Song Ngọc

Đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều tổn thất trước cuộc đón tiếp Oman, trong đó phải kể đến vị trí của Hoàng Đức, vốn không thể thi đấu vì nhiễm Covid-19. Hàng hậu vệ cũng bị xáo trộn, khi cả Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng đều vắng mặt và đây có lẽ là lần hiếm hoi, Quế Hải xuất phát bên cạnh Việt Anh và Thành Chung... Nhưng chúng ta đã chơi không tệ, thậm chí còn có phần lấn lướt đối thủ được đánh giá là mạnh hơn, trước và sau khi chịu bàn thua ở phút 64.

Gần 2 tháng qua, kể từ sau trận gặp Trung Quốc, chảo lửa Mỹ Đình mới lại được hâm nóng. Hơi tiếc, khi chúng ta đã không thể tiếp đà chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà, trước khi khép lại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, bằng chuyến đi đến xứ sở Mặt trời mọc Nhật Bản.

Thắng/thua là chuyện bình thường trong bóng đá và ngay cả việc chúng ta đã thua 9/10 các trận đấu ở bảng B, thì đây cũng là điều dễ đoán.

Không ai phải cúi đầu khi đã nỗ lực hết mình cả, đấy chính là câu mà HLV Park Hang Seo đã nói với các học trò, sau thất bại ở chung kết U23 châu Á 2018 trước Uzbekistan. Cúi đầu hay tệ hơn là thối chí, cũng chính là có lỗi với lá đại kỳ và những người đứng phía dưới đại kỳ, cổ vũ, sát cánh cùng đội bóng suốt cả trận đấu.

Chúng ta, các ĐTQG của ông Park vẫn còn nhiều kế hoạch quan trọng trong năm 2022. Khi tiếng trống trận cổ động - hối thúc vẫn còn văng vẳng đâu đây, không một ai được phép dừng lại. Hãy nhớ kỹ!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm