'Người hùng' Văn Quyến chưa bỏ cuộc chơi

14/05/2014 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lập cú đúp đóng góp vào chiến thắng 4-2 của đội nhà, V.Ninh Bình đi tiếp, đồng nghĩa với việc Văn Quyến chưa giải nghệ mà sẽ tiếp tục chơi bóng.

Một trận đấu ngập tràn cảm xúc ở sân Ninh Bình, một bộ phim với kịch bản mà điều ít ngờ đến đã xảy ra, và trong bộ phim ấy, Văn Quyến trở thành nhân vật chính. Thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam trở lại thành một ngôi sao đúng nghĩa, bằng sự tỏa sáng trong sân và bởi sự mến mộ mà CĐV dành cho anh ở ngoài sân.

Trận đấu của Văn Quyến

Một nhóm CĐV người Nghệ An đã đến sân để cổ vũ riêng cho Văn Quyến, trong trận đấu tưởng như là trận đấu cuối cùng. Trong bộ phim mà Văn Quyến đóng vai chính trên sân Ninh Bình chiều qua, các đồng đội của cầu thủ này cũng đã đóng những vai phụ vô cùng thầm lặng và rất xuất sắc.

Danh sách đăng kí của V.Ninh Bình gồm 11 cầu thủ đá chính và vẻn vẹn 5 cầu thủ dự bị, chỉ có duy nhất Văn Phong là thủ môn. Văn Quý và Phước Tứ đá cặp trung vệ, Văn Thắng, Danh Ngọc, Sim Woon Sub chơi ở hàng tiền vệ, hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất, chơi cao nhất trên hàng công: số 10 Phạm Văn Quyến.

Đội khách Churchill Brothers ngoài thể hình cao to thì chẳng có nhiều điều để nói trong lối chơi, kĩ thuật và khả năng phối hợp bóng của các cầu thủ đến từ Ấn Độ chỉ ở mức thường thường bậc trung, thiếu hẳn cả “độ quái” trong thi đấu. Chỉ trong hiệp một, có đến 3 lần các hậu vệ của Churchill Brothers bị đánh lừa bởi kiểu chuyền bóng “mắt lác” của Văn Quyến.

Quyến thừa trọng lượng, yếu thể lực và thiếu tốc độ, nhưng đã chơi rất tự tin và cố gắng trong trận đấu mà anh đá đủ 90 phút. Phối hợp bóng, cầm bóng đột phá, mỗi lần Văn Quyến có bóng, khán đài lại rộ lên những tràng pháo tay. Nhạc trưởng Sim Woon Sub cùng tất cả các đồng đội còn lại đều hỗ trợ tối đa cho Văn Quyến.

V.Ninh Bình thủng lưới trước ở phút 21 sau pha dứt điểm của cầu thủ số 17 Balwant Singh. Nhưng chỉ 2 phút sau, Văn Thắng với cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi hiểm hóc đúng góc chữ A khiến thủ thành Thapa Lalit dù đã bay hết tầm cũng không thể cản phá.

Phút 28, tỉ số là 2-1 cho V.Ninh Bình sau khi Sim Woon Sub băng xuống dứt điểm sệt khiến Thapa Lalit lại phải vào lưới nhặt bóng. Cầu thủ người Hàn Quốc cởi áo ăn mừng. Trên khán đài, 4-5 CĐV người Hàn Quốc đã lặn lội đến sân, mang đến một băngrôn cổ vũ có quốc kì Việt Nam – Hàn Quốc đầy hữu nghị, với dòng chữ tiếng Việt “Sim Woon Sub cố lên”.

Tỏa sáng ở thời điểm khó khăn

Sang đến hiệp 2, thế trận giằng co hơn khi đội khách Churchill Brothers với lợi thế thể lực và thể hình tranh chấp quyết liệt hơn, đá rát hơn nhằm phá lối chơi kĩ thuật và phối hợp nhỏ của V.Ninh Bình.

Dù có lợi thế dẫn bàn nhưng mọi sự trở nên rất khó khăn đối với đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ ở hiệp 2. Khi khó khăn, Văn Quyến đã tỏa sáng, khi tất cả cùng chờ đợi, Văn Quyến đã lên tiếng. Phút 71, nhận đường chuyền của Sim Woon Sub, Văn Quyến băng xuống và dứt điểm thành bàn, tỉ số được nâng lên 3-1.

Trời nắng nóng, thể lực của các cầu thủ V.Ninh Bình bắt đầu đi xuống thấy rõ. Đội khách gỡ lại 2-3 ở phút 80 và ngày càng gia tăng áp lực mạnh mẽ để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ngoài sân, HLV Nguyễn Văn Sỹ gào rát cổ họng để đốc thúc các học trò giữ vững thế trận, bảo toàn tỉ số.

Đúng ở những thời điểm kịch tính được đẩy lên cao, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt HLV Nguyễn Văn Sỹ khi cách biệt là rất mong manh thì Văn Quyến lại lên tiếng. Phút 89, với quả đá phạt “lá vàng rơi” sở trường ở điểm đá phạt chếch về phía trái bên ngoài vòng cấm, Văn Quyến hoàn tất cú đúp của mình và ấn định chiến thắng 4-2 cho đội nhà, nhấn chìm mọi nỗ lực của các cầu thủ đội khách. Dưới sân, các đồng đội ôm lấy Văn Quyến ăn mừng, còn trên các khán đài, không khí như muốn vỡ òa, các CĐV nhảy múa ăn mừng, đốt cả pháo sáng.

Tan trận, Văn Quyến phát biểu: “Tôi và các đồng đội đã chơi rất cố gắng ở trận đấu này, và chúng tôi đã có được chiến thắng. Trước trận đấu, tôi đã nghĩ nếu V.Ninh Bình bị loại thì đây sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi và sau đó tôi sẽ giải nghệ, nhưng nếu BHL và HLV Nguyễn Văn Sỹ còn cần đến tôi, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng ở những trận đấu sau”.

HLV trưởng của V.Ninh Bình thì không che giấu sự hài lòng, ông Sỹ phát biểu: “Văn Quyến đã chơi một trận đấu rất tốt, rất cố gắng, không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp nhiều vào lối chơi chung của đồng đội. Tôi thực sự hài lòng với các cầu thủ của tôi ở trận đấu này, đặc biệt là Văn Quyến”.

V.Ninh Bình sẽ đá 2 trận lượt đi và lượt về ở vòng sau ở AFC Cup, HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định đội bóng của ông sẽ có những sự điều chỉnh về lực lượng (các đội bóng được đăng kí lại cầu thủ sau vòng đấu này) và sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình ở các trận đấu còn lại.

Lập cú đúp và đội nhà chiến thắng, cảm xúc mà Văn Quyến đem lại cho các CĐV vẫn vô cùng lớn và đặc biệt. Văn Quyến tạm thời vẫn chưa giải nghệ.

Quang Thái
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm