Người chiến thắng có tất cả...

09/11/2020 06:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

... Kẻ chiến bại không đứng cạnh nhỏ nhoi. Đấy là những gì chúng ta thấy được trên SVĐ Thống Nhất chiều qua (8/11), sau khi trận đấu giữa Sài Gòn FC và Viettel khép lại.

Tân vương Viettel!

Tân vương Viettel!

Đánh bại chủ nhà Sài Gòn FC với tỷ số 1-0 ngay trên sân Thống Nhất, Viettel chính thức lên ngôi vô địch V-League 2020 mà không cần quan tâm đến sự bám đuổi của Hà Nội.

Với chiến thắng cách biệt tối thiểu 1-0, Viettel lên ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng, như thừa nhận của HLV trưởng kiêm Chủ tịch CLB Sài Gòn, ông Vũ Tiến Thành... Dù thua trận và chỉ về thứ Ba, nhưng đội chủ nhà cũng nhận được những tràng pháo tay tán thưởng cho một mùa giải đầy nỗ lực của đội bóng có xuất xứ Hà Nội này.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Viettel, Viettel vô địch, BXH V League 2020, kết quả bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
Viettel vô địch V-League 2020 mang lại sự thay đổi cần thiết cho cả nền bóng đá quốc gia. Ảnh: VPF

"Một ngày Thể Công, mãi mãi Thể Công", đó là slogan, thậm chí là câu cửa miệng của những người yêu mến đội bóng Quân đội, dù ngay cả khi nó đã bị giải thể, cụ thể là bán suất chơi cho Thanh Hóa từ chục năm trước. Viettel là một doanh nghiệp thuộc Quân đội, về lý mà nói, vẫn mang hồn cốt của Thể Công, dù cơ chế hoạt động đã khác đi rất nhiều.

Và, đó là lý do, hàng ngàn CĐV mang sắc phục đỏ (tựa cơn lốc đỏ vậy), phủ kín một khán đài sân Thống Nhất, để sát cánh cùng Viettel. Được tựa lưng vào khán đài để chiến đấu, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã biến Thống Nhất trở thành sân nhà của mình, chơi cuộc chơi của mình, chiến thắng theo cách của mình và đăng quang theo cách của mình.

22 năm chờ đợi, kể từ sau lần cuối cùng Thể Công vô địch quốc gia, mùa giải 1998. Nhiều cầu thủ của Viettel lúc này thậm chí còn chưa sinh ra, khi bậc cha chú nâng cao chiếc Cúp năm ấy. Nhưng truyền thống là sự gầy dựng, tích lũy và niềm tự hào ấy là điều có thể dạy - học được.

Trở lại với trận đấu giữa Sài Gòn FC và Viettel, cùng với diễn biến lượt trận cuối LS V-League 2020. Một cái kết nghẹt thở, dù tại Cẩm Phả, giới thạo tin đã đoán trước được chiến thắng cho CLB Hà Nội trước chủ nhà Than Quảng Ninh. Cùng thời điểm, chỉ cần Sài Gòn FC có bàn gỡ hòa phút cuối, thì chức vô địch sẽ lại trao tay Hà Nội, còn Viettel về nhì, vì thua chỉ số phụ.

Bức màn nhung khép lại và có chút tiếc nuối cho CLB Hà Nội, bởi họ đã không thể "giải quyết" chính đối thủ Viettel, khi 2 đội chạm trán ở Hàng Đẫy, cách đây ít ngày. Ở chiều ngược lại, chức vô địch cho Viettel, như đã nhắc, cũng hoàn toàn xứng đáng. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng không chỉ làm mới bục danh hiệu V-League suốt 10 năm qua, mà việc họ đăng quang, cả giải đấu và nền bóng đá cũng được nhờ.

Phải có ai đó phá vỡ cấu trúc, năm nay, đội bóng được chọn, đội bóng mang cái thiên chức ấy là Viettel. Ngẫm đi ngẫm lại, trong họa (đại dịch Covid-19) lại có được sự sáng tạo, với thể thức thi đấu mới, tạo ra những cuộc cạnh tranh sòng phẳng một cách tương đối. Đấy chính là cái lợi của một cuộc chơi hao tiền tốn của, tốn cả công sức của bao con người.

Chúc mừng Viettel đăng quang, chúc mừng giải đấu và chúc mừng nền bóng đá, với một cái kết đẹp, để mở ra những chương mới hơn ở tương lai.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm